Thứ Tư, 22/02/12 5:01 GMT+7
>>Real tuột chiến thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu
Pha dứt điểm một chạm của Ronaldo giúp Real đánh tan cái lạnh -8 độ C tại Moscow, tuy nhiên, đoàn quân của Mourinho đã không thể bảo toàn chiến thắng cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Kuipers vang lên. Đúng phút bù giờ cuối cùng, hàng thủ Kền kền trắng lại đá như mơ ngủ, để Pontus Wernbloom dứt điểm tung lưới Casillas gỡ hòa 1-1.
Để tuột chiến thắng một cách khó tin, tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn rất bình thản. Vị chiến tướng người Bồ rất tự tin vào khả năng các học trò sẽ giành chiến thắng trong trận lượt về tại Bernabeu để thẳng tiến vào tứ kết Champions League.
“Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội và đáng ra chúng tôi phải có bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, kết quả hòa 1-1 cũng không phải là quá tồi”, Mourinho phát biểu sau trận đấu.
“Tôi không vui nhưng cũng không quá buồn. Năm ngoái mọi chuyện cũng diễn ra tương tự khi chúng tôi tới làm khách của Lyon, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn giành vé vào tứ kết. Real dư sức thắng khi đá lượt về trên sân nhà”.
![]() |
| Mourinho không hề nổi giận khi các học trò để tuột chiến thắng vào phút chót |
Xét về độ tự tin thì thủ thành Chepchugov của CSKA Moscov không kém Mourinho là bao. Thủ môn người Nga mạnh miệng tuyên bố anh và các đồng đội đủ sức kéo sập pháo đài Bernabeu của Real để tiếp tục cuộc hành trình tại Champions League năm nay.
“Tôi chẳng sợ gì Real cả. Kaka, Ronaldo và những cầu thủ khác của Real cũng là con người bình thường thôi. Cơ hội đi tiếp của hai đội là 50-50.Chúng tôi sẽ đến làm khách của Real với mục tiêu giành chiến thắng”.
“Real đương nhiên là ứng cử viên sáng giá hơn cho tấm vé đi tiếp, tuy nhiên, những gì diễn ra hôm nay đã cho thấy CSKA Moscow hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa và cạnh tranh suất vào tứ kết với đội bóng chủ sân Bernabeu”, HLV Slutsky cũng tự tin cho hay.
Lam Anh
Theo Infonet.vn
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn