Thế giới » Chuyện bốn phương

Thứ Năm, 04/02/10 16:25 GMT+7

Thăm ''nhà trẻ'' gấu trúc ở Tứ Xuyên

16 gấu trúc con vừa được chuyển đến Khu Bảo tồn Tự nhiên Ngọa Long ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), tạo thành một ''nhà trẻ'' dễ thương và thu hút sự chú ý của khách tham quan.

>> Cuộc ''đào thoát'' của gấu trúc con

Thăm ''nhà trẻ'' gấu trúc ở Tứ Xuyên

Các nhân viên của Khu Bảo tồn Tự nhiên Quốc gia Ngọa Long ở tỉnh Tứ Xuyên chụp hình cùng 16 gấu trúc con hôm 3/2. Đó là ngày số gấu trúc chào đời vào năm 2009 này được tách khỏi mẹ và chuyển đến "nhà trẻ" để bắt đầu cuộc sống tự lập.

Thăm ''nhà trẻ'' gấu trúc ở Tứ Xuyên
Thăm ''nhà trẻ'' gấu trúc ở Tứ Xuyên

Gấu trúc thư giãn tại "nhà trẻ" ở Tứ Xuyên...

Thăm ''nhà trẻ'' gấu trúc ở Tứ Xuyên

Và thoải mái đùa giỡn với nhân viên của khu bảo tồn.

Thăm ''nhà trẻ'' gấu trúc ở Tứ Xuyên
Thăm ''nhà trẻ'' gấu trúc ở Tứ Xuyên

Những chú gấu trúc con dễ thương thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan và phóng viên có mặt trong Khu Bảo tồn Ngọa Long, tỉnh Tứ Xuyên.

Thăm ''nhà trẻ'' gấu trúc ở Tứ Xuyên

Một chú gấu trúc con "tạo dáng" trước camera trong Khu Bảo tồn Tự nhiên Quốc gia Ngọa Long ở Tứ Xuyên hôm 3/2.

Ty

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.