Thế giới » Chuyện bốn phương

Thứ Tư, 10/02/10 23:32 GMT+7

Thằn lằn 'tàng hình'

Nếu phải tìm một nhà vô địch trong trò chơi trốn tìm, chắc chắn ngôi vị đó sẽ thuộc về loài thằn lằn có tên Henkel có màu sắc và hình dáng chẳng khác nào một thân cây.

Thằn lằn 'tàng hình'

Loài thằn lằn Henkel (hay có tên khoa học là Uroplatus Henkel) được phát hiện ở đảo Nosy Be gần Madagascar hồi đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Kể từ đó tới nay, dù số lượng cá thể tồn tại không phải là ít, song để chụp được hình ảnh của giống thằn lằn Henkel này không phải đơn giản bởi lẽ rất khó phát hiện ra chúng chỉ bằng mắt thường.

Không ngoa nếu như nói Henkel tàng hình trong những rừng cây nhiệt đới bởi màu sắc của nó chẳng khác nào một thân cây. Thêm vào đó, cấu tạo cơ thể giúp chúng bám chặt và nằm dài trên những cành cây góp phần tăng hiệu quả cho việc “hóa trang” trước kẻ thù.

Thằn lằn 'tàng hình'

Tuy nhiên, nhờ may mắn và kinh nghiệm lâu năm trong nghề, 2 nhà nhiếp ảnh chuyên săn tìm những bức hình hoang dã Gregory và Mary Beth Dimijian tới từ Texas đã tìm thấy một chú thằn lằn Henkel tại công viên quốc gia ở Madagascar.

Ngay chính Gregory cũng thừa nhận, họ đã gặp may khi đến được đúng vị trí tập trung của loài thằn lằn này ở trong rừng: “Ban đầu tôi cứ tưởng cái cây này chuyển động khi Henkel cử động đầu. Nhưng quan sát kĩ hơn, chúng tôi đã nhận ra loài thằn lằn có một không hai này. Chúng tập trung ở phía những cánh rừng phía Đông Madagascar và không phải lúc nào cũng có cơ hội chụp những hình ảnh thú vị như vậy.

Thu Trang

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Thế giới kỳ quặc

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.