Âm nhạc

Thứ Tư, 18/01/12 10:26 GMT+7

Hà Hồ hát cực 'sung' trong trời giá lạnh

(Zing) - Trong chương trình "Tết Hà Nội xưa và nay 2012", cô ca sĩ gốc Quảng Bình đau họng vì thời tiết và lịch diễn quá dày đặc nhưng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả khiến vẫn hát và nhảy sung chẳng kém bất cứ chương trình nào.

>> Tiếc nuối khi Hồ Ngọc Hà vuột giải 'Nghệ sĩ của năm'

Tết Hà Nội xưa và nay là chương trình chào xuân thường niên do Đài truyền hình Hà Nội tổ chức. Trong sự kiện tại nhà hát Âu Cơ - Hà Nội tối 17/1, Hồ Ngọc Hà là cô ca sĩ biểu diễn cuối cùng nhưng vẫn dễ dàng khuấy động sự cuồng nhiệt của khán giả. Cô chia sẻ một cách thẳng thắn: "Vào thời điểm này, nghệ sĩ nào cũng bận rộn vì lịch diễn dày đặc. Đi hát nhiều, cổ họng Hà cũng không khỏe như trước. Các bạn có thể thấy Hà khản giọng ngay trong cách nói chuyện. Mong mọi người hãy cổ vũ Hà nhiệt tình hơn nữa để Hà có thể hát và biểu diễn hết mình".

Và đúng như những gì đã hứa, sau khi nhận những tiếng vỗ tay từ phía khán giả, với hai ca khúc Sẽ mãi bên nhauMùa xuân yêu thương, Hồ Ngọc Hà đã đem tới cho khán giả sự ấm áp, nhiệt tình trong ngày đông giá lạnh.

 
 
 

 Không chỉ hát và nhảy rất sung...

 

 ... Hồ Ngọc Hà còn chạy xuống phía hàng ghế khán giả để chia sẻ niềm vui xuân đã về cùng mọi người.

Đảm nhận vai trò MC của chương trình là cô gái gốc Hà thành nhưng lại thành danh ở Sài Gòn - Trương Ngọc Ánh. Các nhà sản xuất khá tinh ý khi quyết định chọn bà xã của Trần Bảo Sơn bởi Ánh không chỉ có kỹ năng dẫn dắt câu chuyện khéo léo mà còn người con gái Hà Nội sinh năm Rồng (1976). Đong đầy cảm xúc khi đứng trên sân khấu quê hương, Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Tôi là người con Hà Nội nên việc về đây phục vụ người dân Thủ đô là điều đương nhiên phải làm". 

Diện những tà áo dài truyền thống trên sân khấu, Trương Ngọc Ánh không chỉ khiến khán giả xúc động mà còn gợi nhắc mọi người nhớ về nhiều ký ức tốt đẹp của Hà Nội xa xưa.

Một vài hình ảnh trong chương trình:

Trương Ngọc Ánh thay 4 bộ trang phục xuyên suốt chương trình Tết Hà Nội xưa và nay dài hơn 2 tiếng đồng hồ và được tường thuật trực tiếp trên kênh Hà Nội 1.

Minh Anh - Minh Ánh mở màn cùng Bài ca thần chim lạc

Ngọc Khuê thể hiện ca khúc nhạc Phật - Mẹ Từ Bi

Tùng Dương phiêu linh với Sen hồng hư không.

Lần đầu tiên Tùng Dương và Đức Tuấn cùng song ca trên sân khấu. Họ thể hiện Chàng trai nước Việt một cách hào sảng và phóng khoáng.

Phi Nhung hóa thân thành công chúa Huyền Trân đời Trần trong ca khúc Tình sử Huyền Trân.

Khi đứng một mình trên sân khấu, Đức Tuấn đã đưa khán giả vào cõi phiêu bồng của Thiên thai.

Thanh Thanh Hiền cũng góp mặt trong chương trình cùng Câu chuyện đầu năm.

Quỳnh Anh

Theo Infonet.vn

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

'Người tình đồng tính' của Cao Thái Sơn liên tiếp tung bằng chứng

Mỹ nhân ăn diện sexy dự tiệc cưới
Phạm Quỳnh Anh

Hồ Ngọc Hà bị Cường 'Đô la' chinh phục như thế nào?

Phạm Quỳnh Anh rạng ngời trong lễ ăn hỏi

Mỹ xử vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Vì sao các nhóm nhạc dần thất sủng tại
Việt Nam?

Sự thành bại của sao Việt sau những bước chuyển mình

 

Xem thêm Con cái nhà "sao"

Những cô con gái dễ thương của Anh Tú nhóm Quả Dưa Hấu

Sau những lần đổ vỡ trong hôn nhân, cựu thành viên Quả Dưa Hấu khá kín tiếng về chuyện tình cảm riêng. Tuy nhiên, trong đêm liveshow của người bạn thân là Tuấn Hưng tại Hà Nội, nhạc sĩ của "Đêm lao xao" hào hứng dắt những nàng công chúa nhỏ tới Cung Hữu nghị Việt Xô cùng mình.

Xem thêm Album mới

Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.