Đẹp

Thứ Ba, 06/10/09 16:09 GMT+7

Cựu Hoa hậu Singapore tố Á hậu 1 ''đâm sau lưng''

Ris Low - người đẹp vừa từ bỏ vương miện Miss Singapore cho biết, cô bị Á hậu 1 Claire Lee chơi xấu. Low khẳng định, Lee đã tung tin với báo chí chuyện cô từng ăn cắp và phải chịu án tù treo, khiến cô mất ngôi Hoa hậu.

Cựu Hoa hậu Singapore tố Á hậu 1 ''đâm sau lưng''

Ris Low, 19 tuổi, đăng quang Miss Singapore đầu tháng 8. Sau đó không lâu, báo chí nước này phát hiện, năm 2008, người đẹp từng lấy cắp 7 thẻ tín dụng để đi mua sắm và bị phạt 2 năm tù treo. Trước áp lực của dư luận, tập đoàn ERM - đơn vị tổ chức cuộc thi - đã yêu cầu Low tự nguyện trao trả vương miện hôm 29/9.

Ngày 2/10, trả lời phỏng vấn tờ Shin Min Daily, cựu hoa hậu cho rằng, cô đã bị Á hậu 1 Claire Lee đâm sau lưng khi tiết lộ với báo chí quá khứ có "tiền án, tiền sự" của cô. Low kể, chính cô đã dại dột "buôn" chuyện không hay này với Lee, để đối thủ nắm được "gót chân Asin" của mình. "Lúc đó, Lee rất chán nản. Tôi đã nói với Lee rằng, tôi còn đang bị án treo, để cô ấy cảm thấy cuộc đời mình không quá tệ. Tôi tin Lee, nhưng cô ấy lại chơi xấu tôi", Ris Low chia sẻ. Khi được hỏi về chứng cứ cho những lời cáo buộc trên, Low nói: "Tôi biết chính là cô ấy, bởi mắt có thể nhìn thấy, tai có thể nghe và trái tim có thể cảm nhận".

Sau khi cuộc thi Miss Singapore kết thúc, Claire Lee từng chia sẻ với báo giới rằng, cô bị một vết thương ở lưng, nên không thể đứng đến 30 phút trên giày cao gót. Nhưng Hoa hậu mất ngôi tố cáo, Á hậu 1 đã bịa chuyện cô bị đau lưng, để "đỡ mất mặt" nếu không được chọn dự thi Miss World diễn ra vào tháng 12 tại Nam Phi. Theo lời Low, Lee còn nói xấu ban tổ chức Miss Singapore với cô qua điện thoại.

Ris Low khẳng định, cô đang giữ băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai người, trong đó, Lee thừa nhận, cô không hề bị đau lưng. Nhưng khi cựu Hoa hậu bật băng ghi âm, người được cho là Lee không hề đề cập đến việc cô bịa chuyện đau lưng. Cô chỉ nói, cô rất ghét Ban tổ chức cuộc thi vì cách họ đối xử với Low sau khi chuyện ăn cắp bị phanh phui. Low dự định nộp băng ghi âm này cho Tracy Lee, giám đốc của ERM để Ban tổ chức biết, họ đã bị Lee nói xấu như thế nào.

Cựu Hoa hậu Singapore tố Á hậu 1 ''đâm sau lưng''

Á hậu 1 Claire Lee. Ảnh: Asianone.

Tuy nhiên, Á hậu 1 Claire Lee, tên thật là Lee Han Ying, đã phủ nhận hoàn toàn mọi lời buộc tội của Ris Low. "Tôi cảm thấy thất vọng và bị tổn thương sâu sắc. Tôi là người duy nhất đã đứng ra bảo vệ Low khi mọi người đều chỉ trích cô ấy. Tôi không làm điều gì hại Low cả", Lee nói. Á hậu 1 cho rằng, Low bị chứng rối loạn lưỡng cực nên cô có thể đã dựng chuyện để chữa ngượng sau những chuyện không hay xảy ra trong suốt hai tuần qua.

Để chứng minh cho sự vô tội của mình, Lee đã tiết lộ nội dung tin nhắn giữa cô và một phóng viên. Trong đó, người phóng viên này viết: “Ý tôi muốn nói đến phóng viên của tờ My Paper - người đầu tiên tung tin về Ris, nhờ một nguồn tin rò rỉ, nhưng không phải do cô cung cấp". Đáp lại tin nhắn này, Lee bày tỏ lòng cảm ơn người phóng viên.

Trên blog cá nhân, Claire cũng cung cấp các biên lai khám bệnh để khẳng định những gì mình nói là hoàn toàn có thật.

“Tôi có bằng chứng. Có thể nó chưa đủ mạnh để chứng minh. Nhưng đó là tất cả gì tôi có. Tôi hy vọng mọi người sẽ tin tôi, bởi tôi cũng chỉ biết chuyện ăn cắp của Low gần như là cùng lúc với mọi người thôi".

Trong cuộc thi, Ris Low và Claire Lee rất thân thiết với nhau. Trong một cuộc phỏng vấn ngay sau cuộc thi, Lee chia sẻ, Low là một cô gái rất ngọt ngào và đã luôn động viên, khuyến khích cô, coi cô như một người chị gái. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra tốt đẹp như Lee mong đợi.

Chuyện "vạch áo cho người xem lưng" của cuộc thi Hoa hậu Singapore không chỉ dừng lại ở việc Hoa hậu và Á hậu lời qua tiếng lại với nhau. Tracy Lee - giám đốc ERM mới đây cũng tiết lộ, chính cựu Hoa hậu là người có đóng góp tài chính lớn nhất cho cuộc thi. Ris Low đã chi ra 12.000 SGD (hơn 150 triệu đồng) để mua quảng cáo và trang trải các chi phí khác cho Miss Singapore. Gia đình và những người ủng hộ Low đã trả tiền cho 10 trang quảng cáo và phí thực hiện cuốn lịch trình hoa hậu của cuộc thi. Thống kê cho thấy, trong các quảng cáo, hình ảnh Ris Low xuất hiện nhiều hơn hẳn so với các thí sinh khác.

Cựu Hoa hậu Singapore tố Á hậu 1 ''đâm sau lưng''

3 ngôi vị cao nhất của Miss Singapore 2009: Á hậu 1 Claire Lee, Hoa hậu Ris Low và Á hậu 2 Pilar Arlando. Ảnh: Asianone.

Thông tin này làm dấy lên những nghi ngờ rằng, Ris Low đoạt vương miện do "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Tuy nhiên, Tracy Lee khẳng định, hai việc này không hề liên quan đến nhau, việc vương miện được trao cho người tài trợ lớn nhất chỉ là chuyện tình cờ.

Ris Low cũng nói: "Tôi không nghĩ, tôi là người chi nhiều nhất trong số các thí sinh. Việc bạn bỏ tiền ra mua quảng cáo cho cuộc thi hoàn toàn không có nghĩa là bạn mua được ban giám khảo. Sự thật đã bị làm xiên xẹo. Ban giám khảo thích tôi. Đó là lý do tôi chiến thắng. Nếu họ không thích tôi, làm sao tôi đoạt được nhiều giải thưởng như vậy?".

Không chỉ mình Ris Low, cả Á hậu 1 và Á hậu 2 đều có đóng góp không nhỏ cho Ban tổ chức cuộc thi. Đây không phải là lần đầu tiên, ERM bị chỉ trích vì sự không trong sạch và những khoản phí thiếu minh bạch mà các thí sinh phải trả.

Patricia Ng, 37 tuổi, là người từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, trong đó có cuộc thi do Mrs Singapore ERM tổ chức. Patricia dự Mrs Singapore 2 lần: 2001 và 2006.

Năm 2001, cô không hề chi tiền cho Ban tổ chức và chỉ được lọt vào chung kết. Năm 2006, cô bỏ ra 8.000 SGD và đoạt vương miện Mrs Singapore đồng thời được đại diện cho Singapore dự Mrs World diễn ra ở Mỹ.

ERM không can dự vào chuyện giữa cựu Hoa hậu và Á hậu 1. Họ sẽ công bố người thay thế Ris Low vào tuần tới.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

5 thói quen xấu làm 'giảm nhiệt' tình yêu
Có được tình yêu đã khó, giữ được tình yêu càng khó hơn gấp bội. Tình yêu đòi hỏi cả hai nhiều sự cố gắng và hi sinh. Bên cạnh đó, cần phải tránh được những thói quen xấu, tưởng chừng rất vụn vặt nhưng lại là tác nhân chính làm “giảm nhiệt” tình yêu.  

Xem thêm Vietnam's next top model

Tuyết Lan run rẩy bắt lươn trên truyền hình

Không chỉ được mời "xông đất" chương trình "Chuyên cơ số 6" của VTV, Á quân Vietnam's Next Top Model 2010 còn phải bắt lươn trước sự chứng kiến của nhiều khán giả.