Thể thao » Champions League

Thứ Tư, 22/02/12 9:35 GMT+7

Lượt đi vòng 1/8 Champions League 02h45 ngày 23/2, sân Velodrome

Marseille - Inter Milan: Nơi tôn vinh bản lĩnh

(Zing) - Inter đang trong giai đoạn hết sức khó khăn. Tuy nhiên, đó là chuyện ở Serie A, còn tại đấu trường Champions League, Nerazzurri thường thể hiện bộ mặt trái ngược hẳn…

Chẳng còn ngôn từ thất vọng nào để diễn tả phong độ hiện nay của Inter. Từ một đội bóng đang hừng hực khí thế cạnh tranh ngôi vô địch cùng Milan và Juve, Inter bỗng rơi tõm vào khoảng không của sự tuyệt vòng. Những thất bại liên tiếp đến với thầy trò Claudio Ranieri một cách khó hiểu. Và điều đáng nói là phần lớn đối thủ của Nerazzurri đều không được đánh giá cao nếu không muốn nói là quá yếu.

Tuy nhiên, đó là chuyện tại Serie A. Còn tại đấu trường Champions League, đoàn quân áo sọc Xanh Đen luôn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng lớn. Minh chứng là ở loạt trận lượt đi, Inter cũng gây thất vọng cùng cực ở sân chơi quốc nội. Nhưng khi thi đấu trên sân của CSKA Moscow – đối thủ vừa cầm hòa Real Madrid trong trận cầu đêm qua, Inter vẫn giành chiến thắng với tỉ số 3-2. Rồi đến chuyến làm khách trên sân của Lille ít ngày sau đó, Inter tiếp tục cho thấy sự già rơ bằng chiến thắng 1-0.

Inter đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục Velodrome

Ở thời điểm hiện tại, Marseille cũng chẳng khác gì Lille cách đây hơn 5 tháng. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang sở hữu một phong độ rất ấn tượng. 15 lần chinh chiến trên mọi mặt trận gần đây, đội bóng thành phố cảng của nước Pháp đều không một lần bại trận, trong đó số lần rời sân trong niềm vui chiến thắng của họ lên tới 11.

Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy Marseille đang có dấu hiệu sa sút trong thời gian gần đây. Bằng chứng là Marseille phải rất chật vật mới vượt qua được hai đối thủ nhược tiểu Le Havre (hạng 2 Pháp) và Bourg Peronnas (hạng 4 Pháp) tại cúp quốc gia. Còn tại giải đấu danh giá nhất nước Pháp – Ligue 1, các học trò của HLV Deschamps cũng vừa nếm trải hai trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên sân nhà trước Lyon (2-2) và Valenciennes (1-1).

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đối với Marseille lúc này lại là yếu tố lực lượng. Cụ thể đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của chân sút số 1 Loic Remy do chấn thương gân khoeo. Trong khi đó, khả năng ra sân của những hảo thủ khác như Andre-Pierre Gignac, Stephane Mbia và Alou Diarra vẫn còn bỏ ngỏ vì chưa lấy lại được thể lực tốt nhất sau chấn thương. Nếu những nhân tố này không thể ra sân thì sẽ là thảm họa đối với đội chủ sân Voledrome.

Trái với hoàn cảnh của đội chủ nhà, HLV Ranieri có thể thở phào khi một loạt trụ cột của Inter đã trở lại. Cụ thể ở hàng hậu vệ, Samuel và Nagatomo đã có thể cùng Maicon và Lucio tạo ra lá chắn thép trước khung thành của Julio Cesar. Ở hai tuyến trên, Dejan Stankovic và Diego Milito cũng đã sẵn sàng lâm trận sau khi cùng vắng mặt trong thất bại trước Bologna do bị cảm.

Marseille đang phải đối mặt với những khó khăn về lực lượng

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên nhất là sự có mặt của Sneijder. Những ngày qua, báo chí Ý đã cho rằng chính phong độ sa sút của Sneijder là nguyên nhân đẩy Inter vào cảnh khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, dưới con mắt của HLV Ranieri, thì Sneijder vẫn là một một “ngôi sao” lớn. Với những kinh nghiệm dày dạn tại đấu trường châu lục, Gã thợ hàn hi vọng tiền vệ người Hà Lan sẽ giúp Inter vượt khó tại Voledrome.

Hai lần chạm trán trước đây tại UEFA Cup (nay là Europa League), Inter đều bại trận dưới tay của Marseille với tỉ số 0-1. Vậy nên có thể xem Marseille như là đối thủ kỵ giơ của Inter. Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ còn duy nhất mục tiêu để phấn đấu tại giải năm nay, chắc chắn Inter sẽ làm tất cả để tạo lợi thế cho trận lượt về.

Đội hình dự kiến:

Marseille:
Mandanda; Azpilicueta, Diawara, Nkoulou, Morel; Kabore, Cheyrou; Amalfitano, Valbuena, A.Ayew; Brandao.

Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Zanetti, Stankovic, Cambiasso, Poli; Sneijder; Milito.

Dự đoán: 1-1

NHẬT HUY

Theo Infonet.vn
 

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn