Đẹp

Thứ Năm, 27/11/08 17:44 GMT+7

Hà Anh đã chia tay chàng Tây

Trò chuyện với Hà Anh mới biết cô đang có tâm trạng: cô và “Mèo”- anh người yêu đã “quen thuộc” trên mặt báo ở Việt Nam - hiện chỉ là bạn tốt của nhau!

Hà Anh: Anh ấy bây giờ chỉ là bạn tốt...

Một trong số ít ỏi “chân dài” Việt Nam sải những bước dài trên sàn catwalk quốc tế, là chân dài sở hữu rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp, được biết đến với những mỹ từ như siêu mẫu, á hậu... Hà Anh có một cuộc sống bận rộn và hạnh phúc. Thế nhưng...

Hà Anh đã chia tay chàng Tây
(Ảnh: Tô Thanh Tân)

Đôi khi gặm nhấm nỗi buồn cũng là một thú vui!

Dường như chị đang có tâm trạng không vui?

Là con người làm việc nghệ thuật, tâm hồn thường rất đa cảm, dễ vui, lại cũng dễ buồn nên cũng thật khó... giải thích. Đôi khi tâm trạng “buồn”, cũng là một trạng thái tình cảm khá đặc biệt và cũng là một phần của mình.

Có thể hôm qua buồn đấy, nhưng gặp nhau công việc mình lại mỉm cười. Lúc qua bận rộn, ngồi một mình lại thấy thoáng suy nghĩ, lại thoáng buồn buồn. “Gặm nhấm” nỗi buồn, đôi khi cũng là một “thú vui”!

Trên blog của chị, cũng không viết đến “Mèo” nữa, hai người giận nhau à?

Không, Hà Anh và “Mèo” chẳng bao giờ giận nhau chuyện gì lâu đâu. Cả hai đứa tính đều nóng nảy, nên giận đấy rồi lại quên ngay. Nhưng hiện giờ, hai đứa là bạn tốt, nên Hà Anh “tránh” không nhắc đến để nhỡ làm ảnh hưởng cuộc sống riêng của nhau thì sao?

Chuyện tương lai không đoán trước được, nên mình cứ hạnh phúc với hiện tại, với công việc. Mà công việc của Hà Anh quá bận rộn, lại đi lại, di chuyển nhiều, nên cũng không có nhiều thời gian “lắng” xuống để viết về cảm xúc của mình nhiều.

Hà Anh đã chia tay chàng Tây
Hà Anh đã chia tay chàng Tây
Hiện giờ, chúng tôi là bạn tốt

Đợt này chị về Việt Nam liên tục, chắc hẳn đang có kế hoạch gì đặc biệt?

Vâng, Hà Anh đang có một số dự định rất thú vị, đang lên kế hoạch và tính đến khả năng thực hiện những dự định đó. Hy vọng sẽ sớm có thể chia sẻ cùng các bạn.

Về Việt Nam, ngoài công việc, thời gian dành cho gia đình, chị thường làm những việc gì?

Vậy là hết thời gian rồi! Ban ngày làm việc vô cùng bận rộn, rảnh chút nào là Hà Anh tranh thủ đi ăn trưa với ông bà, đi ăn tối với mẹ. Nhiều khi muốn lang thang đi ăn các quán quà phố mà cũng chỉ biết ngồi trong xe taxi mà nhìn ra để mơ ước.

Buổi tối, nếu có thời gian rảnh, các bạn Hà Anh “thay nhau” đưa Hà Anh đi chơi và đi ăn đêm. Các bạn rất thương Hà Anh làm việc vất vả nên rất có ý thức “tẩm bổ”. Thỉnh thoảng còn đưa đi massage nữa.

Chỉ buồn cười, là người mẫu, nhẽ ra Hà Anh phải có thời gian chăm sóc cho chính bản thân mình hơn, thế mà một hôm nhìn ra thấy một chiếc móng tay mình bấm dở mới được 1 nửa, chắc do đang làm dở lại có việc gì phải làm nên quên luôn. Buồn cười quá phải... cắt nốt.

Bình thường, toàn ỷ lại các chuyên gia làm đẹp chăm chút cho mình, nên quên cả khái niệm... tự chăm sóc.

Hà Anh đã chia tay chàng Tây Hà Anh đã chia tay chàng Tây
(Ảnh: Thien Hung)

Chị viết trên blog về khái niệm Celebrity (người nổi tiếng), chị thấy những gì là “hấp dẫn” khi bản thân mình là một Celebrity?

Được mọi người trong và ngoài nghề tôn trọng, vì những cống hiến, những thành quả mình đạt được trong công việc và trong cuộc sống.

Và tất nhiên còn những điều “phiền toái”?

Phiền toái thì không hẳn, nhưng đôi khi một số thói quen của mình cũng hơi bị ảnh hưởng. Ví dụ như Hà Anh rất thích đi bộ, dạo phố, mua sắm, uống nước một mình. Nhưng khi là người của công chúng, đôi khi mình cũng “ngại” hơn.

Người ta sẽ đặt câu hỏi “Vì sao ngồi một mình?” v.v... Nhưng tất nhiên, Hà Anh cũng luôn cố gắng sống thật tự nhiên nên đa số nếu thích thì vẫn làm thôi.

Chị từng trả lời báo chí “cuộc sống của tôi là ở Việt Nam”, hình như chị đang bắt đầu những bước đệm cho cuộc sống ổn định lâu dài ở Việt Nam?

Vâng, cuộc sống của Hà Anh, về lâu dài, sẽ là ở quê hương mình. Hiện tại Hà Anh chưa có quyết định nào cụ thể cả.

Sống, học tập, làm việc ở Anh gần 10 năm, chị có nghĩ chị sẽ sớm thích nghi cuộc sống mới ở Việt Nam?

Cũng sẽ phải dần dần để thích nghi lại. Nhưng Hà Anh cũng xác định, mình là con người của thời đại mới, đất nước nào, môi trường nào mình cũng có thể thích nghi và làm việc. Mình là công dân của thế giới cơ mà!

Hà Anh đã chia tay chàng Tây
(Ảnh: Thien Hung)

Siêu mẫu, á hậu và có ý định làm ca sĩ chuyên nghiệp, dường như Hà Anh đang tập trung cho công việc là chủ yếu?

Vâng, để có trái chín thì phải biết chăm chút cây. Chưa đến lúc Hà Anh có thể ngồi hưởng thụ thành quả lao động của mình. Cơ hội phía trước quá nhiều và con đường phía trước quá dài. Hà Anh phải tập trung cho sự nghiệp của mình trước đã.

Bây giờ mới có cảm giác là người tự do

Bạn bè tầm tuổi đã lập gia đình, chị có nóng ruột không?

Không đâu, nếu nóng ruột, Hà Anh đã lập gia đình từ lâu rồi! Mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh, một công việc, một tâm tư tình cảm khác nhau. Chưa kể, người Hà Anh muốn lấy làm chồng cũng chưa... xuất hiện.

Chị có nghĩ những danh hiệu, sự nổi tiếng… chính là một “rào cản” khiến đàn ông ngần ngại đến với chị?

Vâng, cũng có thể phần nào. Nhưng Hà Anh chưa bao giờ phải cảm thấy cô đơn, vì bên Hà Anh, mặc dù ở những thời điểm khác nhau, đều có người đàn ông, là bạn trai của mình, yêu thương mình hết lòng.

Phải nói là 8 năm nay, bây giờ Hà Anh mới có cảm giác là người “tự do”. Hy vọng sự “tự do” này kéo dài được một chút. Nhưng dù sao cũng khó có thể nói trước, Hà Anh là người sống thiên về tình cảm. Và khó có thể nói “không” với tráitim mình.

Hà Anh đã chia tay chàng Tây
(Ảnh: Thien Hung)

Chị sẽ xóa bỏ “rào cản” đó như thế nào?

Bằng nụ cười thân thiện khi tiếp xúc. Nhưng mà để “tiếp xúc” được cũng đã khó rồi nhỉ. Để Hà Anh nghĩ tiếp!

Nhìn Hà Anh cá tính, mạnh mẽ như vậy, mẫu đàn ông thế nào có thể khiến Hà Anh “tan chảy”?

Ôi, khó nói lắm! Hà Anh cá tính và mạnh mẽ, nhưng cũng rất phụ nữ. Hà Anh cũng như bao cô gái khác thôi. Nhưng có lẽ sự chân thật và chân thành là điều Hà Anh sẽ chú ý hơn cả. Hà Anh ít khi bị cuốn hút bởi tuýp người ưa thể hiện, mạnh mồm miệng. Nhưng mà thôi, nói về điều này làm gì, Hà Anh đâu có ý định kiếm tìm đâu?

Với chị, khi kết thúc một mối quan hệ, để bắt đầu lại, chị có thấy khó khăn quá không?

Có và không. Quan trọng là tình cảm của mình thôi.

Những lúc nào thì chị cảm thấy mình cô độc nhất?

Mùa đông, đi bộ về một mình trên con đường vắng. Đó chính là khởi đầu mối quen biết của Hà Anh và “Mèo”...

Chị xóa tan sự cô độc, buồn bã, nước mắt… bằng cách nào?

Hà Anh là người sống rất lạc quan, nên không có sự cô độc, buồn bã nào có thể đọng sâu trong bản thân mình. Chỉ có là mình có cho phép mình cảm thấy buồn bã hay cô độc, hay rơi nước mắt hay không thôi.

Sống thật với cảm xúc nên lúc nào cần khóc sẽ khóc, nhưng khóc rồi để mà mỉm cười thật rạng rỡ hơn. Buồn rồi để biết trân trọng niềm vui hơn. Hà Anh nhiều bạn bè thương yêu mình, gia đình cũng vậy, nên không bao giờ cô độc.

Hà Anh đã chia tay chàng Tây
"8 năm nay, bây giờ Hà Anh mới có cảm giác là người “tự do”. (Ảnh: Thien Hung)

Hạnh phúc với chị là…?

Vẫn vậy thôi, là hít một hơi thở thật sâu, thở mạnh ra từ lồng ngực, nắng và gió tràn về, trong lòng không cảm thấy có điều gì vướng bận. Mình sống hết mình và thật với cảm xúc, con người mình.

Chị có thể khẳng định được rằng mình đang hạnh phúc?

Vâng, đó là lý do để con người chúng ta tồn tại mà. Phải không?

Ảnh: blog Hà Anh

Theo Tin Tức Online

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 
 
 
 
 

 

Xem thêm Thời trang Hàn Quốc

Đón hè với những trang phục rực rỡ sắc màu

Những gam màu sáng như vàng, xanh nhạt, hồng phấn... sẽ không khiến bạn có cảm giác nóng nực, mà ngược lại còn khiến bạn nổi bật hơn dưới ánh nắng hè.