Thứ Hai, 20/02/12 15:47 GMT+7
>> Sau 10 năm từ mặt bố, con quay lại cùng côn đồ chém giết cả nhà
>> Nỗi lòng người cha bị các con đã từ mặt gọi côn đồ đến chém
![]() |
|
Trưởng công an xã Tân Minh (bên trái) cho rằng vụ cố ý gây thương tích giữa bố con, bà cháu nhà Nhớ là có nhưng may mắn là hậu quả ít nghiêm trọng. Nếu hai bên cùng giải quyết vấn đề theo pháp luật thì đã không xảy ra chuyện đáng buồn. |
Sáng 17/2, đang bận rộn cùng cơ công an các xã trong huyện Thường Tín vào cuộc truy tìm vụ sát thủ tiệm vàng Vững Bắc, xã Vạn Điểm, Thường Tín Hà Nội, ông Nguyễn Quang Sáng, trưởng công an xã Tân Minh, Thường Tín vẫn vồn vã tiếp chúng tôi khi đề cập hỏi về việc gia đình anh Phạm Văn Thắng. Vừa giới thiệu là phóng viên, ông Sáng đã ôn tồn: “Chắc anh chị về vụ 11/2 nhà anh Thắng? Xin mời vào phòng tôi.”
“Chuyện xảy ra là việc không mong muốn và rất buồn cho địa phương. Tôi công tác tư pháp, kiêm nghiệm cả bên công an suốt hai chục năm nay, đây là chuyện buồn nhất với tôi.” – ông Sáng bắt đầu câu chuyện.
Vụ việc mâu thuẫn, xảy ra việc “cháu đánh bà” xảy ra ngày 11/2 tại thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội tại nhà anh Phạm Văn Thắng bắt nguồn từ chuyện đất đai.
Cách đây hơn chục năm, anh Phạm Văn Thắng đã ly hôn với vợ là chị Hoa và theo bản án mà tòa án nhân dân huyện Thường Tín quyết định thì 4 đứa con chung của hai người theo chị Hoa, một phần đất của hai vợ chồng đang ở sẽ thuộc quyền sở hữu của chị Hoa. Thế nhưng, anh Thắng và mẹ của anh Thắng là bà Sen không đồng ý việc phần đất đó thuộc quyền của chị Hoa nên chị Hoa không ở lại đây mà phải cùng các con về bên ngoại sinh sống. Sau thời gian chạy chợ buôn rau lên Hà Nội bán, chị Hoa cất được cái nhà cho các con ở riêng. Phần đất được tòa chia chị Hoa không dám bén mảng tới.
Thế nhưng, vì ngôi nhà nhỏ, 4 đứa con lần lượt lớn khôn, xây dựng gia đình ra vào quá chật hẹp. Phạm Văn Nhớ là con chung của anh Thắng và chị Hoa cùng vợ, con về nhà xin bố và bà nội cho xây nhà để đưa vợ và con về ở cùng. Trước nguyện vọng của Nhớ, bố anh này là Thắng và bà Sen là bà nội phản đối. Đặc biệt là bà Sen cho rằng, đất là của bà, không ai được xây dựng.
Xin bà và bố không được nhưng Nhớ cho rằng đất đó mình hoàn toàn có quyền xây dựng theo đúng luật pháp đã chia nên cứ xây dựng.
“Lần nào các con định làm gì trên mảnh đất chị Hoa đều gọi điện báo cho tôi để nhờ chính quyền để mắt tới. Và đúng như vậy, lần nào cháu Nhớ làm gì thì gia đình anh Thắng cũng phản đối và gây chuyện.” – ông Sáng cho biết thêm.
Đỉnh điểm mâu thuẫn là ngày 11/2, khi nhà Nhớ tổ chức xây dựng nhà thì bà nội cậu này là bà Sen cùng một số người khác ngăn cản. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Công an xã đã vào cuộc và xác định đây là vụ cố ý gây thương tích. Công an huyện Thường Tín cũng đã chỉ đạo công an xã xác minh những người liên đới ban đầu.
“Liên quan tới vụ cố ý gây thương tích này, chúng tôi đã triệu tập những người có liên quan, thu 2 chiếc dao và 1 cục gạch là tang vật vụ án. Còn những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện thì sẽ đợi kết quả của cơ quan y tế, cơ quan giám định có thẩm quyền. Nếu có đủ căn cứ khởi tố chúng tôi chuyển cấp huyện, còn nếu không đủ căn cứ để khởi tố thì chúng tôi sẽ làm công tác hòa giải như quy định của pháp luật” – ông Sáng nói về vụ ẩu đả xảy ra tại nhà Thắng.
“Vì tranh chấp đất đai, vợ chồng Thắng và mẹ đẻ Thắng là bà Sen ở gần đó cứ thấy nhà cháu nội Nhớ có động tĩnh gì là ra ngăn cản. Khi đám thợ xây là những người họ hàng có hành động quá khích với bà Sen và vợ chồng Thắng thì sự việc lại quá tầm với của chính những người trong gia đình này. Nhiều lần tôi đã nói chuyện với Thắng rất thẳng thắn như hai người đàn ông rằng: con anh nó làm nhà nó ở thì tốt quá rồi, nhiều nhà, bố mẹ phải làm nhà cho con đấy thôi. Có con, có cháu nó làm nhà, ở cạnh thì anh chẳng vui quá còn gì. Thắng nghe ra, đã xuôi xuôi nhưng không hiểu sao, vài ngày sau Thắng lại đổi ý. Nhưng anh Thắng hiện nay bị nhiều nguồn thông tin tác động nên không có chính kiến, phương hướng nữa. Anh này không làm chủ được bản thân.” – ông Sáng chia sẻ.
Vì miếng đất, vì cái nhà, không ít những vụ án mạng giữa anh em ruột đã xảy ra. Như vụ việc nhà anh Thắng, nếu anh này có biện pháp khiếu nại với tòa án về miếng đất thì không xảy ra tranh chấp, không xảy ra đánh nhau một cách đáng tiếc. “Nồi da nấu thịt”, cảnh nhà anh này khiến cho cả làng, cả xã nhìn vào ngao ngán.
“Đây là việc trong nội tộc gia đình anh Thắng. Với trách nhiệm của mình và với quan điểm cá nhân, tôi mong muốn hòa giải để sau này, bà cháu, bố con, cậu cháu, anh em người ta hòa thuận, nhìn mặt nhau. Tôi mong mỏi việc hòa giải sẽ thành công, như làm việc gì đó tốt cho gia đình người ta. Bố kiện con, bà kiện cháu thì ai sẽ thắng?”- ông Sáng day dứt chia sẻ.
Ông Sáng chia sẻ thêm, do làm tốt công tác hòa giải nên khoảng chục năm gần đây, xã chưa có vụ việc nào mâu thuẫn lớn phải chuyển về huyện xử lý hình sự. Việc nhà anh Thắng lẽ ra có thể đóng cửa bảo nhau nhưng lại để mâu thuẫn kéo dài cũng là điều đáng tiếc. Nếu hai bên cùng lắng nghe, cùng nghĩ về quan hệ máu mủ ruột rà thì đã chẳng vì miếng đất mà chôn mất tình thân. Đây cũng là bài học cho mọi gia đình trong việc xử lý các mối quan hệ giữa những thành viên với nhau, tránh xảy ra điều đáng buồn vì “bát nước hắt đi, không lấy lại được”.
nhật mai
Theo Infonet
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Cướp tiệm vàng, giết cả nhà ở Bắc Giang
Vụ Lê Văn Luyện: người nhà nạn nhân sẽ kiến nghị lên giám đốc thẩm
Thẩm phán chưa tuyên xong bản án phúc thẩm, biết vẫn y án cũ, người nhà nạn nhân buồn bã đứng lên ra về. Luật sư cho hay, họ sẽ kiến nghị lên giám đốc thẩm.