Thứ Năm, 24/02/11 17:02 GMT+7
Bức tranh 3D này có tên là "Sư môn hiệp cốc". Một cô gái đã thử cảm giác của mình bằng cách đi trên bức tranh và cho biết "cảm giác giống như đang đứng trên vách núi vậy".
![]() |
"Sư môn hiệp cốc" có độ dài 32,2 m, rộng 23,3 m với tổng diện tích lên đến 892 m2. Đây là tâm huyết trong suốt gần một tháng của Tề Hưng Hoa, nghệ thuật gia tranh 3D đường phố, hội viên hiệp hội tranh tường Trung Quốc.
Tác phẩm nghệ thuật độc đáo này đã được thẩm định bởi các chuyên gia nghiệm chứng kỷ lục Guiness đến từ nước Anh và chính thức được ghi danh trong cuốn sách kỷ lục thế giới với thành tích bức tranh 3D lớn nhất thế giới vào ngày 17/12/2010.
![]() |
Nhân viên phụ trách phòng kế hoạch quảng trường Vạn Đạt cho biết, bức tranh 3D khổng lồ nặng hơn 7 tạ này mới được vận chuyển đến Trùng Khánh từ Thành Đô hôm 22/1. Để tiện cho việc vận chuyển, người ta đã phải dỡ nhỏ bức tranh ra làm nhiều phần. Và cũng phải mất đến hơn 8 giờ đồng hồ, 15 công nhân mới hoàn tất khâu lắp ráp lại bức tranh như lúc ban đầu.




NN
Theo Cri/Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Kỷ lục ấn tượng
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Chân dung vợ Bí thư Trùng Khánh vừa bị mất chức
Những trận động đất, sóng thần mạnh nhất trong 100 năm qua
Bóng ma thủy thủ Titanic ám ảnh thành phố Southampton
Hai huyền thoại tennis sống sót kì diệu sau thảm họa Titanic
Nếu cần chất liệu cho một bộ phim bom tấn về thảm họa Titanic, các nhà làm phim Hollywood sẽ không thể bỏ qua câu chuyện sống sót thần kỳ của 2 tay vợt Howell Behr và Richard Willams.