Thế giới » Chuyện bốn phương

Thứ Ba, 17/11/09 21:42 GMT+7

Những đồ vật lạ lùng bị thu tại sân bay

Không hiểu có phải bị ám ảnh từ bộ phim "Rắn độc trên không" hay không mà một phụ nữ ở Stockholm (Thụy Điển) đã đựng tới 75 con rắn nhỏ còn sống trong... áo lót của mình.

Các nhân viên an ninh ở sân bay đã nghi ngờ khi thấy người này liên tục gãi vào vùng ngực mình.

Đó chỉ là một trong những vật kỳ dị nhất từng bị giữ lại tại sân bay mà Tạp chí Telegraph thống kê lại.

Cá nhiệt đới

Những đồ vật lạ lùng bị thu tại sân bay

Tại sân bay Melbourne năm 2005, một phụ nữ bị bắt khi định nhập lậu cá biển sống vào nước này. Hải quan đã chú ý tới cô khi dưới áo sơ mi của cô liên tục phát ra những tiếng "lép nhép". Sau khi khám người, họ thấy những túi nước đựng 51 con cá nhiệt đới.

Tắc kè

Hồi 27/10 vừa qua, một người đàn ông Na Uy đã bị giữ lại ở Kristiansand vì có biểu hiện giấu đồ vật trong quần. 10 con tắc kè đã được phát hiện.

Người này còn cố vứt đi 14 con trăn trước đó.

Chim quý hiếm

Những đồ vật lạ lùng bị thu tại sân bay

Robert Cusack, 49 tuổi, đã bị bắt ở sân bay Los Angeles năm 2002 sau khi bốn con chim thuộc loại quí hiếm lọt ra khỏi va-ly của người này và bay khắp sảnh chờ.

Khi bị thẩm vấn, Cusack còn khai rằng: "Tôi có giấu khỉ trong quần". Và cảnh sát tìm thấy thêm hai con khỉ cũng thuộc dạng hiếm trong quần của Cusack.

Tắc kè hoa

Những đồ vật lạ lùng bị thu tại sân bay

Tháng 7/2002, một thiếu niên 17 tuổi đi máy bay từ Dubai tới Manchester đã đội một chú tắc kè hoa lên đầu. Cô bé này khai rằng muốn đưa thú cưng của mình đi theo, nên đã đội chú lên đầu giả làm mũ. Và không hiểu sao cô cũng đã lọt qua cửa kiểm tra và bay tới Manchester an toàn. Chỉ tới khi một hành khách tò mò vì kiểu mũ lạ lùng, định chụp ảnh thì sự việc mới bại lộ.

Một nhân chứng kể lại: "Ban đầu, tôi tưởng ''cái mũ'' làm bằng nhựa. Nhưng sau đó tôi thấy nó liếm môi. Không thể tin là cô bé ấy đội nó trong suốt chuyến bay vừa qua".

Ma túy trong thạch cao

Những đồ vật lạ lùng bị thu tại sân bay

Khá nhiều trường hợp buôn lậu ma túy đã tận dụng phương pháp này nhằm qua mặt hải quan. Một món quà chứa đầy khuôn bó bột có trộn ma túy được gói lại như quà Giáng Sinh đã bị phát hiện. Trong khi đó, một phụ nữ cũng bị bắt tại sân bay Gatwick năm 2003 sau khi cảnh sát tìm thấy một gói ma túy nhét trong khe đựng pin "đồ chơi tình dục" của cô. Người này cho rằng cảnh sát sẽ ngại mà không khám món đồ nhạy cảm này.

Pho mát

Một người đàn ông Mexico đã bị giữ lại thẩm vấn vì máy scan tại sân bay phát hiện người này mang tới 16 gói hàng được bọc kín trong va-ly. Nghi ngờ đây là một vụ buôn ma túy, cảnh sát hồ hởi đòi người này mở va-ly, và chưng hửng khi đây chỉ là những bọc đựng pho mát.

Hoa quả "độn" ma túy

Những đồ vật lạ lùng bị thu tại sân bay

Tại Heathrow, một sinh viên ĐH Havard bị bắt vì định buôn lậu số ma túy trị giá 163.000 giấu trong những củ hành.

Mắt người

Có lẽ đây là một trong những thứ kỳ dị nhất từng được phát hiện ở sân bay: 10 mắt người nổi đừng trong lọ mứt.

Lạc Cầm

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Thế giới kỳ quặc

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.