Chia sẻ

Thứ Hai, 14/07/08 21:20 GMT+7

Nếu con thi…trượt

(Zing) – Ba mẹ ơi … nếu con thi trượt

Nếu con thi…trượt

Ảnh minh họa

Nếu con thi trượt thì mẹ ơi đừng khóc nhé. Vẫn biết tóc mẹ lại bạc thêm và vầng trán kia xô lại. Nhưng mẹ ơi đừng khóc, con sợ nhìn lại chính mình khi thấy nước mắt mẹ rơi!

Nếu con thi trượt thì ba ơi đừng thất vọng vì con. Vẫn biết ba tự hào và luôn khát mong con thành đạt. Nhưng ba ơi đừng thất vọng, con sẽ có thời gian làm những việc khác không phải ước mơ, khi đó có thể con sẽ biết giá trị đích thực của ước mơ trong cuộc sống

Nếu con thi trượt thì mẹ ơi đừng giận dữ. Vẫn biết mẹ hằng tin nhưng mẹ ơi đừng giận dữ, con sẽ có thời gian tĩnh tâm sau những ảo mộng về mình, vì mẹ đã dạy con rằng phải biết đứng lên sau khi ngã…

Nếu con thi trượt thì ba ơi đừng nản nhé, vì con đã học được làm thế nào để đến đích một cách nhanh hơn. Có thể chỉ là 1 giây hoặc 0.5 điểm các bạn ấy đã đến đích trước con.

Nếu con thi trượt thì mẹ ơi đừng nói con thất bại. Vẫn biết mẹ không còn đủ niềm tin nhưng mẹ ơi con không thất bại, vì con đã chiên thắng cảm giác thất bại của con.

Nếu con thi trượt thì ba ơi đừng trằn trọc. Vẫn biết gánh nặng gia đình oằn trên đôi vai gầy guộc, ánh mắt ưu tư đôi lúc lại trở mình. Nhưng con cũng đủ nhận ra và san sẻ dù chưa thể gánh cùng ba.

Ba mẹ ơi…Nếu con thi trượt. Tương lai vẫn nằm trong tay con…

Thiên Bình

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn