Đẹp

Thứ Hai, 22/02/10 16:00 GMT+7

Quang Tuyến: 'Tôi sống tình cảm quá'

"Tôi đã cầm lên và bỏ xuống quá nhiều mối quan hệ từ công việc đến bạn bè, đặc biệt có những mối quan hệ mà ngay từ đầu tôi luôn tự nhủ là không nên dây vào", người mẫu Quang Tuyến chia sẻ.

Quang Tuyến: 'Tôi bỏ xuống quá nhiều mối quan hệ'

Từng khá thành công với vai trò là một người mẫu, nhưng năm qua, Quang Tuyến lại khá im hơi lặng tiếng. Hỏi ra mới biết anh đang bận “rong ruổi” với công việc làm báo của mình.

- Nhìn lại năm 2009, điều gì khiến anh tâm đắc nhất?

-Một năm tôi tập trung hoàn toàn cho công việc báo chí, stylist, gác lại những tham vọng về nghệ thuật, lao vào công việc một cách hăng say. Đúng như những gì tôi đã hoạch định ra vào cuối năm 2008. Cho đến giờ thì có lẽ kế hoạch của tôi đã hoàn thành như những gì mình mong đợi. Xem như một năm qua đi cũng không phí phạm. Đó là điều tâm đắc nhất của tôi.

- Vậy ngoài những thành công, anh có điều gì chưa hài lòng không?

- Tôi đã cầm lên và bỏ xuống quá nhiều mối quan hệ từ công việc đến bạn bè, đặc biệt có những mối quan hệ mà ngay từ đầu tôi luôn tự nhủ là không nên dây vào. Nhưng lý trí của tôi vẫn không thể thắng nổi cảm giác, có lẽ tôi sống tình cảm quá.

Quang Tuyến: 'Tôi bỏ xuống quá nhiều mối quan hệ'

- Năm mới, anh thường nghĩ về điều gì?

- Như bao nhiêu người khác, thời điểm này trong tôi là cảm giác ấm áp trong không khí xuân về. Đặc biệt tôi còn có cái cảm giác trông mong đến những ngày tháng này hằng năm để được quây quần và sum họp bên gia đình, sau một năm “bơi” một mình với cuộc sống nơi đất Sài Thành này.

Và thời gian này, ngoài cảm giác được nghỉ ngơi, thư giãn, thì cũng như bao bạn trẻ khác tôi luôn suy nghĩ về một năm mới, hoạch định những bước đi, cũng như kế hoạch và công việc của năm mới như thế nào.

- Với nhiều người Tết luôn đầy niềm vui, nhưng cũng có người Tết sẽ gợi về sự cô đơn, trống trải. Với bạn, cảm nhận của bạn về Tết như thế nào?

- Tết đến trong tôi có một cảm giác thật khó tả, vừa hạnh phúc, ấm áp nhưng cũng trộn lẫn đâu trong đó những cảm giác lo lắng về một ngày mai, vì thật sự mình đã không còn quá nhỏ để hồn nhiên và vô tư với cuộc sống này.

- Vào năm mới, anh thường cầu mong điều gì?

-Dù làm gì, đi đâu, ở đâu thì điều mong ước lớn nhất của tôi vẫn là gia đình và những người thân yêu của mình được bình an và khỏe mạnh. Như bao người con khác, tôi luôn mong ước cho bố mẹ và ông bà mình thật khỏe mạnh. Chỉ cần thế thôi.

Quang Tuyến: 'Tôi bỏ xuống quá nhiều mối quan hệ'

- Anh có thể chia sẻ với độc giả một cái Tết đáng nhớ nhất của mình?

- Đó là cái tết cách đây 8 năm, khi lần đầu tiên phải xa gia đình sống một mình ở đất Sài Gòn này, để đi học. Thời gian gần tết, luôn háo hức và trông mong từng ngày để được đi về quê đoàn tụ gia đình. Đó cũng chỉ là một cái tết bình thường, nhưng nó rất đặc biệt không chỉ mới tôi mà còn cả gia đình, bố mẹ mong con về, tôi thì cũng trông mong về với gia đình. Không ai nói với ai lời nào, nhưng gương mặt luôn ánh lên niềm hạnh phúc trong những ngày quây quần bên nhau. Tôi được cả nhà chăm chút, và quan tâm đến nổi hai đứa em tôi phải ganh tị. (cười)

- Năm 2010 này, anh có dự định gì không? Về công việc và cuộc sống?

- Nguyên năm qua tôi đã tạm ngưng hết tất cả công việc liên quan đến nghệ thuật, không đi diễn, không chụp hình, không xuất hiện,… chỉ toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc báo chí. Năm 2010 chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị để quay lại công việc nghệ thuật, nhưng sẽ xuất hiện với một phong cách hoàn toàn mới. Năm 2010 này sẽ vẫn tập trung nhiều cho công việc, sẽ học thêm một chuyên ngành nữa, bổ sung kiến thức về ngoại ngữ, và sẽ học thêm một ngoại ngữ nữa có lẽ sẽ là tiếng Hoa.

Theo Người Nổi Tiếng

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 
 
 
 
 

 

Xem thêm Thời trang Hàn Quốc

Đón hè với những trang phục rực rỡ sắc màu

Những gam màu sáng như vàng, xanh nhạt, hồng phấn... sẽ không khiến bạn có cảm giác nóng nực, mà ngược lại còn khiến bạn nổi bật hơn dưới ánh nắng hè.