Thứ Tư, 24/02/10 17:46 GMT+7

Con cún Poppy ngã từ độ cao 91m nhưng vẫn thoát chết
Khi đang chơi trên đỉnh núi, Poppy nhảy bổ tới định chộp một con chim mòng biển lượn vòng vòng mà không để ý phía trước là bờ vực thẳm. Rất may nhờ chạy khá nhanh và bật mạnh đã giúp “cô nàng” bay vượt qua những phiến đá lởm chởm trên vách núi và rơi thẳng xuống dưới nước.
Chủ của Poppy, Lia Markwick và Stephen Winslade hoảng hốt vội chạy xuống vùng đất dưới chân núi để tìm “cún yêu”. Trong tâm trí họ nghĩ rằng Poppy không thể sống nổi sau cú ngã đấy, thế nhưng phía ngoài biển, nó vẫn cố gắng ngoi đầu lên để thở.

Vách đá Seven Sisters cao gần 100m
Biết rằng Poppy chưa chết, họ liền gọi cứu hộ bờ biển lấy cano đưa nó vào bờ. Lông Poppy ướt nhẹp và được đến chỗ đến khô ngay dưới chân vách đá Seven Sisters ở Seaford, East Sussex, Anh, để được nghỉ ngơi và chăm sóc.
“Chỗ chúng tôi đứng phải cao tới 100m. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tôi không ngờ nó có thể sống sót”, Lia tâm sự.
Thu Trang
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Thế giới kỳ quặc
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Chân dung vợ Bí thư Trùng Khánh vừa bị mất chức
Những trận động đất, sóng thần mạnh nhất trong 100 năm qua
Bóng ma thủy thủ Titanic ám ảnh thành phố Southampton
Hai huyền thoại tennis sống sót kì diệu sau thảm họa Titanic
Nếu cần chất liệu cho một bộ phim bom tấn về thảm họa Titanic, các nhà làm phim Hollywood sẽ không thể bỏ qua câu chuyện sống sót thần kỳ của 2 tay vợt Howell Behr và Richard Willams.