Chủ Nhật, 28/06/09 18:25 GMT+7
![]() |
- Tháng thứ sáu rồi, bụng đã tròn thế kia mà Bằng Lăng vẫn cứ đi xa đóng phim, chắc là ông xã cằn nhằn lắm nhỉ?
- Còn phải nói, ảnh lo, sốt ruột mà không biết làm sao. Khổ cái là lúc thầy bói tính toán, nói mình nên sinh em bé vào tháng 2, tháng 3 (là tốt nhất) thì lại không được. Đến chừng đang làm dở phim thì lại có. Thôi thì… chuyện con cái cũng là cái duyên trời cho…
Nước da ngăm mạnh khỏe, nụ cười tươi tắn, dáng vẻ nhanh nhẹn; ngắm nhìn Bằng Lăng, bạn sẽ có cảm nhận về một người vợ, một người mẹ rất hạnh phúc. Vừa từ Đà Lạt về sau những cảnh quay cuối của bộ phim Có lẽ nào ta yêu nhau, trông người mẹ tương lai vẫn chẳng có vẻ gì mệt nhọc. |
- Bằng Lăng đã chuẩn bị “tư thế” làm mẹ chưa?
- Chưa có cảm giác gì đặc biệt lắm. Hình như do còn sớm quá và mình thì còn đang trong vòng xoáy của công việc. Mình cũng chưa chuẩn bị gì mấy, mà biết chuẩn bị gì bây giờ? Bằng Lăng chỉ biết tin vào tự nhiên thôi. Tự nhiên sẽ sắp đặt và chỉ dạy cho mình biết cách làm mẹ. Vậy nên cứ để đến lúc đó sẽ tính.
- Thấy Bằng Lăng có vẻ nhẹ nhàng trước thử thách mới mẻ và lớn lao này quá nhỉ?
- Thực ra đây là tính cách mới của mình đấy. Ngày xưa, mình nóng như lửa, lại cầu toàn. Lúc nào cũng chỉ muốn mọi việc được hoàn hảo. Hễ không được như mình mong muốn thì ân hận, dằn vặt mãi. Rồi thì biết bao nhiêu va vấp, bao nhiêu điều “không như ý” xảy ra khiến mình từ từ dịu lại, giảm bớt đi những đòi hỏi ở chính mình. Mình dần dần học được cách thả lỏng bản thân. Cũng nhờ đó mà hình như cuộc sống thoải mái hơn…
Không bao giờ để cho mình hư
![]() |
- Người ta vẫn thường cho rằng Bằng Lăng là người có nhiều may mắn trong nghề nghiệp. Thế nhưng qua những bài học mà Bằng Lăng vừa nói, thì phải chăng may mắn cũng song hành với nhiều kinh nghiệm đắng cay?
- Nghề mà bạn. Ngay từ khi Bằng Lăng dự tính theo nghề này, mẹ đã bảo: “Chuân chuyên lắm đó con, cân nhắc cho kỹ”. Lúc đó mình không tin là mọi việc ở mức độ như mẹ nói… Chỉ có điều mình luôn luôn rất tin vào bản thân mình. Mình tin là mình luôn biết rất rõ mình đang làm gì và mình quản lý bản thân rất tốt, không bao giờ mình để cho mình “hư”.
- Hình như trong cả tình yêu bạn cũng là người may mắn?
- Thực ra mình vẫn nghĩ chẳng có gì gọi là may mắn tự nhiên tới. Hồi còn yêu nhau, tụi mình cũng cự cãi nhiều lắm chứ. Nhưng khi đã làm vợ anh ấy, càng ngày tụi mình càng hiểu nhau nhiều hơn. Anh ấy đã khiến mình thay đổi, mình cũng không còn nóng tính, thiếu kềm chế nữa. Mình học được hai chữ “Hy sinh”, hy sinh những thú vui bạn bè, đi uống cafe, tiêu xài… để lo cho chồng, cho gia đình. Mình học được sự “kiềm chế” để khi vợ chồng có chuyện với nhau, thay vì cứng đầu cứng cổ, lỳ lợm như ngày xưa với mục đích của mình, mình biết nén lại, ngồi lần mò từ điển viết mail cho ông xã… Tự dưng mình thấy hạnh phúc vì có một “người dưng” để mình lo toan và hy sinh. Thế thì hạnh phúc ấy đâu phải chỉ là do “may mắn” đưa lại đâu.
- Có em bé là đã sang một giai đoạn mới của cuộc đời, một giai đoạn rất quan trọng. Bằng Lăng có dự định thay đổi gì trong tương lai của mình không?
- Tất nhiên rồi, sau khi sanh em bé, Bằng Lăng và cậu em chồng sẽ có kế hoạch mở công ty. Một dự định lâu dài cho tương lai.
Theo Khoa Học & Đời Sống
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Đón hè với những trang phục rực rỡ sắc màu
Những gam màu sáng như vàng, xanh nhạt, hồng phấn... sẽ không khiến bạn có cảm giác nóng nực, mà ngược lại còn khiến bạn nổi bật hơn dưới ánh nắng hè.
Sử dụng chì trang điểm hiệu quả
Từ đường kẻ mỏng, nhẹ đến những đường kẻ dày, đậm, với chì, bạn có thể biến hóa để những đường nét trên khuôn mặt trở nên hoàn hảo, sắc nét hơn.