Thế giới » Chuyện bốn phương

Thứ Sáu, 06/11/09 0:24 GMT+7

Tưởng mèo là mẹ

Một kẻ cướp ngân hàng tin rằng nàng mèo yêu của anh ta là hiện thân của người mẹ quá cố.

Tưởng mèo là mẹ

Peter Keonig, 46 tuổi, là người theo đạo Phật, bị tuyên án 5 năm tù vì tham gia những vụ cướp có vũ trang ở Whirl, Đức. Trong phiên xét xử, anh ta đã cầu xin được tòa cho phép cô mèo Gisela đến thăm vì cho rằng đây là hiện thân của người mẹ đã qua đời của mình.

Anh nói: "Tôi biết đó là mẹ tôi. Gisela chăm sóc tôi như cách mẹ đã làm. Tôi cần gặp Gisela như những tù nhân khác gặp vợ và con họ", Peter nói.

Tuy nhiên, tòa án bác bỏ lời thỉnh cầu của Peter và cho rằng anh ta không có bằng chứng khẳng định con mèo là mẹ của mình. Song tòa cũng cho phép anh được viết thư cho mèo Gisela.

Lạc Cầm

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Thế giới kỳ quặc

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.