Đẹp

Thứ Bảy, 14/08/10 16:43 GMT+7

Diệu Hoa: 'Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên'

'Những quan niệm về tiêu chí đẹp, về trang phục, trang điểm, trang sức có thể thay đổi theo thời gian. Có những điều nay là thời thượng mai lại lỗi thời'.

- Chị ngẫm lại quang đường đăng quang, quá dài, cho chị những trải nghiệm gì từ chiếc vương miện?

- Tôi được trao danh hiệu Hoa hậu cách đây đã 20 năm. Một quãng thời gian với biết bao sự kiện trong cuộc sống cho phép người ta có nhiều suy ngẫm. Tôi nhớ lại tôi đã tự nhủ một khi đã ít nhiều được công chúng biết đến và có cảm tình, thì hãy luôn cố gắng để xứng đáng với mối thiện cảm đó. Tôi tự thấy mình đã luôn hành động, cư xử theo điều tâm niệm này. Tôi phấn khởi, xúc động khi ngày nay xuất hiện ở đâu đó, vẫn được nhiều người nhận ra với những ánh mắt, nụ cười, cử chỉ thân tình.

- Chị có nghĩ chiếc vương miện đã làm thay đổi cuộc sống của chị không?

- Tôi đoạt vương miện khi đang học năm cuối tại trường đại học ngoại ngữ Hà Nội. Có nghĩa là lúc đó, với sự gợi ý của bố mẹ, tôi đã có suy nghĩ về hướng lập nghiệp. Thành thử nói chính xác thì vương miện đã tạo nhiều thuận lợi để tôi bước vào đời theo con đường đã chọn. Phải nói thuận lợi ban đầu này rất quan trọng, nhưng trong các bước tiếp theo, thành công hay không, thành công nhiều hay ít lại tùy thuộc chủ yếu vào nỗ lực của bản thân mỗi người. Chính vì vậy, và với quan niệm thời gian không bao giờ trở lại, tôi không hề đặt vấn đề “nếu như ngày ấy...”

- Lúc chị thi Hoa hậu, những cuộc thi sắc đẹp mới chỉ là phong trào, và động cơ để đi thi cũng đơn giản. Giờ Hoa hậu đã được thương mại hóa, phát triển thành một cuộc thi có thể thay đổi số phận một cô gái, nó sẽ khó tránh khỏi những tiêu cực ở các cô gái, chị suy nghĩ gì về điều đó?

- Tôi không nghĩ tất cả các cuộc thi sắc đẹp ngày nay đã thương mại hoá. Có điều rõ rệt là thi Hoa hậu nay hoành tráng hơn nhiều so với thời chúng tôi, giải thưởng cũng cao hơn bội phần. Ngoài ra, với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, các bạn gái trẻ không còn lạ lẫm gì với các cuộc thi sắc đẹp ở trong nước cũng như trên thế giới, và ngày càng có nhiều bạn muốn thử sức mình trên đấu trường nhan sắc. Ý muốn tham gia hoạt động văn hoá này hoàn toàn chính đáng, còn có động cơ tiêu cực hay không và tiêu cực đến mức nào thì tùy thuộc phẩm chất, tính cách từng người cũng như tác động của các bậc phụ huynh. Riêng tôi tin yếu tố tiêu cực không phải là phổ biến, không phải là nét chủ đạo.

Diệu Hoa: 'Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên'

- Các em giờ đẹp hơn, nhưng chị có thích vẻ đẹp hiện đại qúa của họ, như có em xăm hình, có em xỏ khuyên mũi và cũng có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ?

- Những quan niệm về tiêu chí đẹp, về trang phục, trang điểm, trang sức có thể thay đổi theo thời gian. Có những điều nay là thời thượng mai lại lỗi thời. Do vậy, tuy tôi thích vẻ đẹp tự nhiên hơn, nhưng tôi nghĩ cứ nên để trăm hoa đua nở. Trên cơ sở tự trang bị những kiến thức về thẩm mỹ, bản thân từng người sẽ chọn cho mình những gì phù hợp.Về mặt này, các bậc phụ huynh nên giúp cho các em có sự lựa chọn tối ưu, để tránh được những gì có thể gây phản cảm, bị coi là “chướng mắt”, là học đòi vô lối.

- Chị lấy chồng ngay sau khi đăng quang ít lâu, đến giờ chị có tiếc là nếu như ngày ấy mình không vấp phải chuyện gia đình, mình sẽ còn phát huy sắc đẹp của mình hơn nữa?

- Đối với tôi, khi bước vào đời, vấn đề chủ yếu là lập nghiệp, và kinh nghiệm thời gian qua cho thấy việc lập gia đình không hề gây trở ngại cho công việc và sinh hoạt thường ngày của tôi, kể cả việc chăm lo sắc đẹp. Trái lại, mọi việc có phần còn thuận lợi hơn, với sự giúp đỡ của chồng, của gia đình hai bên nội ngoại, và cả do cảm tình của những người xung quanh. Thực tế tôi vẫn là khách mời tại các cuộc thi hoa hậu Việt Nam, tôi đã lọt vào tốp năm cuộc thi hoa hậu quý bà thế giới năm 2008...

- Thời điểm đó lấy chồng người nước ngoài là điều gì đó ghê ghớm lắm, chị có gặp phải rào cản gì khi đến với anh ấy không?

- Tôi kết hôn năm 1993, chồng tôi là một thanh niên doanh nhân Ấn Độ. Đúng là lúc đó còn có ý kiến này khác về việc lấy chồng người nước ngoài. Nhưng đối với tôi, vấn đề đặt ra không phải là quốc tịch, mà là phẩm chất, tính cách người bạn đời. Tôi tin mình đã có sự chọn lựa đúng đắn.Tôi được gia đình, bạn bè ủng hộ , và mọi việc đều tốt đẹp.

- Và chị đã từng bước vượt qua những dư luận và cả sự khắt khe của văn hóa Việt mình như thế nào? Anh ấy yêu chị vì chị là một hoa hậu? Chị tự hào về điều đó hay là không vui?

- Có ai cắt nghĩa được tình yêu. Có thể tôi và anh ấy đã có mối tình sét đánh, nhưng sau sét đánh là nghiêm túc tìm hiểu nhau để thực sự yêu nhau. Tôi nghĩ nếu anh ấy yêu tôi chỉ vì tôi là hoa hậu thì chắc tình yêu cũng khó được như ngày nay.

Lễ thành hôn của chúng tôi được tổ chức tại Hà Nội, sau đó tại Ấn Độ là quê chồng toi. Bố mẹ chồng đều là bác sĩ, gia đình bên chồng rất vui khi có nàng dâu Việt Nam, lại là hoa hậu. Phần tôi cũng rất vui và tự hào khi đem đến đây một hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam.

- Nhiều người nghĩ phụ nữ đẹp kiếm một người chồng làm kinh tế giỏi, lại sinh nhiều con nữa thì họ sẽ cam chịu công việc nội trợ và chăm sóc chồng con thôi. Tại sao chị lại đèo bòng nhiều việc thế, nhất là việc hoc, cảm giác như đã có lúc quá sức với chị?

- Cả hai vợ chồng tôi cùng nhau làm công việc kinh doanh, cùng nhau chăm lo gia đình. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ để chồng lo việc ở công ty, mình chỉ lo công việc nội trợ. Tôi nghĩ cuộc sống như vậy sẽ tẻ nhạt lắm. Chính với ý nghĩ đó mà tôi luôn chú ý trau dồi, bổ sung kiến thức trong công việc, và đã cố gắng học tập để tốt nghiệp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ châu Á ở Thái Lan. Việc học này chỉ nhằm giúp tôi làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn, và tôi nghĩ không ngừng tự hoàn thiện là chìa khoá của sự thành đạt.

Diệu Hoa: 'Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên'

- Học nhiều thứ tiếng là do chị yêu thích ngoại ngữ, hay đó là cách chị lấp đầy quỹ thời gian để thấy cuộc sống đối với mình là ý nghĩa?

- Cũng vậy, tôi học ngoại ngữ do yêu thích và còn do yêu cầu của công việc và cuộc sống. Tôi đã học chuyên tiếng Nga từ cấp hai cho đến hết đại học. Tôi đã học thêm và tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh là ngôn ngữ nay tôi sử dụng hằng ngày. Rồi khi sang Pháp thăm bố mẹ tôi đang công tác bên đó, tôi học thêm tiếng Pháp, khi sinh sống và làm việc hai năm ở Thái Lan, tôi học tiếng Thái, thỉnh thoảng tôi về thăm quê chồng nên tôi học tiếng Hin-đi. Tôi học như vậy để có thể chủ động trong việc giao tiếp thông thường, khi chào hỏi, lúc đi mua sắm, không phải nhờ ai phiên dịch.

- Làm cách nào để duy trì hôn nhân lâu dài mà mình không cảm thấy đang phải chịu đựng và nặng nề?

- Vợ chồng tôi thành hôn đã gần 17 năm. Có thể nói chúng tôi đã thực sự hiểu nhau và thực sự thương yêu nhau. Lẽ tất nhiên không thể tránh khỏi lúc này lúc khác vợ chồng có bất đồng về vấn đề nào đó, những lúc đó chúng tôi đều bình tĩnh trao đổi ý kiến và cuối cùng mọi việc êm thấm. Tôi nghĩ tình yêu và sự tôn trọng nhau, tin ở nhau là nền tảng đảm bảo hạnh phúc gia đình. Vợ chồng tôi có các mối quan hệ xã hội rộng rãi, có nhìều bạn bè nam và nữ chung và riêng của mỗi người, nhưng chúng tôi luôn thoải mái và không bao giờ bận tâm đến việc làm thế nào để “giữ mình và giữ nhau”.

- Có thể hình dung cuộc sống của chị hàng ngày thế nào?

- Tôi muốn miêu tả ngay một cách ngắn gọn chương trình hằng ngày của mình : Sáng sớm sang Trung tâm văn hoá quận tập thể dục thẩm mỹ. Sau đó, đi làm việc ở công ty cho đến chiều tối. Tối về thăm hỏi việc học tập của các con. Nói ngắn gọn là như vậy, nhưng làm sao kể hết được các công việc ở công ty cũng như ở gia đình, rồi còn theo dõi thời sự, cập nhật kiến thức, và các hoạt động xã hội nữa... Tóm lại là lúc nào cũng cảm thấy như thiếu thời gian. Trong tình hình đó, tôi tự đánh giá mình không phải là sống quyết liệt, mà là có quyết tâm. Chỉ xin nêu một ví dụ nhỏ: Nếu không quyết tâm, nếu ngại khó, làm thế nào có thể duy trì được một nếp sinh hoạt từ nhiều năm nay là dậy sớm đi tập thể dục.

ALEC

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 
 
 
 
 

 

Xem thêm Thời trang Hàn Quốc

Đón hè với những trang phục rực rỡ sắc màu

Những gam màu sáng như vàng, xanh nhạt, hồng phấn... sẽ không khiến bạn có cảm giác nóng nực, mà ngược lại còn khiến bạn nổi bật hơn dưới ánh nắng hè.