Thể thao » Champions League

Thứ Năm, 23/02/12 7:27 GMT+7

Inter gục ngã vào phút bù giờ cuối cùng ở Marseille

(Zing) - Khi tất cả đều nghĩ rằng Inter sẽ rời thành phố cảng Marseille với một kết quả hòa, thì nhà vô địch châu Âu 2010 lại bất ngờ gục ngã đúng vào phút bù giờ cuối cùng…

Việc Milan và Napoli cùng đại thắng ở những trận đấu trước đó giúp Inter có thêm sự tự tin trong chuyến làm khách trên sân của Marseille đêm qua. Trên thực tế, đoàn quân của HLV Claudio Ranieri cũng đã cho thấy được sự tự tin đó trong suốt 90 phút thi đấu chính thức tại Velodrome. Song, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung của các hậu vệ, Nerazzurri đã phải trả giá đúng vào phút thi đấu bù giờ cuối cùng.


 

Marseille 1-0 Inter 

Ở góc độ nào đó thì thất bại này không phải là thảm họa với Inter, bởi họ vẫn còn 90 phút trong trận lượt về tại Giuseppe Meazza. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ của các cầu thủ áo sọc Xanh Đen trong thời gian gần đây thì không nhiều người nghĩ rằng Nerazzurri sẽ lật ngược tình thế thành công. Nên nhớ, đây chính là trận thua thứ 4 liên tiếp của Inter, và cũng là thất bại thứ 6 trong 7 trận không thắng của họ trong thời gian gần đây.

Inter đã chơi khá tốt trong suốt 90 phút thi đấu chính thức...

Cho dù hành trang mà Inter đem tới Marseille đêm qua là chuỗi thành tích vô cùng thất vọng, song những gì mà các học trò của Ranieri thể hiện ở hiệp 1 của trận đấu, lẽ ra họ xứng đáng có được bàn thắng. Thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà và sắc sảo trong những pha tấn công, Inter đã khiến đại diện của nước Pháp không ít khó khăn.

Phút 11, một cơ hội tuyệt vời đã đến với đội khách song rất tiếc Diego Forlan lại bỏ lỡ. Xuất phát từ cú tạt rất tốt của Cambiasso bên cánh trái, bóng đi vòng cung và loại bỏ các hậu vệ Marseille sau đó tìm đến chân của Forlan. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên ra mắt Champions League mùa này cùng Inter, chân sút người Uruguay lại đệm bóng vọt xà trong gang tấc.

Tất nhiên, Marseille cũng không chịu kém cạnh. Lợi thế sân nhà và phong độ ổn định giúp các học trò Deschamp sớm lấy lại thế trận, để rồi sau đó tung ra những pha đáp trả cũng hết sức nguy hiểm. Cụ thể vào phút 19, hậu vệ lên tham gia tấn công Azpilicueta đã làm thót tim số CĐV ít ỏi của đội khách bằng cú sút xa đầy quyết đoán từ khoảng cách ngoài 20m. Rất tiếc cho Marseille là bóng lại đi vọt xà ngang khung thành của Julio Cesar.

Phút 36, một lần nữa cơ hội ngon ăn khác lại mở ra với Inter. Nhận cú chọc khe rất tinh tế của Sneijder, Cambiasso băng xuống thâm nhập vòng cấm sau đó chuyền bóng ngược lại để Zarate dứt điểm. Nhưng cú sút hơi nhẹ và không đủ độ hiểm hóc ở cự ly khá gần của cựu tiền vệ của Lazio đã không thể hạ gục được thủ thành Mandanda của đội chủ nhà.

...nhưng Nerazzurri đã phải trả giá cho sự lơ là ở phút thi đấu cuối cùng

Sau giờ nghỉ giải lao, Inter đã không thể duy trì được sự cân bằng giống như 45 phút đầu của hiệp 1. Thay vào đó, các cầu thủ khách đã phải lui sâu xuống để chống đỡ sức ép ngày một gia tăng mà đội chủ nhà tạo ra. Nhưng dù chơi với đội hình thấp, song Inter vẫn là đội gây ra sóng gió về phía khung thành của Marseille. Phút 74, sau cú sút phạt của Sneijder, bóng đến chân Stankovic song một lần nữa Stankovic lại không đánh bại được Mandanda.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi mà Nerazzurri tạo được trong hiệp 2, còn sau đó họ lại phải lui về chống đỡ. Đặc biệt ở những phút cuối, các chân sút Marseille đã tung ra rất nhiều pha dứt điểm nhưng rất tiếc hết lần này đến lần khác những Valbuena, Andre Ayew và cầu thủ vào thay người Jordan Ayew đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Inter xứng đáng ra về với một kết quả hòa, thì họ lại gây thất vọng đúng vào phút thi đấu bù giờ cuối cùng. Chỉ một giây lơ là ở tình huống đá phạt góc ở phút 90+3, các hậu vệ áo sọc Xanh Đen đã để Andre Ayew lao vào đánh đầu hạ gục Julio Cesar, qua đó mở ra cơ hội cho đại diện nước Pháp trong trận lượt về diễn ra sau đây 3 tuần.

Đội hình ra sân:

Marseille:
Mandanda; Azpilicueta (Fanni 80’), Diawara, N'Koulou, Morel; Diarra, Cheyrou (Kabore 83’); Amalfitano, Valbuena, A.Ayew; Brandao (J.Ayew 72’)

Inter: Julio Cesar; Maicon (Nagatomo 46’), Lucio, Samuel, Chivu; Zanetti, Stankovic, Cambiasso, Zarate (Obi 63’); Sneijder; Forlan.

Chung cuộc: 1-0


Ghi bàn: Andre Ayew 90'+3

NHẬT HUY

Theo Infonet.vn

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn