Thế giới » Chuyện bốn phương

Thứ Bảy, 13/03/10 17:27 GMT+7

Cậu bé mắc kẹt trong máy điện tử

Không giành được chiến lợi phẩm từ máy điện tử xèng, một cậu nhóc quyết định chui vào chiếc máy để 'chén' xả láng những gì mình thích.

Cậu bé mắc kẹt trong máy điện tử

Cohen thích thú khi lọt thỏm trong thùng kẹo của máy chơi điện tử

Ở những trung tâm giải trí điện tử xèng, những chiếc máy câu gấu bông, hay câu kẹo chẳng có gì lạ lẫm. Tuy nhiên, việc điều khiển chiếc tay máy chẳng hề dễ dàng nên không phải ai cũng câu được gì mình thích. Còn với cậu bó Cohen Stone, 2 tuổi, mọi chuyện trở nên quá đơn giản.

Thay vì mua xèng rồi thử sức với những nút điều khiển, Cohen cậy nhỏ con, chui tọt qua đường lấy vật phẩm để leo vào trong thùng chứa. Những chiếc kẹo nhiều màu sắc đã thu hút cậu bé làm điều mà chẳng ai nghĩ tới trong ngày sinh nhật của mình.

Vào tới nơi, Cohen mải miết ngồi ăn kẹo mà không hề hay biết việc mình vừa làm rất nguy hiểm.

Mẹ Cohen, chị Kyra, 24 tuổi, bàng hoàng kể lại: “Tôi chỉ rời mắt khỏi thằng bé khoảng chừng 2 phút để đặt đồ ăn ra bàn. Khi quay lại, nó đã ngồi chễm chệ trong chiếc máy. Câu đầu tiên tôi thốt lên lúc đấy là “Ôi Chúa ơi”.

Cậu bé mắc kẹt trong máy điện tử

"Cánh cửa" đưa Cohen tới với thế giới mơ ước

Cậu bé mắc kẹt trong máy điện tử

Tự tin ngồi ăn kẹo và uống nước ngọt

Thu Trang

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.