Thế giới » Chuyện bốn phương

Thứ Năm, 04/03/10 22:40 GMT+7

Vợ mang bầu kéo chồng khỏi miệng cá sấu

Tại Nam Phi, một người vợ đang mang bầu 5 tháng đã kéo được chân chồng ra khỏi miệng cá sấu sau khi con quái vật tấn công anh ngay sát bờ sông.

Tờ Telegraph đưa tin Lawrence Munro, nhân viên bảo vệ khu bảo tồn Imfolozi nằm cách thành phố Durban (Nam Phi) khoảng 200 km về phía bắc, đi dạo cùng cô vợ mang bầu 5 tháng tên Kerryn và chó của họ dọc bờ sông White Umfolzi tại đây hôm 26/2. Đôi vợ chồng này ngồi nghỉ mệt bên những tảng đá và thả chân xuống sông. Lát sau, một con cá sấu sông Nile lao ra tấn công Munro.

Vợ mang bầu kéo chồng khỏi miệng cá sấu

Lawrence Munro may mắn thoát khỏi hàm cá sấu nhờ có sự giúp sức của cô vợ đang mang bầu 5 tháng. (Ảnh minh họa: Getty)

“Tôi bám chặt vào đá và dùng chân phải đá con cá sấu. Nó nhả ra rồi lại ngoạm chân tôi tiếp, cả hai chân luôn. Tôi cố với lấy khẩu súng trường của mình, nhưng lại bị kéo sát mép nước hơn và không tài nào chạm đến súng”, Munro nhớ lại.

“Kerryn đã tóm lấy cánh tay tôi, vòng tay qua cổ tôi và bắt đầu kéo tôi lên. Rốt cuộc con cá sấu cũng chịu nhả chân tôi ra. Bộ đàm của tôi đã rơi xuống sông trong lúc giằng co nên chúng tôi không thể gọi đồng nghiệp đến giúp”, anh kể trên tờ Mercury.

Sau đó, Kerryn chạy đến khu vực lều trại trong khu bảo tồn cầu cứu và chồng cô mau chóng được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để nối lại dây chằng bên chân phải của Munro.

Jeff Gaisford, phát ngôn viên thuộc tổ chức quản lý khu bảo tồn Imfologi rộng khoảng 97.000 ha, cho biết vợ của Munro vẫn còn trong quá trình phục hồi sức khỏe sau thử thách hôm 26/2.

“Cô ấy đang có mang 5 tháng nên cần nghỉ ngơi thật nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lawrence là người rất may mắn. Chúng tôi ước đoán con cá sấu phải dài đến 3m, nó tương đối lớn nhưng cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc”, Gaisford nói.

Còn anh chồng Munro không ngớt lời khen vợ: “Tôi rất vui vì Kerryn đã ở cạnh lúc đó và giúp tôi thoát khỏi con quái vật. Nếu không có cô ấy, kết cuộc sẽ thật tồi tệ. Tôi cũng mừng là nó ngoạm chân tôi chứ không phải chân Kerryn, vì cô ấy ngồi thả chân xuống nước ngay cạnh tôi”.

Và Jeff Gaisford không quên nhấn mạnh: “Cá sấu là loài giỏi ngụy trang nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Lawrence không nhìn thấy nó. Nhưng anh ấy không lo sợ chuyện đó nữa và chúng tôi hy vọng Lawrance sẽ sớm quay lại với công việc khi đã lành vết thương ở chân”.

TY

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.