Thế giới » Chuyện bốn phương

Thứ Sáu, 05/06/09 23:10 GMT+7

Cưỡi ngựa đến quán rượu

Ông Bill Turner, 61 tuổi, đã mua một chú ngựa vằn với giá 6.000 USD để dành riêng cho việc đến quán rượu.

Chú ngựa này hàng ngày vẫn đưa chủ tới quán rượu.

Ông mới học cưỡi ngựa vằn Zebedee cách đây 2 tuần. Loài ngựa vằn này thường ít hợp tác hơn với con người, bởi vậy, có vẻ như cưỡi loài ngựa này khó hơn bình thường.

Ông cho biết: “Tôi thích cưỡi ngựa và một phần cũng vì khi say rượu ngồi trên lưng ngựa cũng yên tâm hơn”.

Phải mất đến 3 tuần thì ông Turner mới “thuyết phục” được chú ngựa vằn cho để chiếc yên ngựa trên lưng và đưa ông tới quán rượu.

Ông Turner kể thêm: “Từ nhà tới quán rượu khoảng 3 kim. Con ngựa vểnh tai lên mỗi khi tôi lên yên. Điều đó có nghĩa là nó đồng ý chở tôi tới nơi tôi muốn đến”.

dl

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Thế giới kỳ quặc

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.