Thứ Ba, 17/08/10 15:59 GMT+7

Hai năm trước, hình ảnh gã cứ lặp đi lặp lại: 8 giờ xách giỏ đi làm, chạy hết show này tới show kia, khuya về đem vào giấc ngủ những cau có, bực dọc. Hôm sau, mọi việc lại diễn ra đúng như qui trình ngày hôm qua. Thời gian cứ trôi, những tác phẩm của gã đã nhuốm nét mệt mỏi và không có gì mới lạ. Chán ngắt!
Giá của tôi đâu có đắt!
- Trở lại với nghề bằng phong cách mới, phong cách ấy là gì vậy? Khi đến với Khiêm, khách hàng sẽ thấy những điều mới mẻ gì?
- Hai, ba năm trước, nói đến Khiêm người ta nói ngay tới sốc, cá tính thì giờ đây phong cách ấy thay đổi hẳn. Tôi trở lại bằng thương hiệu Unique với phong cách nhẹ nhàng, mềm mại, tình cảm hơn và mang ý nghĩa độc đáo, có một và chỉ một. Với phong cách mới này, thay vì khai thác vẻ bề ngoài, tôi đi sâu khai thác vẻ đẹp bên trong, khai thác cái hồn của mỗi nhân vật.
Hiện tại, Unique chia thành ba dòng dịch vụ: art wedding, happy family và news style. Khi đến với Unique, chắc chắn bạn sẽ được tư vấn về các dịch vụ ở đây cũng như cách để có bộ hình đẹp. Thường người mẫu trong các bức hình của anh là những ai? Có phải toàn người đẹp? Và hỏi thật lòng nhé, làm việc mỗi ngày những bộ hình của anh có bị trùng lập?

Quan niệm người mẫu bao gồm người mẫu chuyên nghiệp và người mẫu không chuyên nghiệp. Không phải cứ chọn người mẫu đẹp là có bộ hình đẹp. Đối với một stylist thì với người mẫu nào mình cũng phải khai thác tối đa mọi vẻ đẹp toát ra từ chính con người họ. Với tôi, không bao giờ có chuyện hình bị trùng lặp, bởi ý tưởng trong tôi lúc nào cũng dồi dào. Chỉ lo mình có đủ sức khỏe để làm ra những bộ ảnh tốt hơn không thôi.
- Vậy anh thường lấy ý tưởng từ đâu?
- Từ chính cuộc sống xung quanh mình. Hơn nữa, với mỗi yêu cầu, mỗi câu chuyện của khách hàng cũng cho tôi thêm nhiều ý tưởng hay.

- Nhiều người ngại đến Khiêm vì giá cho mỗi bộ ảnh quá đắt, vì ở đây toàn tính bằng USD thôi?
- So với mặt bằng chung, giá của tôi đâu có đắt. Nếu chưa tính tới thiết kế, một bộ hình cưới bao gồm stylist và nhiếp ảnh chỉ từ 1000 USD.
Bộ hình đẹp là thành quả của những cái đầu thông minh
- Để chụp một bộ hình, chắc anh cộng tác với không ít người? Có vẻ như anh kết hợp rất ăn ý với cộng sự của mình? Trong bộ hình của anh, các cộng sự đóng góp bao nhiêu phần trăm thành công?
- Để có được tên tuổi như ngày hôm nay tôi rất cảm ơn tất cả công sự đã giúp mình trong suốt thời gian qua, đặc biệt là các nhiếp ảnh: Quốc Huy, Thành Nguyễn, Đình Dzũ, Nguyễn Long, Đăng Quang rồi sau này có thêm những bạn mới như Phong art, Louis Wu.
Trước khi thực hiện bộ hình nào đó, giữa tôi với nhiếp ảnh có đều có trao đổi trước. Mỗi người có một thế mạnh riêng và khi tôi có một concept hay một suy nghĩ nào đó, sẽ gặp trực tiếp hoặc email cho các nhiếp ảnh phù hợp. Khi hiểu ý nhau thì sẽ có bộ hình đẹp thôi.

- Một bộ ảnh thành công là một bộ ảnh thể hiện được mức độ phối hợp của một tập thể. Nếu như đưa bộ hình đó đúng với sở trường của từng nhiếp ảnh để khai thác chúng. Trách nhiệm của tôi là tạo sự hưng phấn cho cả ê kíp. Không bao giờ có chuyện bộ ảnh này đẹp là do tôi. Đây là công sức của một tập thể. Người mẫu có đẹp cỡ nào mà trang điểm không đẹp cũng chết, stylist có tài giỏi thế nào mà nhiếp ảnh chụp xấu thì cũng vậy. Tôi thấy một bộ hình đẹp là bộ hình gồm có những người thông minh với nhau, người thông minh sẽ hiểu được mình cần gì và phải làm như thế nào để người có bộ hình đẹp nhất.
- Sau mỗi bộ hình, phần trăm cho anh và cộng sự được chia như thế nào?
- Tất cả mọi chuyện với tôi đều rõ ràng, nhất là chuyện tiền bạc. Để có được vị trí như ngày hôm nay thì lòng tin về vấn đề tài chính rất quan trọng. Nó giúp cho mình có uy tín. Tôi rất vui khi các nhiếp ảnh rất quí và tin tưởng mình. Chẳng hạn, khi tôi nói thứ 7 mình chụp, nhiếp ảnh đồng ý liền mà không hỏi gì cả. Rồi sau đó tôi đưa họ cục tiền, họ nói ủa ở đâu ra vậy? Đó là sự tin tưởng lẫn nhau mà không có tiền nào mua được.
- Nhưng nhiều người nói, trong công việc, Khiêm chưa thật rõ ràng với cộng sự của mình?
- Làm việc với cả một tập thể lớn, có những chuyện xích mích là khó tránh khỏi. Có điều tôi chưa nghe ai nói như vậy cả.
- Nhưng sao những người cộng tác với Khiêm cũng đã dần bỏ anh mà đi?
- Mọi người cứ tìm hiểu rồi sẽ thấy đã có ai làm việc với tôi mà bỏ tôi đi đâu. Để có được buổi ra mắt quyển sách ảnh, vừa rồi, phần lớn các ảnh đó là do các anh nhiếp ảnh làm. Họ đã giúp tôi việc in hình, rửa hình và thậm chí có anh còn đem đến tận nơi để chỉnh sửa, góp ý. Điều đó làm tôi cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc, bởi rõ ràng mình không chỉ mình là một stylist mà còn là là một người em trong một gia đình thì mới được mọi người quan tâm, giúp đỡ như vậy.

Tiền và quyền lực
- So sánh anh ở thời điểm 2010 với cách đây 2, 3 năm về trước thì sẽ như thế nào nhỉ?
- Chắc chắn tôi sẽ hấp dẫn hơn vì mình có một cái đầu biết suy nghĩ và bố trí công việc uyển chuyển hơn ngày xưa.
- Trong công việc anh là người thế nào?
- Tôi rất kỹ tính trong công việc, tôi đòi hỏi phải đúng giờ và phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Nếu trước kia, khi có điều gì không đồng ý, mọi người sẽ thấy nó hiện ngay trên nét mặt tôi. Nhưng bây giờ thì khác, tôi biết mình là người lên dây cót cho cả một ê kíp nên đã dần học được cách bình tĩnh. Khi bước vào buổi chụp, tôi muốn tất cả mọi người xem đây là cuộc dạo chơi, sáng đi uống cà phê, picnic chụp hình rồi chiều về. Khi tạo được không khí như vậy thì cuộc đời nó đẹp hơn, bộ hình của mình có tình cảm hơn, thể hiện đúng như những cái mà mình muốn hơn. Nhưng để có có được điều đó tôi phải đánh đổi hết 7 năm. Khi bước vào nghề tôi là một chàng trai 24 tuổi mà bắt thể hiện được giống như người 30 tuổi thì cũng khó. Thời gian, sự thất bại sẽ cho ta thêm kinh nghiệm, làm cho con người mình tốt hơn.
- Để lên mặt báo, nhiều người mẫu thẳng thắn đổi tình hoặc tiền với stylist. Anh đã gặp trường hợp này bao giờ chưa? Và có khi nào chính anh là người đặt vấn đề đó trực tiếp với họ?
- Gặp nhiều chứ! Nhưng tôi đủ tỉnh táo để có cách từ chối. Một người biết nhìn xa sẽ có được sự tự tin, không sớm thì muộn sẽ có cơ hội vào nghề. Còn những người chấp nhận qui luật nào đó không hay, dù có đánh đổi tới cỡ nào cũng không vô nghề được. Và nếu những người mẫu đủ thông minh để sáng tạo những cái mới từ concept chính thì một người bình thường như tôi có thể dùng uy lực và tiền bạc để ép buộc nếu không có tình cảm thực sự? Tôi hơi khó khăn trong việc chọn người mẫu. Dù là ngôi sao hay người mẫu mới vào nghề tôi cũng không bao giờ nói phải diễn theo kiểu người mẫu mà phải diễn theo đúng ý đồ của bộ ảnh.

- Anh vừa nói tới tiền bạc và quyền lực, vậy nghề của anh cũng kiếm được rất nhiều tiền và có nhiều quyền lực?
- Nghề nào cũng vậy, có tiền, quyền lực hay không là do cảm nhận của từng người: như thế nào là đủ, như thế nào là quyền lực?
Thành công có cần đánh đổi?
- Vậy anh tự nhận mình là ai?
- Tôi là ai? Là một stylist rất là bình thường
- Nhưng nghe nhiều người nói, Khiêm hơi chảnh đấy! Còn tôi, qua trò chuyện với anh tôi thấy anh quá tự tin vào mình?
- Để đạt được vị trí như ngày hôm nay tôi đã phải phấn đấu rất là nhiều. Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có như những người khác. Từ thời còn sinh viên tôi đã phải tự bươn chải để kiếm tiền. Tôi kể ra đây không phải để than khổ mà muốn chứng tỏ, khi mình đạt được thành công mà không đánh đổi, trong quãng đường đi tôi đã kịp nhìn thấy tất cả các sự việc bên cạnh, và đủ để hiểu rằng ở đây mình chưa bao giờ là vị trí số 1, vị trí độc tôn. Sự thành công, nếu chỉ có một mình thì không bao giờ lóe lên được, nó phải là công sức của tập thể mà mình hết lòng yêu mến. Từ những điều đó, tôi tạo ra cho mình hình ảnh gần gũi và lành tính. Nhưng có lẽ, đôi khi tôi đòi hỏi những gì đúng với giá trị bản thân hay như việc từ chối một show giá cao nào đó mà bị mang tiếng chảnh thôi.
- Anh nghĩ sao khi hiện tại, cũng có nhiều đồng nghiệp của anh thành công trong nghề cũng do một phần copy ý tưởng từ các tạp chí nước ngoài? Còn bản thân anh thì sao? Anh có tự tin khi tuyên bố mình chẳng bị ảnh hưởng phần trăm nào?
- Ở Việt Nam làm gì thì làm nhưng riêng khoản thời trang thì thua xa các nước bạn. Chẳng hạn, mùa này màu chủ đạo của thế giới là tông màu xanh thì tự nhiên có một bài báo viết là tông màu vàng. Thực ra, họ viết đúng màu vàng là màu ở Việt Nam đang thịnh hành nhưng ở nước ngoài, châu Âu thì nó đã màu xanh rồi. Cách đây khoảng 4, 5 năm có nhiều nhiếp ảnh lấy những layout nổi tiếng, nhìn vào là thấy layout nước ngoài nhái lại, thậm chí mời cả người nước ngoài về chụp, bức hình trông cũng rất đẹp, về mặt bố cục bức hình rất đẹp, những người không biết thì thấy rất đẹp. Nhưng thực sự đó có phải là cái của riêng mình hay không? Nói vậy không có nghĩa tôi phê phán những người đó, hoặc là tôi là người không “chôm” những layout nước ngoài về xem. Thực ra, layout giống như trứng vàng vậy, mình đem trứng đó mình ấp. Nhưng có một điều chắc chắn là mình chụp giống hệt layout nước ngoài là không bao giờ được và một người thông minh sẽ không bao giờ làm như vậy. Họ nhìn vào đó, họ sẽ biết được điểm cần nhấn của bức hình là như thế nào và xu hướng của thời trang đến đâu để mà còn bắt kịp, còn thích nghi với môi trường mà mình đang làm việc.
- Tức là anh đã biết ấp trứng và đã cho ra những đứa con của riêng anh mà nhìn nó người ta biết đó là Khiêm?
- Đúng. Tôi làm bất kỳ cái gì cũng có kế hoạch. Ngày xưa phong cách của tôi sốc thì nhìn vào bức hình nào cũng thấy sốc, nhưng khi tôi chuyển qua nhẹ nhàng rồi thì không còn những bức hình sốc xuất hiện nữa. Tất cả những gì tôi làm đều đi theo giai đoạn và tính cách bản thân mà tôi.
- Nói vậy tức là anh không còn anh chụp hình theo layout có sẵn?
- Tôi không thích vậy nên bây giờ không nhận nữa.
- Nếu khách hàng đặt hình theo layout thì sao?
- Họ có thể đưa ra layout để họ nói đúng cái ý đó và mình sẽ biến tấu nó theo ý của mình chứ không ai mà nói mình chụp giống một trăm phần trăm. Nếu ai nói chụp theo 100% layout, đó là người không có nghề.
- Vậy theo anh, những tố chất nào mà một stylist cần có?
- Muốn trở thành một stylist, trước tiên bạn phải có nụ cười và cả một cái đầu nhạy bén, sáng tạo, một nhịp đập mạnh hơn người khác và cả sự lì lợm. Phải lì lợm trước tất cả các tin đồn, trước tất cả những công việc có thể không theo một khoảng thời gian nhất định mà chính mình có thể tự lập cho mình một quỹ thời gian và kế hoạch làm việc. Khi mình tự tạo cho mình tất cả những điều trên thì mình sẽ làm việc tốt. Có một vài người rất có khả năng về stylist nhưng họ không bao giờ stylist được, ra đến hiện trường là họ rớt do không có khả năng sư phạm. Giống như 2 người học sư phạm và tổng hợp cùng thất nghiệp, người sư phạm chưa chắc đẽ có kiến thức nhiều hơn tổng hợp nhưng sự truyền đạt của họ sẽ làm người ta thích. Sự lì lợm cũng vậy.
- Anh vừa nói, một stylist cũng rất cần yếu tố lì lợm, lì lợm trước công việc, còn lì lợm trước tin đồn là như thế nào?
- Nói chung là stress. Như tôi đã nói ở trên, làm việc trong một tập thể thì không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, thế là có tin đồn thôi. Vừa rồi, có những báo không phỏng vấn nhưng vẫn viết bài, tôi không muốn mua báo đọc vì thấy chuyện đó là bình thường. Sự lì lợm của một stylist là vậy đó. Bản thân tôi đã có tố chất lì, quá trình làm việc tôi luyện tôi càng lì hơn nữa. Một lần nữa nó rất hữu hiệu trong trường hợp này.
Theo Tạp Chí Mỹ Thuật
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Đón hè với những trang phục rực rỡ sắc màu
Những gam màu sáng như vàng, xanh nhạt, hồng phấn... sẽ không khiến bạn có cảm giác nóng nực, mà ngược lại còn khiến bạn nổi bật hơn dưới ánh nắng hè.
Sử dụng chì trang điểm hiệu quả
Từ đường kẻ mỏng, nhẹ đến những đường kẻ dày, đậm, với chì, bạn có thể biến hóa để những đường nét trên khuôn mặt trở nên hoàn hảo, sắc nét hơn.