Thế giới » Chuyện bốn phương

Thứ Sáu, 23/10/09 15:41 GMT+7

Bóng chim trong bản tin truyền hình

Phát thanh viên truyền hình Australia đang đọc bản tin thì bỗng xuất hiện bóng một con mòng biển khổng lồ đi “khệnh khạng” qua đầu ông.

Bóng chim trong bản tin truyền hình

Bóng một con mòng biển khổng lồ đi “khệnh khạng” qua đầu Peter Hitchener, người dẫn chương trình Kênh 9 Đài truyền hình Australia.

Khi Peter Hitchener, người dẫn chương trình Kênh 9 Đài truyền hình Australia đang đọc một câu chuyện về một vụ án mạng trong thế giới tội ác, bỗng bóng một chú chim xuất hiện. Không có vẻ gì là sợ sệt, chú ta “hiên ngang” đi qua đầu ông.

Nguyên nhân là do một con mòng biển đi qua ống kính máy quay, khiến hình ảnh quang cảnh minh họa cho câu chuyện của Peter lại là bóng của chú ta.

Tuy nhiên, với bản lĩnh nghề nghiệp, Peter không hề tỏ ra bối rối. Phát biểu trên kênh phát thanh Melbourne sau khi chương trình được phát đi, ông cho biết: “Lúc ấy tôi đang đọc câu chuyện kể về một vụ án mạng nghiêm trọng. Khi bỗng thấy bóng chú ta, tôi chợt nghĩ: ''Ồ, lạ thật! Con mòng biển đó lại xuất hiện'', bởi vì chúng tôi đã gặp một chút rắc rối vào tối qua”.

Ông nói tiếp: “Khoảng 50 giây trước khi đến 6h đúng, chú ta đã đến và bắt đầu mổ vào camera. Đó là con mòng biển có cặp mắt tròn to nhất mà chúng tôi từng thấy trong cuộc đời mình”.

Lạc Cầm

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Hi Ha Online

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.