Thứ Năm, 13/11/08 14:51 GMT+7
Chị đã tâm sự với Zing về những trải nghiệm đã qua…
![]() |
| Bảo Hòa ở New York |
- Hiện tại cuộc sống của chị ở Mỹ có thể miêu tả như thế nào?
- Công việc tương đối bận rộn như tuần vừa rồi tôi có chụp hình quảng cáo cho hãng mỹ phẩm Sephora, Target, chụp catalogue Macy"s. Ngoài làm việc chính tại thành phố New York, công việc của tôi đòi hỏi phải di chuyển nhiều và khám phá các thị trường mới. Như mùa hè vừa rồi tôi đã ở London 2 tháng để làm việc với Storm Model Agency, một trong những agency lớn nhất tại Châu Âu, quản lý những người mẫu nổi tiếng như Kate Moss, Alessandra Ambrosio, Lily Cole, Eva Herzigova... Và trong những tháng cuối năm, phần lớn thời gian của tôi dành để làm người mẫu với Base Model Agency tại Cape Town, trung tâm thời trang của Châu Phi.
- Một người mẫu châu Á ở New York, thì niềm tự hào dân tộc của chị thế nào?
- Không chỉ ở New York mà ở bất cứ nơi nào trên thế giới, khi tôi giới thiệu mình đến từ Việt Nam, mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên. Có người còn nói tôi là người Việt Nam đầu tiên mà họ được làm việc chung, rồi họ tiếp tục hỏi về đất nước Việt Nam cũng như ngành thời trang của Việt Nam phát triển như thế nào. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy vui và những điều đó làm cho tôi càng phấn đấu hơn.
- Có một phép tính so sánh thế này, nếu chị ở lại Việt Nam từng ấy thời gian, có thể giờ chị đã thành ngôi sao, còn với nước Mỹ chị chỉ là hạt cát nhỏ?
- Mỗi người đều có những quan điểm sống riêng. Theo bản thân tôi, điều quan trọng nhất là lựa chọn của mình phải làm cho mình hạnh phúc. Từ khi còn đi học ở Việt Nam tôi đã khao khát được đi du lịch kháp thế giới, học tập và làm việc ở nước ngoài để mở mang kiến thức. Tôi nghĩ mình còn trẻ, khả năng tiếp thu và học hỏi vẫn còn nhiều, nên phải cố gắng làm việc thật nhiều và học hỏi những cái hay của tất cả các nước trên thế giới, không chỉ trong ngành thời trang mà còn trong ngành văn hóa của họ. Với những kiến thức thu nhặt được, tôi hy vọng sẽ giúp ích cho ngành thời trang Việt Nam sau này.
- Chị có thấy những đánh đổi của mình là quá lớn không?
- Dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, điều quan trọng nhất là làm tốt nhất công việc hiện tại của mình. Ở đâu cũng có những thách thức riêng, những bài học riêng. Nếu ở lại Việt Nam suốt thời gian qua, đánh đổi của tôi là những kiến thức thu được ở những kinh đô thời trang lớn nhất thế giới như New York, London, Cape Town, Hong Kong, Singapore, v.v. Những đánh đổi ở đây không chỉ là kiến thức trong ngành thời trang mà còn là những kinh nghiêm sống và những bài học về nền văn hóa ở những nước này. Đây là những tài sản vô giá đối với tôi hiện tại mà không phải ai cũng có được.
![]() |
- Nhiều người mẫu đến New York đều phải làm thêm những công việc khác nhau để sinh sống?
- Trong một môi trường khắc nghiệt như New York, nhiều người mẫu phải làm nghề tay trái để sinh sống. May mắn là công việc người mẫu của tôi cũng tương đối bận rộn và thuận lợi suốt những năm qua. Những lúc ở New York, công việc ít đi, tôi tranh thủ làm việc ở những nơi khác như Cape Town hoặc London.
- Những tháng ngày lập nghiệp ở New York đã cho chị những trải nghiệm gì?
- Cho mình tính tự lập, phấn đấu và kiên nhẫn.
- Người ta bảo rằng nghệ sĩ nói chung, đã thành công ở New York thì ắt sẽ nổi tiếng và có nhiều nơi khác chào đón như một “báu vật”, chị đến New York vì những điều chị nghe thấy?
- Tôi đến New York là một điều hoàn toàn tình cờ, thật ra khoảng 3 năm trước, qua một thời gian thử nghiệm làm việc tại Los Angeles và New York, tôi nhận thấy thị trường New York thích hợp hơn nên quyết định ở lại đây làm việc lâu dài. New York là một thành phố đặc biệt, phải làm việc và sống ở đây, hòa nhập với cuộc sống ở đay mới hiểu nó như thế nào.
- Cuộc sống hàng ngày của chị có thê miêu tả như thế nào? Có giống một nhân vật dấn thân vòa giới showbiz như phim Mỹ vẫn phản ánh?
- Cuộc sống của một người mẫu ở đây cũng như bao nhiêu người khác. Ngành thời trang ở đây cũng như bao ngành nghề khác. Người mẫu phải đi làm đúng giờ, tác phong nghiêm túc, hoàn thành tốt công việc, hòa đồng và tôn trọng mọi người.
- Có bao giờ Bảo Hòa đặt một sự so sánh về cách làm việc ở nước ngoài và trong nước khiến cho chị nản, không muốn trở về làm việc?
- Công việc trong nước luôn có sức hấp dẫn riêng đối với tôi. Trong suốt quá trình đi làm việc ở nước ngoài, tôi vẫn thường xuyên về nước để làm việc, mỗi khi có công việc thích hợp và thu xếp thời gian được. Tôi cũng thường so sánh tác phong làm việc gữa Việt Nam và NY, London, Cape Town, Hong Kong, Singapore, v.v., để xem cách làm việc mỗi nơi ra sao, từ đó sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân hơn. Thời gian gần đây ngành thời trang Việt Nam cũng như nghề người mẫu đang ngày càng phát triển. Hiện tại đã có một số công ty quản lý người mẫu được thành lập tại Việt Nam. Những thay đổi này giúp và định hướng cho các người mẫu được làm việc chuyên nghiệp và có tôt chức hơn. Và hy vọng trong một tương lai gần, người mẫu Việt Nam có thể làm việc ở nước ngoài như những người mẫu khắp thế giới.
![]() |
- Phụ nữ rất cô đơn, nhất là những người lập nghiệp xa nhà như chị. Chị có nghĩ rằng nỗi cô đơn làm chị trưởng thành hơn ở cái thành phố sôi động nhất thế giới đó không?
- Xa nhà, xa gia đình, một mình nơi xứ người cũng cô đơn lắm, buồn lắm nhưng chỉ vài phút thôi. Vì tôi vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình, thỉnh thoảng về thăm nhà, và may mắn tôi có quen được một số bạn Việt Nam ở New York nên hay đi chơi với nhau cho đỡ nhớ nhà. Đôi khi cả đám rủ nhau qua một nhà bạn nào đó nấu ăn các món Việt Nam, lúc đó cảm giác lòng mình ấm lại. Tôi cũng không chắc là cô đơn có làm cho mình trưởng thành hơn hay không? Nhưng khi làm việc một mình ở nước ngoài như vậy, phải lo mọi thứ một mình thì sẽ trưởng thành và độc lập hơn rồi.
- Làm sao chị chống lại được với nỗi cô đơn, có phải dựa vào người đàn ông?
- Lúc rảnh rỗi, tôi thường cùng những người bạn Việt Nam ở đây đi chơi, xem kịch Broadway, đi dạo ở Central Park đi xem phim, nghe nhạc, nấu ăn cùng nhau, cũng vui lắm để bớt cảm giác nhớ nhà.
- Bạn trai của chị hiện giờ cũng là một người đàn ông giầu có như các kiều nữ vẫn thường chọn tiêu chuẩn bạn trai?
- Trong tình cảm, tôi nghĩ không có quy luật cũng như tiêu chuẩn nào cụ thể mà quan trọng nó xuất phát từ tình yêu chân thành, hai người có sự đồng cảm và muốn cùng nhau chia sẻ hạnh phúc.
- Cuộc sống thực tế ở New York cho thấy một Bảo Hòa khi yêu sẽ thế nào? Chị chấp nhận hy sinh hay phải yêu cầu người khác hy sinh vì mình?
- Khi yêu thì người con gái nào cũng như nhau, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi yêu và được yêu, cảm giác như được truyền thêm sức mạnh và dường như có thể làm bất cứ điều gì trên đời này. Tất nhiên, trong tình yêu, cả hai người phải biết hy sinh những lợi ích cá nhân một tí, để cùng hướng đến một tình yêu chung đẹp và bền vững hơn.
- Điều ước và kế hoạch cho tương lai của chị?
- Kế hoạch tương lai của tôi là cố gắng làm việc thật tốt và gặt hái thật nhiều kinh nghiệm, không chỉ ở New York mà còn bất cứ thành phố nào.
![]() |
Alec
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Đón hè với những trang phục rực rỡ sắc màu
Những gam màu sáng như vàng, xanh nhạt, hồng phấn... sẽ không khiến bạn có cảm giác nóng nực, mà ngược lại còn khiến bạn nổi bật hơn dưới ánh nắng hè.
Sử dụng chì trang điểm hiệu quả
Từ đường kẻ mỏng, nhẹ đến những đường kẻ dày, đậm, với chì, bạn có thể biến hóa để những đường nét trên khuôn mặt trở nên hoàn hảo, sắc nét hơn.