Phong cách » Ẩm thực

Thứ Bảy, 31/12/11 7:13 GMT+7

Thưởng thức không gian lãng mạn ở Olive

(Zing) - Nếu ban đầu Olive Coffee Lounge gây ấn tượng ở vẻ bề thế của một căn biệt thự trên đường Trần Huy Liệu thì sau đó, quán lại mang tới nhiều bất ngờ thú vị.

Khi tìm đến địa chỉ ghi trên giấy, tôi tưởng như mình nhìn nhầm khi trước mặt là căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải với diện tích khá "khủng". Quán bề thế đến mức nếu không có sẵn vài người đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ giữa sân thì tôi đã “say goodbye”.

Tò mò về việc quán rộng như thế thì có bao nhiêu không gian và bố trí như thế nào để vẫn thu hút khách, tôi rụt rè đề nghị cô bé tiếp tân có nụ cuời xinh như nắng dẫn mình đi một vòng. Những tưởng sẽ khó khăn, không ngờ nhận ngay cái gật đầu đồng ý. 

Ngay sau cánh cửa kính là một phòng trà quy mô với những bộ ghế sofa thiết kế dành cho khoảng 2 hay 4 người, được cách điệu như một chiếc ghế nằm với tấm rèm treo hờ, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Nhưng tôi lại thích vị trí ngồi trên lầu một, ngay bên trên sân khấu. Ở vị trí cách biệt ấy, khách không chỉ nhìn rõ sân khấu mà có thể nghe và cảm nhận từng ca từ của bài hát. Còn nếu đến quán vào những đêm phòng trà không hoạt động, bạn hãy chọn một trong những chiếc bàn bên cửa sổ để chiêm nghiệm cuộc sống qua hai bức tranh một yên bình, một tất bật cách nhau một tấm kính.

Thả bộ trên hàng lang hẹp, trước mắt tôi là hai không gian tổ chức tiệc gặp mặt hay sinh nhật. Một là phòng máy lạnh với sofa êm ái, với ánh đèn vàng ấm áp, không gian riêng tư. Chỗ kia là sân vườn với cây xanh, những chiếc ghế mây lót nệm thiết kế lạ mắt và độc đáo. Quán còn đặc biệt thiết kế mini bar dành những nhóm thích sôi động.

Đã bắt đầu thấy “ngợp” về quy mô của quán nhưng cô bé tiếp tục hướng dẫn tôi lên lầu 2 - không gian dành riêng cho những khách thích shisha - phong phú không kém với khu vực hút chung, những chiếc buồng nhỏ và sân vườn.

 

Đến quán, sau khi khám phá những kết cấu lắt léo có chủ đích,những khu ngồi phong cách khác nhau, bạn có thể lựa một chỗ ngồi tuỳ ý, thuởng thức hai dòng nuớc uống đặc chế riêng cho hai phái. Dòng Olive với một chút mặn của xí muội, chút chua của chanh dây, chút ngọt của trái cây, chút béo của sữa tươi dành cho nữ. Dòng Joli Poli ngoài những hương vị trên còn có một chút cay của các loại rượu nhẹ tạo nên một phong thái khác biệt. Hay nếu đói bụng, bạn có thể thưởng thức những món Âu, alacart  với độ thanh, đậm đà đúng khẩu vị Việt khó quên.

Một số món ăn được tạo hình độc đáo tại quán.

* Địa chỉ: Olive Cafe, 84 Trần Huy Liệu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

An Huỳnh

Theo Infonet

Bài viết cùng chủ đề: Cà phê Sài Gòn

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Cà phê Hà Nội

Lạc vào thế giới truyện tranh tại cafe Tungbook

Số lượng sách ở quán khá lớn, đầu sách cũng phong phú, bao gồm các thể loai văn học, chính trị, xã hội... đặc biệt là truyện tranh Nhật Bản vô cùng phong phú.

Xem thêm Cà phê Sài Gòn

Cà phê Ngọc Bi - nơi nắng rong chơi

Quán rộng, nắng thỏa thích song không nóng bức, khó chịu mà dịu mát với bản hòa âm của nước cùng màu xanh của những tán cây cổ thụ nhiều năm tuổi.