Thứ Hai, 28/07/08 17:17 GMT+7
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Tôi năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học. Anh trai tôi tên Tuấn, hơn tôi 8 tuổi, anh đã đi làm cho một công ty liên doanh.
Cách đây 6 tháng, anh có dắt về nhà giới thiệu bạn gái của anh. Chị ấy tên là Hoa, đang là trưởng phòng cho một công ty nước ngoài. Chị rất xinh đẹp và năng động. Qua lời kể của anh, tôi được biết chị còn là một người rất thành đạt và đã từng đi học ở nước ngoài.
Nhưng điều đáng nói là bố mẹ tôi kịch liệt phản đối khi anh dẫn chị Hoa về ra mắt. Vấn đề là ở chỗ chị Hoa hơn anh đến 4 tuổi. Bố mẹ tôi là những người cũng phong kiến và hơi truyền thống, nên không thể chấp nhận được việc anh lại yêu người lớn tuổi hơn mình như vậy. Bố mẹ tôi vẫn thường ca cẩm là anh trai tôi vốn đẹp trai, thông minh, kiếm đâu chả được vợ mà phải đi lấy một người phụ nữ lớn tuổi như vậy.
Mặc dầu vậy, anh Tuấn vẫn thường tâm sự với tôi rằng anh và chị Hoa yêu nhau thật lòng, và anh thật sự yêu chị ấy. Có lần, anh còn nói với mẹ tôi rằng cả đời này nếu không lấy được chị Hoa thì anh sẽ không lấy vợ. Điều đó làm bố mẹ tôi rất khổ tâm.
Qua những gì anh tâm sự, tôi cũng thấy rất thương anh. Tuy nhiên tôi cũng không phản đối chuyện của anh và chị, bởi vì tôi nghĩ rằng đấy là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Với lại thiên hạ bây giờ nhiều chàng trai lấy vợ hơn tuổi vẫn sống hạnh phúc đấy thôi.
Anh Tuấn và chị Hoa vẫn thường xuyên gặp nhau rồi đi chơi. Anh chị cũng hay rủ tôi đi chơi cùng, bởi trước đây từ hồi chưa có người yêu, đi đâu anh Tuấn cũng cho tôi đi theo. Nhiều lần đi chơi với nhau, tôi cũng cảm thấy rất quý mến chị Hoa, bởi chị không chỉ xinh đẹp, năng động mà còn rất hiểu biết và nói chuyện có duyên. Tôi học ngành quản trị kinh doanh, còn chị đã từng học MBA ở Mỹ về, nên tôi thường hỏi được chị rất nhiều thông tin hay về học hành, về nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc của chị. Chị cũng rất quý tôi, và thường khen tôi đẹp trai và dễ thương.
Thực ra do mải học hành và vui chơi nên tôi đến bây giờ cũng vẫn chưa có bạn gái. Do cũng cao to đẹp trai nên tôi cũng có nhiều bạn gái thích, nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa tìm được ai phù hợp.
Qua những lần tiếp xúc với chị Hoa, tôi cũng thấy ngưỡng mộ và yêu mến chị. Chẳng thế mà anh Tuấn của tôi cũng không dứt ra được dù chị lớn tuổi hơn và bố mẹ tôi liên tục phản đối. Anh thường chia sẻ mỗi tôi là hiểu và ủng hộ anh.
Nhưng thật kinh khủng là càng ngày, tôi càng thấy mình bị hấp dẫn bởi chị Hoa. Chị không chỉ xinh đẹp, năng động, ăn nói có duyên mà lại rất tâm lý. Mỗi lần đi chơi cùng anh chị, tôi cứ ngắm nhìn chị mãi, có lúc chị bất giác nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt. Lâu lâu không gặp chị, tôi lại cảm thấy nhớ, thấy mình như thiếu một cái gì đó.
Tôi cũng hay đi chơi cùng anh chị, khi thì đi uống cafe, lúc lại đi ăn tối, đi xem phim v.v... Anh chị coi tôi như một đứa trẻ con, nên dắt tôi đi cho vui. Nhưng một tối thứ 7, khi anh Tuấn và chị Hoa rủ tôi đi xem phim ở Megastar, trong lúc mọi người còn đang bị cuốn hút vào bộ phim thì đột nhiên chị Hoa đưa tay sờ lên đùi tôi rồi xoa nhẹ. Anh Tuấn ngồi phía bên kia chị nên không biết gì. Tôi giật mình, người run bắn lên, nhưng không dám nói gì cả. Thế rồi bàn tay của chị cứ xoa nhẹ nhàng lên bắp đùi tôi. Không hiểu sao lúc ấy “thằng nhỏ” của tôi tự dưng lại thẳng đứng lên, mà thực sự là không phải tôi có ham muốn gì. Chị Hoa còn “lấn tới” chạm vào chỗ kín của tôi làm tôi cảm thấy vừa sợ, nhưng cũng cảm thấy có chút gì đó rất phấn khích. Được một lúc thì chị lại rút tay về.
Đêm hôm ấy tôi về nhà cứ suy nghĩ mãi, vừa sợ, nhưng cũng vừa thấy một cảm giác khoan khoái dễ chịu lâng lâng, tôi cũng không rõ là cảm giác gì.
Sau lần ấy, mỗi lần gặp chị Hoa tôi lại thấy ngại, nhưng cũng cảm thấy trong lòng mình có một cảm xúc mới lạ và mãnh liệt với chị. Mỗi lần nhìn thấy chị, chị lại nhìn tôi đầy ý nghĩa làm tôi cứ thấy run và thấy trong người mình rạo rực.
Mới đây anh chị rủ nhau đi tắm biển ở Cát Bà cho tôi đi cùng. Anh chị ngủ phòng riêng, còn tôi ở phòng bên cạnh. Có hôm từ lúc 6h sáng, tôi vẫn còn ngủ thì chị gọi điện sang phòng tôi, bảo sang chị nhờ có chút việc. Tôi sang đến nơi thì thấy chị đi từ phòng tắm ra, nói là anh Tuấn đã ra ngoài ngắm cảnh bình minh từ sớm, và nhờ tôi sang trông phòng giúp để chị tắm vì chị sợ ở một mình. Thú thực là lúc ấy tôi nhìn thấy chị thì cảm thấy rất bị cuốn hút, nhưng rồi mãi tôi cũng kiềm chế được và xin về, nói là nếu cần việc gì thì em ở phòng bên cạnh, chị cứ gọi em sẽ sang. Sau lần đó tôi luôn tìm cách lảng tránh chị để không xảy ra chuyện gì nữa.
Bây giờ tôi đang rất bối rối. Một mặt tôi cũng cảm thấy rất thích chị Hoa, nhưng mặt khác lại cảm thấy thế này không ổn. Tôi không biết mình đã sai không, vì quả thực là nhiều lúc tôi đi học mà đầu óc trống rỗng, nghĩ đến chị Hoa rồi lại tưởng tượng ra “chuyện ấy” với chị. Tôi thấy mình thật tệ hại. Nhưng nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, tôi không biết mình sẽ kiềm chế được bao lâu nữa.
Theo Phụ Nữ Net
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn