Thứ Ba, 17/11/09 16:43 GMT+7
Với cân nặng kỷ lục đó anh chàng không tài nào tự đi lại được, cha mẹ cậu buộc phải đưa con đến bệnh viện Tương Nha của tình nhà Hồ Nam để khám bệnh.
Chiều 5/11/2009 vừa qua, sự xuất hiện của Chu Văn Gia ở bệnh viện Tương Nha đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. “Còn trẻ thế mà đã béo khủng khiếp” - một bệnh nhân bình luận.
![]() |
Người béo phì thường hay thèm ăn, dù bụng không đói. |
Mẹ cậu kể, con trai bà chỉ học hết tiểu học, sau đó vì béo quá nên cậu bỏ học ở nhà. Lúc đầu Chu Văn Gia còn tự làm được một số việc nhà, nhưng càng về sau càng béo, đến việc đi lại của cậu cũng khó khăn.
Bình thường Chu Văn Gia cũng không phải người nhanh nhạy, ít khi cậu chịu chuyện trò giao tiếp với mọi người. Gia chỉ tin tưởng và chơi thân với duy nhất một người anh họ.
![]() |
Chu Văn Gia được anh họ đưa tới bệnh viện Tương Nha hôm 5/11 vừa qua. |
Chỉ trong vòng 1 tháng nay trọng lượng của Gia đột nhiên tăng lên 400kg, phần bụng và hai “hạt cà” của cậu phù nề nên chuyện nhỏ như mặc quần áo, đi lại cũng trở nên khó khăn.
Các bác sỹ khám cho cậu kết luận, do quá béo nên dẫn đến phù nề, nhưng nguyên nhân trong hơn 1 tháng tăng đến 100kg thì chưa bác sỹ này có thể hiểu rõ căn nguyên.
Theo Bee
Bài viết cùng chủ đề: Thế giới kỳ quặc
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Chân dung vợ Bí thư Trùng Khánh vừa bị mất chức
Những trận động đất, sóng thần mạnh nhất trong 100 năm qua
Bóng ma thủy thủ Titanic ám ảnh thành phố Southampton
Hai huyền thoại tennis sống sót kì diệu sau thảm họa Titanic
Nếu cần chất liệu cho một bộ phim bom tấn về thảm họa Titanic, các nhà làm phim Hollywood sẽ không thể bỏ qua câu chuyện sống sót thần kỳ của 2 tay vợt Howell Behr và Richard Willams.