Thứ Sáu, 10/02/12 19:39 GMT+7
Thậm chí em đã lợi dụng những gã đàn ông khác để kiếm tiền đưa cho anh. Để rồi một ngày anh nói ”em chẳng khác nào một con cave”.
Bạn bè bảo là quên đi, quên cái người ấy đi, nhưng làm sao mà quên được dù họ chỉ là người dưng. Trước khi là người thương, họ là người dưng, và sau khi là người thương họ cũng chỉ là người dưng.
Dằn vặt vì vụng trộm với chồng bạn thân
Đến nay, tuy đã quan hệ với anh đươc 7 năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy lòng mình thanh thản...
Tâm sự một cô vợ trẻ bỗng dưng... chán chồng
Tôi thấy lòng mình buồn nhiều hơn và hầu như luôn tìm cách lảng tránh chuyện chăn gối với anh ấy.
Em có nên tiếp tục yêu... bồ của bạn?
Em và Trinh rất thân với nhau. Trong trường, Trinh nổi tiếng là đỏng đảnh khó gần, nhưng vì thân nhau từ năm lớp 9 nên em chịu được tính khí thất thường của nó.
Bạn trai tôi 'cặp' gái già vì tiền
Anh van xin mình tha thứ rồi giải thích anh làm vậy cũng vì muốn nhanh chóng có tiền để làm đám cưới với mình.
Anh hãy cứ ra đi, mình đừng gặp nhau nữa, đừng để trái tim em lại tiếp tục đập thật nhanh khi thoáng nhìn thấy anh. Nhưng anh đừng lạnh lùng như thế.
Lời chúc sinh nhật của người bạn từng rất thân
Một lần nữa tao lại mua hoa cho mày nhỉ, mà lạ thật, tai sao một thằng “gian manh” như mày lại có một yêu cầu không giống ai vào ngày sinh nhật?
Gia đình lao đao vì em gái tuổi teen yêu người có vợ
Sau khi nó thú nhận, cả nhà đã quá bàng hoàng khi biết người đàn ông xấu xa đó lại là bạn làm ăn lâu năm của gia đình tôi.
Trong lòng em vẫn còn người khác
Dạo gần đây Tý yêu cười nhiều hơn, làm nũng với anh nhiều hơn, nhưng anh biết trong lòng em, những cơn sóng đủ sức cuốn trôi tất cả.
Thà là nghèo, phải mặc rách rưới lại đi một nhẽ. Đằng này tỏ vẻ sành điệu, ăn diện một cách có đầu tư nhưng gu thẩm mỹ có hạn nên thành trò cười cho thiên hạ.
Thời gian đã làm cho những phím đàn bắt đầu đổi giọng và mẹ tôi cũng thế. Vẫn là thời gian đã để lại những sợi tóc bạc trắng, để lại những căn bệnh vô phương cứu chữa.
Ngày ấy, thằng nhóc choai choai 7 tuổi chạy tíu tít theo sau Ngoại suốt ngày. Nó lì lắm! La mắng thế nào nó cũng một mực đòi theo Ngoại.
Chị tôi - người đã gắn bó với tôi trong suốt 17 năm trời. Đó là khoảng thời gian khá dài mà chị e đã có biết bao kỉ niệm vui , buồn, có lẽ những kỉ niệm đó sẽ không bao giờ phai trong tâm trí của tôi.
Nỗi đau tột cùng của một người mẹ mất con
Tôi không thể nào quên cái ánh mắt bé cứ mở to đợi mẹ về trước khi trút hơi thở cuối... Cả căn phòng lớn trong bệnh viện đã lặng đi, ai cũng rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh tôi ngồi hát ru con vào giấc ngủ vĩnh hằng…
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn