Á hậu Thái Như Ngọc ác cảm với sự nổi tiếng
(Zing) – Á hậu trang sức 2007 chia sẻ, cô chưa bao giờ ‘ham hố’ các danh hiệu sắc đẹp. Mới đây, cô đã nhận lời tham gia vai diễn trong "Siêu mẫu xì trum".
![]() |
Á hậu trang sức 2007 Thái Như Ngọc |
- Sau khi trở thành Á hậu trang sức Việt Nam, vì sao chị lại vội vã sang Mỹ định cư?
- Nhớ lại thời gian thi Hoa hậu trang sức 2007, tôi đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Thực sự ba mẹ tôi chưa bao giờ có thiện cảm với những người làm nghệ thuật, chính vì thế không những không ủng hộ chuyện tôi đi thi, ba mẹ còn dùng đủ cách để ngăn cản tôi. Ba mẹ nói không muốn có một đứa con gái liên quan đến con đường đó, không muốn bị ra đường nói này nói kia và còn dọa sẽ bỏ đi Mỹ trước nếu tôi cố tình đi thi.
Lúc đó tôi rất muốn được ra Hà Nội và thử sức ở cuộc thi này, tuy nhiên giải thưởng Á hậu thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dẫu cũng vui mừng nhưng với ba mẹ tôi, danh hiệu đó cũng chỉ là thứ phù phiếm, không xác định tương lai. Chính vì thế, cả nhà vẫn bắt tôi theo sang Mỹ định cư để theo học ngành PR bên đó.
- Chị có mất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống mới bên Mỹ?
- Gia đình tôi có nhiều họ hàng bên Mỹ nên ngày mới sang, chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều về mặt kinh tế. Tuy nhiên tôi vẫn không tránh khỏi sự bỡ ngỡ về về ngôn ngữ, phong tục, văn hoá, luật pháp của một dân tộc xa lạ, ấy là chưa kể tới chuyện phân biệt chủng tộc.
- Thời gian ở Mỹ chị có cơ hội nào tiếp xúc với nghệ thuật không?
- Tháng 7 năm ngoái, tôi có nhận được lời mời tham gia cuộc thi Hoa hậu được tổ chức tại Las Vegas nhưng tôi không có hứng thú để theo mãi hư danh như vậy. Tôi xác định ước mơ lớn trong đời không phải là danh hiệu hoa hậu hay cái gì đó viển vông, mơ mộng. Cuộc thi Hoa hậu trang sức với tôi cũng chỉ là cuộc dạo chơi thử sức và khi biết được rồi thì thôi.
Tôi nhìn lại thấy phần lớn cuộc sống người nổi tiếng mất nhiều hơn là được. Con người thì ai chẳng có lỗi lầm nhưng với người nổi tiếng thì lỗi nhỏ cũng bị xé ra to. Tôi không muốn sống mà luôn bị soi mói đời tư như vậy. Nhất là người phụ nữ, kết quả thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ là người thiệt thòi.
- ‘Ác cảm’ với sự nổi tiếng như vậy, sao chị vẫn quyết định về Việt Nam đóng phim?
- Ở bên Mỹ, tôi có góp vốn vào một tờ báo thể thao và trước đây, nó cũng mang lại cho tôi một khoản thu nhập kha khá. Tuy nhiên, với thời buổi khủng hoảng hiện nay thì rất khó để rủng rỉnh như xưa. Đúng lúc đó thì có một vài người bạn rủ tôi về Việt Nam góp vốn kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông. Họ còn sợ tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi nên đã giới thiệu tham gia vào bộ phim Siêu mẫu xì trum, trước là để tìm hiểu hoạt động nghệ thuật trong nước, sau là để “giết” thời gian. Thế nhưng tôi cũng không ngờ rằng công việc này không những “ngốn” mất bao nhiêu thời gian, sức lực mà còn cả nhan sắc của tôi nữa (cười).
- Vậy trong “Siêu mẫu xì trum”, nhân vật chị thể hiện là một người thế nào?
- Nhân vật của tôi là giám đốc một công ty thời trang nổi tiếng, một cô gái trẻ dám yêu, dám sống. Cô ấy có vẻ ngoài nhu mì nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ. Một nữ doanh nhân trẻ thành đạt và đó cũng là mục tiêu vươn tới của tôi trong cuộc sống.
- Thời gian đóng phim chị có kỷ niệm nào đáng nhớ không?
- Kỷ niệm thì rất nhiều nhưng có lẽ không thể quên được là lần tôi vừa sốt vừa diễn. Sức khỏe không được tốt, lại phải làm việc liên tục dưới trời nắng nóng khiến tôi liên tục bị ốm, còn da thì nổi mụn vì dùng mỹ phẩm quá nhiều. Có lần đoàn làm phim phải khó khăn lắm mới thuê được bối cảnh để quay, ngoài đường nóng hầm hập nên tôi vào phòng máy lạnh nghỉ ngơi và ngất xỉu mà không một ai biết. Khi tỉnh lại, tôi thấy toàn thân nóng ran, người sốt tới gần 40 độ nhưng cả đoàn vẫn động viên cố gắng quay giúp cho xong cảnh này. Tôi lại gắng gượng tươi tỉnh hoàn thành tốt phần việc của mình và sau đó, tôi phải về nghỉ suốt 5 ngày mới hồi sức.
- Bạn diễn nào trong phim để lại nhiều ấn tượng cho chị nhất?
- Phương Trinh là nữ diễn viên trẻ mà tôi khâm phục nhất. Cùng một lúc tham gia hai bộ phim, cô ấy vẫn còn sức chạy sô ca nhạc nữa. Có lần tôi đã hỏi rằng “Trinh ơi, chị hỏi thiệt, làm thế nào mà em lại khỏe như vậy?” và cô ấy chỉ đáp “Tại vì em còn trẻ mà chị” (cười). Không chỉ có vậy, trong phim cô ấy còn nhảy rất đẹp nữa trong khi tôi thường xuyên bị đạo diễn chê là nhảy dở quá.
- Chị nói rằng luôn thích chinh phục những thử thách mới, vậy còn trong tình yêu thì sao?
- Trong tình yêu tôi lại là một người hoàn toàn khác, hy sinh và rất chịu đựng.
- Câu trả lời này khiến tôi tò mò về người ấy của chị…
- Chúng tôi quen biết nhau chưa lâu mà lại thường xuyên xa cách, một năm cũng chỉ gặp nhau 2-3 lần. Anh ấy làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên về Việt Nam công tác và làm từ thiện. Thời điểm này, tôi chưa muốn tiết lộ nhiều về người ấy bởi chưa có gì chắc chắn cả. Tôi muốn rằng khi mình chia sẻ niềm vui với mọi người thì đó là lúc tình yêu của chúng tôi kết thúc tốt đẹp bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn bây giờ nếu nói quá sớm, nếu chẳng may tôi với người ấy không thành thì người chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi là không ai khác ngoài tôi.
- Chị có vẻ không tự tin lắm trong chuyện tình cảm?
- Người ta nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận” còn người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ mình hạnh phúc sung sướng. Tôi nghĩ ai cũng có nỗi khổ riêng mà không phải lúc nào cũng nói ra được. Tất nhiên ai yêu nhau, đến với nhau cũng phải hứa hẹn cho nhau một tương lai tốt đẹp. Nhưng ai biết trước được duyên trời, “nhân định không bằng thiên định” mà. Nếu người ấy ở ngay cạnh mình, nhưng không phải dành cho mình thì có cố giữ cũng không giữ được. Còn nếu ở xa tận chân trời, nhưng nếu là của mình thì mình vẫn giữ được. Mà tôi cũng tự hứa với mình rồi, nếu lấy được chồng thì sẽ cúng cả một con heo sữa (cười).
- Chị có ý định trở về Việt Nam sinh sống không?
- Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng từ bé, tôi đã quen sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, từ sớm đến tối lúc nào cũng có gia đình bên cạnh. Vừa tốt nghiệp xong, tôi lại phải theo gia đình sang Mỹ nên chưa kịp có tình cảm thân thiết đặc biệt nào. Chính vì thế, 3 tháng trở về Việt Nam vừa qua, mang tiếng là quê cha đất tổ nhưng tôi cảm thấy thực sự cô đơn, lạc lõng, không người thân thích. Chính vì thế, có lẽ tôi sẽ chỉ kinh doanh tại Việt Nam và sinh sống cùng gia đình ở Mỹ.
Hoàng Phương
- Trần Thị Quỳnh gửi lời chúc mừng thầy cô (20/11/09)
- Kio trở lại thời học trò với sơ mi trắng (20/11/09)
- Trần Thị Quỳnh khoe tài thể thao (20/11/09)
- Bồ cũ Leonardo DiCaprio nóng bỏng với đồ lót (20/11/09)
- Hoa hậu Thái Lan cổ vũ tinh thần cho Lan Hương (20/11/09)
- Tăng Thanh Hà hóa thân thành Marilyn Monroe (12/04/09)
- Ngô Phương Lan giản dị giữa đời thường (11/04/09)
- Làm trắng da an toàn (11/04/09)
- Mai Phương Thuý làm từ thiện không phải để lăng xê (11/04/09)
- Duy Băng tư vấn cho người có chiều cao khiêm tốn (10/04/09)
- Mirranda Kerr muốn có con với Orlando Bloom (10/04/09)
- Đức Vĩnh thử siêu xe thế giới (10/04/09)
- Cindy Crawford: 43 tuổi vẫn phong độ (10/04/09)
- Hoa hậu hoàn vũ Kosovo 2009 (10/04/09)
- Khi 'sao' chuộng giày đấu sĩ (10/04/09)
Gam trắng cho mùa giáng sinh
(Zing) - Bộ sưu tập mang tên Trắng tinh khôi của NTK Trương Thanh Hải khiến cho mùa giáng sinh có vẻ như đang đến thật gần.
Mai Phương Thúy trò chuyện cùng Robert Pattinson
(Zing) - Nam diễn viên ''Chạng vạng'' tỏ ra rất chững chạc so với tuổi 23 của mình khi nhiệt tình hỏi thăm Mai Phương Thúy về các fan Việt Nam.
Những kiểu trang trí tóc ngộ nghĩnh
(Zing) - Chiếc bánh kem đội đầu hay những đĩa kẹo ngộ nghĩnh có thể di động là ấn tượng khó phai đối với khán giả khi đến với tuần lễ thời trang kẹo ngọt diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 8/11 vừa qua.
Marisa Miller khoe 3 vòng bốc lửa
(Zing) - Mỹ nhân của Victoria''s Secret khoe cơ thể khỏe mạnh đáng mơ ước trên bờ biển Hawaii.
Đầm đẹp cho mùa đông
(Zing) - Một chút ấm áp như ánh lửa giữa ngày đông, sắc đỏ đã bắt đầu gợn lên trong những bộ sưu tập đầm đẹp dành cho mùa lạnh 2009.
Miss World 09: Tuyển tập chuyện 'sốc'
Scandal sốc, ảnh nude... dường như là "lời nguyền" của bất cứ cuộc chiến sắc đẹp nào. Trong khi các người đẹp đang đua chen nhau tại Johanesburg, Nam Phi thì chúng ta hãy cùng điểm lại những tin bên lề hết sức thú vị!
Tần Lam làm cô dâu xinh đẹp
(Zing) - Trong bộ ảnh chụp cho tạp chí "Modern Bride", người yêu của đạo diễn Chuan Lu chọn vẻ dịu dàng với nét buồn lãng mạn trên gương mặt nhưng không ai có thể phủ nhận nét xinh đẹp của cô.
Hoa hậu Thái Lan cổ vũ tinh thần cho Lan Hương
(Zing) - Hôm qua, cùng với giám đốc công ty Venus Vũ Khắc Tiệp, hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 Farung Yutitam đã sang Thẩm Quyến để thăm và cổ cũ tinh thần cho Lan Hương.
Tần Lam làm cô dâu xinh đẹp
(Zing) - Trong bộ ảnh chụp cho tạp chí "Modern Bride", người yêu của đạo diễn Chuan Lu chọn vẻ dịu dàng với nét buồn lãng mạn trên gương mặt nhưng không ai có thể phủ nhận nét xinh đẹp của cô.










