Chủ Nhật, 26/10/08 16:33 GMT+7
![]() |
| Đường phố Singapore dịp lễ hội. Ảnh: Singapore Tourism. |
Có thể kể như Loy Krathong của người Thái, Hari Raya của người Malay và Lễ hội Deepavali của người Ấn.
Đến Thái Lan dịp cuối năm, du khách sẽ được chứng kiến lễ hội truyền thống Loy Krathong từng bừng khắp đất nước. Ngay ở thủ đô Bangkok, người dân đổ ra bờ sông Chao Phaya ước nguyện những điều tốt lành. Thiếu nữ Thái thường làm krathong (kết từ bẹ chuối hoặc lá chuối có đặt hoa và nhang, nến lên trên) thả xuống dòng sông cầu xin sự che chở của nữ thần sông. Trên cầu Taksin, mọi người tụ lại chờ đợi màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Đến Singapore trong tháng 10 và 11, du khách có thể tham gia lễ hội Hari Raya của người Malaysia và lễ hội Deepavali của người Ấn. Trong dịp này, những ngôi đền và con phố Khu Tiểu Ấn được thắp sáng bằng những ngọn đèn rực rỡ và những dải giấy màu để chào đón du khách. Các ngôi đền được trang trí bằng những ngọn đèn chùm và toàn bộ khu vực có người Ấn Độ sinh sống sáng bừng lên để chào mừng lễ Deepavali. Du khách có cơ hội thưởng thức những món ăn truyền thống tại các gian hàng ẩm thực ở khu chợ của người Ấn, người Hồi giáo, người Hoa…
Đến Hong Kong, Macau, Thẩm Quyến, Thượng Hải vào tháng 12, khách du lịch được chứng kiến các lễ hội giáng sinh rực rỡ. Đặc biệt, Hong Kong, thành phố châu Âu giữa lòng châu Á là điểm hẹn thú vị cho du khách bốn phương. Ở các khu vực phố đi bộ, thật dễ dàng được chiêm ngưỡng các biểu tượng hang đá trang trí kỳ công với đèn màu lộng lẫy, các nhóm bạn trẻ ca hát tưng bừng.
Theo VnExpress
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Chia sẻ kinh nghiệm du lịch bụi
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp Y Tý mùa nước đổ
Không có dịp chiêm ngưỡng "biển mây", độc giả Trường Giang vẫn thấy mãn nguyện khi mùa này Y Tý lại đẹp lạ lùng với những thửa ruộng mùa nước đổ.
Xem thêm Góc máy du lịch của độc giả
Sài Gòn quá khứ và hiện tại qua ống kính độc giả
Lấy cảm hứng từ bộ ảnh "Looking into the Past" của Jason Powell, độc giả có nickname Khánh Hmoong đã chia sẻ những tấm hình đẹp về những góc quá khứ cũng như hiện tại của thành phố mang tên Bác.