Thế giới » Chuyện bốn phương

Thứ Sáu, 07/08/09 21:28 GMT+7

Tục ném trẻ qua mái nhà để cầu may ở Ấn Độ

Người dân làng Harangal, Ấn Độ hàng năm vẫn nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ em tầm 2 tuổi khi các em bị ném qua mái nhà để… cầu may.

>>Tục dạy trẻ thôi miên rắn ở Ấn Độ

>>Nuốt cá sống để chữa bệnh ở Ấn Độ

Hàng trăm người dân làng cùng chứng kiến những đứa trẻ bị “được” ném qua mái nhà và lơ lửng ở độ cao 15 m trước khi rơi xuống chiếu. Theo dân làng thì đây là tục lệ Hindus và Muslims có cách đây khoảng 700 năm trước. Họ tin rằng nhờ hành động ném trẻ qua mái nhà, các thành viên trong gia đình đó sẽ khỏe mạnh và giàu có.

Sau khi đứa trẻ rơi xuống chiếu, 1 trong số 14 người đứng quanh chiếc chiếu đỡ ở dưới sẽ bế đứa trẻ tới chỗ mẹ chúng. Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại về hủ tục này:

Tục ném trẻ qua mái nhà để cầu may ở Ấn Độ

Những đứa trẻ mới lên 2 khóc thét lên khi bị ném qua mái nhà.

Tục ném trẻ qua mái nhà để cầu may ở Ấn Độ
Tục ném trẻ qua mái nhà để cầu may ở Ấn Độ

Một hủ tục nữa tương tự cũng đang diễn ra tại Sholapur, cách Mumbai khoảng 450 km về phía Nam. Người dân nơi đây ném trẻ nhỏ từ trên tường của nhà thờ Baba Umer Durga cũng để cầu may.

Với tỉ lệ tử vong ở trẻ em lớn, nhiều người dân của làng Sholapur cho rằng với hành động này, sức khỏe của các em sẽ được cải thiện hơn nhiều.

Các nhà chức trách nơi đây hiện chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn hủ tục này vì người dân vẫn lén lút thực hiện.

Tục ném trẻ qua mái nhà để cầu may ở Ấn Độ

Nhưng đứa trẻ bị ném từ trên tường xuống với niềm tin của người dân nơi đây rằng: Sức khỏe của chúng sẽ được cải thiện.

Tục ném trẻ qua mái nhà để cầu may ở Ấn Độ

Người đàn ông vừa leo dây vừa địu đứa trẻ lên phía trên của nhà thờ.

Tục ném trẻ qua mái nhà để cầu may ở Ấn Độ

Bé khóc trong sợ hãi sau khi hạ xuống đất an toàn.

Tục ném trẻ qua mái nhà để cầu may ở Ấn Độ

Em bé bị treo lơ lửng trên tường nhà thờ trước khi bị ném xuống.

dl

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Thế giới kỳ quặc

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.