Thế giới » Chuyện bốn phương

Thứ Tư, 17/02/10 1:41 GMT+7

Thoát chết từ hàm cá mập

“Khi tôi đang bơi xung quanh một rặng san hô, bất ngờ bị một con cá mập từ đâu bơi đến ngoạm mạnh vào chân”, bà già 60 tuổi tên là Paddy Trumbell hoảng sợ kể lại.

“Lúc đó, toàn thân tôi ê buốt, máu nhuộm đỏ cả một vùng nước nhưng tôi thu hết can đảm đấm liên tục vào mũi nó. Nhưng con cá mập vẫn ngoan cố không chịu thả ra, tôi bắt đầu đá vào cổ và đấm vào mũi nó một lần nữa. Lúc đó tôi không nghĩ được gì nữa chỉ biết đấm, đấm và đấm mà thôi. Mong sao nó chịu thả ra. Và thật may mắn, nó đã nhả hàm răng sắc nhọn khỏi người”.

Vụ việc diễn ra gần đảo Dent Island, ngoài khơi bờ biển Queensland. Paddy Trumbell đã lên chức bà và mẹ của năm đứa con chia sẻ thêm: “Chính các con và các cháu của tôi đã tiếp thêm động lực giúp tôi can đảm tránh được lưỡi hái tử thần”.

Thoát chết từ hàm cá mập
Bà Paddy đang dẫn hồi phục.

“Con cá mập trắng khá lớn, ít nhất dài 2m, tôi có thế nhìn thấy rõ ràng bộ răng sắc nhọn của nó. Thật may mắn là tôi còn sống sót. Ơn trời”.

Paddy Trumbell đã lái tàu ra ngoài khơi bờ biển Queensland rồi gắn ông thở và nhảy xuống biển để chiêm ngưỡng màu sắc tuyệt đẹp của san hô và các loài cá nhiệt đới. Không có một cảnh báo nào về sự có mặt của cá mập ở vùng biển này bởi trong vòng 13 năm qua chưa có vụ cá mập tấn công đáng tiếc nào xảy ra.

Rất may cho người đàn bà 60 tuổi này, khi thoát khỏi được hàm răng sắc nhọn của cá mập, Paddy Trumbell bắt đầu gào khóc và gặp chiếc thuyền đánh cá do Jason Johnson làm thuyền trưởng. Bà Paddy được các thuyền viên dùng áo phông băng bó vết thương để cầm máu.

Bác sĩ điều trị trực tiếp cho Paddy Trumbell nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi Paddy Trumbell còn sống sót khi bị cá mập tấn công, vết thương rất nặng nhưng hiện giờ bà ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm”.

Thu Trang

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.