Đẹp

Thứ Ba, 21/10/08 17:35 GMT+7

Diễm My mời chồng xem vợ... hôn người khác!

Gặp lại Diễm My - người đẹp của thập niên 80 - 90, thời gian, tuổi tác dường như không "trộm" được nét duyên dáng, quyến rũ của chị.

Diễm My mời chồng xem vợ... hôn người khác!

"Tôi là người may mắn!"

Diễm My tự hào với cuộc hôn nhân của mình, đã 15 năm cưới nhau, nhưng chưa bao giờ, vợ chồng chị có xung đột, dù đó chỉ là cuộc cãi vã nhỏ. Chị kể câu chuyện đầy tự hào này, nhưng không phải mấy ai cũng tin câu chuyện của cuộc hôn nhân tròn trịa 15 năm.

"Tôi là người may mắn vì có được ông xã dễ chịu, không bao giờ bắt vợ con phải theo khuôn khổ. Từ khi cưới nhau đến giờ, chúng tôi chưa khi nào gây lộn với nhau. Chúng tôi quen nhau 3 năm tính tình cũng đã biết, bởi lúc còn người yêu, cá tính đã bộc lộ, chấp nhận cưới là chấp nhận những khuyết điểm của nhau", chị kể.

Khi yêu nhau, mọi người hay bàn tán, nếu cưới về chắc Diễm My sẽ không được chồng cho đóng phim nữa. Những lời đồn đoán đã sai, con đường nghệ thuật mà chị đã lựa chọn được chồng rất đồng tình. "Ông xã luôn ủng hộ, anh ấy sợ tôi buồn nên hay muốn tôi cứ đi quay phim. Nhưng tôi luôn biết cân nhắc, không lợi dụng vào tình thương yêu, hay sự chiều chuộng của chồng mà bỏ bê gia đình", Diễm My tâm sự.

Chị phân biệt rạch ròi, 30% thời gian cho công việc, còn 70% dành cả cho gia đình. Vì thế mà 15 năm trời chung sống, vợ chồng chưa hề xảy ra xung đột. "Không phải vì chồng mình dễ chịu thì mình làm sao cũng được, mà mình phải làm sao để chồng mình không có gì than phiền. Chứ nếu ngày nào cũng đi từ sáng đến chiều, con cái muốn làm gì thì làm, chắc chắn ông chồng có hiền lắm cũng sẽ bực bội", chị chia sẻ kinh nghiệm.

Diễm My mời chồng xem vợ... hôn người khác!

Mời chồng đi xem vợ... hôn người khác!

Đến lúc này, chúng tôi hiểu vì sao chị hạnh phúc và luôn tự hào về mái ấm mình đang có. Không chỉ có một người chồng một mực yêu thương vợ, không chỉ có những đứa con ngoan hiền, mà phải thừa nhận, chị là người khéo xử sự và biết cách sống.

Với nghệ thuật thứ 7, đó là niềm đam mê của chị, nhưng để sống được bên nó, không phải người phụ nữ nào cũng có thể đeo đuổi nghề này khi đã lập gia đình. Sự ích kỷ, lòng ghen tị và hoài nghi sẽ giết chết hạnh phúc của họ trước khi bị chồng "đá" ra đường.

Diễm My tự hào về cuộc hôn nhân của mình, đã 15 năm vẫn ngọt ngào.

Diễm My mời chồng xem vợ... hôn người khác!
Gia đình Diễm My

Nhưng với Diễm My, chị sắp xếp mọi thứ tròn vo. Chị cho chồng của mình thấy và hiểu được sự nhọc nhằn và bản chất sự thực của môn nghệ thuật đòi hỏi sự hy sinh và cống hiến cao cả, chứ không chỉ bị phụ thuộc vào những cặp mắt và đôi tai trần tục. "Tôi chọn đúng ngày có cảnh quay hôn nhau trong phòng ngủ cùng diễn viên Trần Quang, trong phim Vết thù năm tháng để mời anh tới xem.

Thấy cả đoàn phim quá vất vả, anh không ghen, không khó chịu còn nói đóng phim sao mà cực quá, thấy càng thương vợ. Đó là kỷ niệm đáng nhớ, không thể nào quên được đối với tôi và đối với ông xã tôi. Kỷ niệm này đã gắn kết hai vợ chồng tôi và tạo nên một gia đình hạnh phúc của ngày hôm nay", chị kể.

Với chị, đóng phim không phải vì tiền, mà đến với vai diễn chỉ vì yêu công việc đó, và cho chị được thấy mình trẻ lại, được giải thoát những ức chế khác để dành trọn sự vui vẻ với gia đình.

"Chứng tỏ bằng hành động"

Biết anh sắp cưới chị, nhiều người thân trong nhà nghi ngờ: "Cưới người đẹp như thế về suốt ngày họ chỉ ngồi sơn móng tay!". Chị nghe thấy cũng buồn, nhưng không tranh cãi, quyết chứng minh bằng hành động. Về sống cùng nhà chồng, mọi người ngạc nhiên khi chị quần quật lau dọn, nấu nướng từ sáng đến chiều, quầnáo chồng luôn phẳng phiu, con cái thì sạch sẽ, gọn gàng.

Gia đình luôn trên hết với chị. "Cuộc sống là do mình, mỗi người quan niệm hạnh phúc khác nhau. Tôi không bao giờ nghĩ mình ở nhà lầu, đi xe hơi mới là hạnh phúc. Kinh tế chỉ hỗ trợ cho cuộc sống tốt hơn, nhưng để tạo nên hạnh phúc, điều đó chưa đủ. Vợ chồng cần đồng lòng, đồng cảm, sống với điều kiện mình hài lòng là thấy đủ", Diễm My quan niệm về hạnh phúc.

Diễm My mời chồng xem vợ... hôn người khác!
Diễm My và con gái

5 cách nuôi dưỡng tình cảm gia đình của Diễm My:

1. Không so sánh

Không bao giờ để lởn vởn trong đầu giả thiết "nếu như...". Đừng tự tưởng tượng cuộc sống gia đình bạn bè sẽ tốt đẹp hơn gia đình mình, hay so sánh chồng với những người đàn ông khác. Hãy biết mỗi người có một khả năng riêng, tôn trọng và khuyến khích những khả năng của chồng.

2. Chăm sóc nhau

Chồng bận rộn nhưng vẫn lo lắng vợ ở nhà có buồn, hôm nay có đi tập thể dục? Vợ chăm chút cho chồng từ ly nước cam thơm mát, cái nút áo sút chỉ, hay nếp áo thẳng tắp mà chị chuẩn bị cho chồng mỗi buổi sáng. Chỉ là những cử chỉ bình thường như thế nhưng rất quan trọng để gìn giữ hạnh phúc.

3. Hãy tâm lý

Khôn khéo biết được chồng cần gì, lúc nào muốn nghỉ ngơi hay đang gặp khó khăn? Khéo léo giúp chồng thoải mái về mặt tinh thần, kéo chồng ra khỏi mớ bòng bong công việc, cả nhà cùng vui chơi, đi du lịch hay đơn giản chỉ một buổi cơm sum vầy cũng là cách "đánh trúng tâm lý".

Diễm My mời chồng xem vợ... hôn người khác!

4. Làm gương cho con

Quan hệ tình cảm giữa bố và mẹ sẽ hình thành nền tảng trong nhận thức về tình yêu của con trẻ. Con cái sẽ học được từ mẹ cách ăn mặc, cư xử, nhận thức thẩm mỹ, còn bố là tấm gương về một người cha, người chồng tốt, chăm chỉ làm việc. Bí quyết này tôi học được từ mẹ tôi đấy!

5. Chăm cho bản thân

Cuộc sống gia đình yên ấm, nhưng dĩ nhiên tôi không bao giờ ngủ quên trong hạnh phúc (cười). Một người vợ đẹp, cư xử nhã nhặn luôn là niềm tự hào của chồng. Tôi ăn uống, ngủ nghỉ và tập thể dục điều độ, có sức khỏe và sắc đẹp thì việc vun đắp gia đình cũng tốt hơn.

Theo Thời Trang Trẻ

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

5 thói quen xấu làm 'giảm nhiệt' tình yêu
Có được tình yêu đã khó, giữ được tình yêu càng khó hơn gấp bội. Tình yêu đòi hỏi cả hai nhiều sự cố gắng và hi sinh. Bên cạnh đó, cần phải tránh được những thói quen xấu, tưởng chừng rất vụn vặt nhưng lại là tác nhân chính làm “giảm nhiệt” tình yêu.  

Xem thêm Vietnam's next top model

Tuyết Lan run rẩy bắt lươn trên truyền hình

Không chỉ được mời "xông đất" chương trình "Chuyên cơ số 6" của VTV, Á quân Vietnam's Next Top Model 2010 còn phải bắt lươn trước sự chứng kiến của nhiều khán giả.