Đẹp

Thứ Tư, 29/04/09 21:16 GMT+7

Trương Tử Lâm không thích tranh giành tình yêu

Với thành tích kỷ lục 30 triệu đô la trong 1 năm mà cô huy động, Trương Tử Lâm vẫn hy vọng có thể tiếp tục các hoạt động nghĩa cử, dù đã không còn là người đại diện cho sắc đẹp thế giới.

Trương Tử Lâm

- Đã hoàn thành 1 năm trên cương vị của một hoa hậu thế giới, đến giờ, nhìn lại, cô thấy cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào? Công việc của một hoa hậu thế giới có thù lao chứ?

- Hiện nay, tất cả mọi người đều nói cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Nhưng chính bản thân tôi lại không thấy như vậy. Đúng là có thay đổi, nhưng không nhiều, hay nói cách khác, điều thay đổi nhiều nhất là trong cách nhìn của những người xung quanh đối với tôi. Tính cách hay con người tôi thì vẫn vậy thôi. Đương nhiên, những gì tôi đã đi, đã làm và trải qua trong năm 2008 là những điều tôi chưa từng được trải nghiệm. Được đi đến nhiều quốc gia, đặc biệt là đến những nơi có quốc gia và những vùng đất nghèo, làm công tác từ thiện và quyên góp sẽ là những kỷ niệm theo tôi suốt cuộc đời.

Hoa hậu thế giới đòi hỏi phải có tài mạo song toàn, là đại diện cho những người phụ nư có tấm lòng nhân hậu, góp phần thúc đẩy thế giới và hòa bình. Trong quá trình làm việc, tôi không được thưởng hay có thêm thu nhập nào trừ một số sinh hoạt phí cơ bản được dùng trong suốt quá trình từ thiện. Nhưng với tôi, được đi, được trải nghiệm và được chia sẻ đã là những phần thưởng vô cùng quý giá.Dậy từ rất sớm, đi ngủ rất muộn, phần lớn thời gian trên máy bay hay ô tô... tôi đã đi đến 18 nước, gặp gỡ nhiều người... trong 372 ngày mang vương miện hoa hậu.

- Quay lại với Olympic 2008, là hoa hậu thế giới, cô đã làm gì cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này?

- Trước khi tham gia cuộc thi hoa hậu thế giới, từ năm 2007, tôi đã đăng ký với hy vọng có thể trở thành người rước đuốc của thế vận hội Olypic Bắc Kinh, nhưng lúc đó không rõ có được phê duyệt hay không. Tuy nhiên, trở thành hoa hậu thế giới đã phần nào giúp tôi thực hiện nguyện vọng này. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý hoa hậu thế giới cũng đã sắp xếp để tôi thực hiện một số hoạt động công ích, từ thiện nhân dịp Olympic 2008 tại Bắc Kinh.

- Cô đã làm thế nào để biến vẻ đẹp ngoại hình thành sức mạnh hiện thực để giúp đỡ cộng đồng?

- Tổ chức hoa hậu thế giới là một tổ chức rất quy phạm với những hoạt động được triển khai rộng rãi và chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi có một đội ngũ những người làm việc hiệu quả và nguyên tắc. Những hoạt động mà các bạn thấy, có được là nhờ sức mạnh như vậy, và hoa hậu thế giới nói chung hay tôi nói riêng, là đại diện của sức mạnh như vậy.

- Hình ảnh của một hoa hậu thế giới, nay đã là cựu hoa hậu thế giới có ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp người mẫu của cô?

- Khi học đại học, tôi chọn ngành quản trị kinh doanh.Việc làm người mẫu cũng là tình cờ, ngẫu nhiên. Tôi nghĩ, với người con gái, nhân lúc còn trẻ, nên tranh thủ làm những gì mình thích. Tham gia cuộc thi hoa hậu thế giới năm 2007 đã khiến tôi bỏ lỡ một số cơ hội tại Trung Quốc, nhưng tôi không coi đó là sự tổn thất. Con đường sắp tới của tôi không chỉ là có duy nhất một sự lựa chọn là làm người mẫu. Hiện nay, điều tôi hy vọng là có thể tiếp tục làm những công việc vì hòa bình, vì từ thiện như năm 2008 đã làm được. Với tôi, 1 năm quả thật quá ngắn ngủi!

Hiện nay, tôi đang tiếp tục với công việc người mẫu, có thể sắp tới, tôi sẽ sử dụng chuyên môn tôi đã học trong công việc. Công ty quản lý của tôi cũng đang xem xét một số các hoạt động nghệ thuật và nếu như cảm thấy hợp, tôi sẽ thử sức mình ở những lĩnh vực khác.

- Kết thúc nhiệm kỳ 1 năm của một hoa hậu thế giới, cô sẽ làm gì?

- Cuộc sống của mỗi một hoa hậu thế giới đều không giống nhau. Như hoa hậu thế giới năm 2006, cô ấy tiếp tục sự nghiệp học tập và sau là gia nhập làng giải trí. Tôi thì... cứ thuận theo tự nhiên thôi. Trước giờ, tôi không phải là người thích lập kế hoạch cho mình, cũng như mẹ tôi, trước giờ chưa bao giờ đặt ra những yêu cầu quá cao với con gái, tất cả đều thuận theo tự nhiên để phát triển và tôi thích dựa như vậy.

- Hiện nay, các cuộc thi sắc đẹp có phần nhiễu loạn, nhiều cuộc thi không hẳn có mục đích tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ, nhưng rất nhiều cô gái trẻ vẫn lao theo vì giấc mơ được nổi tiếng. Là người có kinh nghiệm, cô có lời khuyên gì?

- Nếu như muốn đi thi để kinh nghiệm sống thêm phong phú, tôi nghĩ đây là một điều tốt. Nhưng

nếu đi thi mà quá chú trọng kết quả và chiến thắng thì thực sự không cần thiết. Theo như những gì tôi đúc kết, thì những cô gái còn quá trẻ không nên tham gia những cuộc thi sắc đẹp. Một học lực tốt, một môi trường sống yên bình với cuộc sống dài lâu sẽ tốt hơn nhiều so với việc chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp.

- Trong cuộc sống, cô thường làm gì lúc thảnh thơi?

- Đọc sách. Tôi thích đọc tất cả các loại sách, và nếu đọc tiểu thuyết, tôi thường đọc rất nhập tâm, có khi nghĩ mình là nhân vật hay tác giả của cuố truyện vậy. Tôi cũng hay lên mạng và xem phim, nhưng chỉ xem thôi, chứ tôi không phải là người quá mơ mộng để muốn biến phim thành đời thường. Tôi tin vào duyên phận và đến một lúc nào đó, một chỗ nào đó, tin rằng sẽ có một người nào dó của riêng tôi xuất hiện.

Tôi tự nhận mình là người rất truyền thống nên không thích cọc đi tìm trâu, cũng không muốn phải tranh giành trong chuyện tình cảm, cứ để tự nhiên thôi, cái gì của mình thì sẽ là của mình.

- Nghe nói cô và Lưu Diệp có tình cảm (Lưu Diệp: vận động viên điền kinh nổi tiếng tại Trung Quốc)?

- Không, đừng nhắc đến anh ấy, chúng tôi chỉ là bạn thôi.

- Cô có nhiều người theo đuổi chứ?

- Dĩ nhiên là có rồi, con gái, ai cũng có một vài người ngưỡng mộ và muốn kết thân. Nhưng cũng không nhiều như mọi người nghĩ đâu. Xóa bỏ lớp trang điểm và vương miện, tôi cũng là một cô gái bình thường như bất cứ cô gái nào khác thôi mà!

Theo Tintuc online

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 
 
 
 
 

 

Xem thêm Thời trang Hàn Quốc

Đón hè với những trang phục rực rỡ sắc màu

Những gam màu sáng như vàng, xanh nhạt, hồng phấn... sẽ không khiến bạn có cảm giác nóng nực, mà ngược lại còn khiến bạn nổi bật hơn dưới ánh nắng hè.