Thứ Năm, 06/11/08 21:53 GMT+7
![]() |
Thuyền quyên... ứ hự, anh hùng... ngắc ngư
Chuyện đầu tiên là tại cái máy ảnh. Không phải báo nào cũng có điều kiện cho phóng viên ảnh đi kèm để phóng viên viết an tâm mà... hỏi. Nhiều phóng viên viết kiêm luôn vai phó nháy. Vậy nên, mới có chuyện khi các "nàng" xuất hiện, cánh phóng viên nhà ta liền "rối đội hình" ngay lập tức. Và, thế là, những "nường" thấp bé nhẹ cân chỉ còn biết... hic hic!
Hoa hậu (HH) đến VN sớm nhất trong hai năm qua có lẽ là HH Trái đất năm 2006, cô Hil Yesenia Hernandez. Hil đẹp đến mức làm sững sờ tất cả những phóng viên gặp cô lần đầu tiên. Cho đến nay, với không ít phóng viên văn nghệ, dù đã gặp gỡ hàng trăm người đẹp có danh hiệu cấp quốc tế thì Hil vẫn có chỗ đứng đặc biệt, bởi Hil mang nét đẹp của cô gái Địa Trung Hải với làn da nâu và đôi mắt to đen sâu thẳm.
Phóng viên Thanh Phúc của báo điện tử VTC News kể: "Tôi là con gái mà còn mê cô ấy. Ngay trong buổi gặp đầu tiên, chỉ khoảng hai giờ, tôi đã chụp hết cả thẻ nhớ máy ảnh. Hil đẹp và duyên đến nỗi chỉ một cử chỉ vuốt tóc hay nghiêng đầu làm dáng cũng đủ làm ngây ngất người đối diện". Nói về chuyện "chen lấn" chụp hình, Thanh Phúc nhăn nhó: "Máy mình thì nhỏ, máy người thì "khủng bố", toàn bị chen, có khi còn bị huých cùi chỏ. Mình đứng gần nàng thì còn đỡ, lỡ đứng sau thì... coi như thua!".
Một khi đã làm "thợ săn" thì nam hay nữ đều... bình đẳng. Có nghĩa là bạn đừng hòng nhờ "anh í” cầm cái máy ảnh bé xíu xiu, bấm giùm cho vài kiểu. Bởi lẽ, anh í cũng đang vất vả với cái máy ảnh "khủng bố", tele dài thòng, lăm lăm để có tấm ảnh đẹp nhất. Thành thử, những "nường" phóng viên văn nghệ chuyên trị mảng HH mà lại "thấp bé nhẹ cân", chỉ còn biết thở dài...ước chi mình hổng phải là phóng viên mà là... HH. Phóng viên Quỳnh Trang (Báo Pháp Luật), phóng viên Dương Thanh Vân (báo điện tử VnExpress) rất hay "tác chiến" ở mặt trận người đẹp, cũng không ít lần than thở về cái sự nhỏ con của mình. Nhưng, hai cô bé hạt tiêu này lại là luôn có nhiều hình đẹp của các HH vì các cô nhanh nhẹn án ngữ những vị trí "tuyệt".
Không chỉ cánh phóng viên nữ mệt ứ hự vì chen lấn "săn" HH, những đấng mày râu cũng chẳng kém gì. Phóng viên ảnh Trần Tiến Dũng của báo Tuổi Trẻ kể "đoạn trường" chạy theo HH trong cuộc thi HH Hoàn vũ năm 2008 được tổ chức tại Việt Nam: "Một tháng chạy theo mấy nàng, tôi sút hơn 4kg".
Đi "săn" HH, khổ nhất vẫn là cảnh chờ đợi. Nhất là chờ đợi ở sân bay. Đâu phải lúc nào máy bay cũng đến đúng giờ. Thế nên cảnh anh em nhà ta vạ vật đứng ngồi đợi các nàng thành chuyện thường ngày ở huyện. Khổ tiếp là cảnh không có thẻ, không được vào phòng VIP sân bay, vào các cuộc họp báo. Còn điều thú vị của không ít phóng viên viết là khi bắt gặp sự chân tình, thông minh trong các nữ hoàng nhan sắc.
"Tui thề sẽ đi học tiếng Anh"
Đó là lời thề "danh dự" của không ít phóng viên khi đeo bám người đẹp. Không phải ban tổ chức nào cũng hào phóng cho phóng viên tiếp cận phỏng vấn. Mà có cho phỏng vấn thì không phải lúc nào cũng có sẵn phiên dịch. Và có phiên dịch thì chưa chắc phiên dịch làm việc hoàn hảo. Thế nên, tốt nhất là tự thân vận động. Nhưng, học ngoại ngữ thì không phải ngày một ngày hai là "nói như Tây" được.
Mới đây, khi HH Trái đất 2007 Jessica Trisko sang Việt Nam tham gia một số hoạt động, cánh nhà báo đã thở dài khi trong buổi họp báo, người phiên dịch lúc thì phiên dịch câu trả lời của HH sang tiếng Việt, lúc lại không. Có lúc, người phiên dịch lại hiểu chưa đúng ý của phóng viên hỏi nên dịch sang một hướng khác, làm người nghe cứ tưởng HH trả lời tận đẩu tận đâu.
Với những ban tổ chức khoái kiểu "kín cổng cao tường" như HH Hoàn vũ (hạn chế số lượng phóng viên phỏng vấn, muốn được phỏng vấn người đẹp, phải qua năm bảy "ải" đến phát mệt, không chụp ảnh, người đẹp không được trò chuyện tự do với báo chí), cánh phóng viên viết chỉ còn biết... khóc mếu và dùng... chiêu. Có người giả thành người giúp việc của nhà thiết kế, gặp "nàng" mình thích và cứ thế, ba câu bốn chuyện cho nhanh nhanh trước khi bị phát hiện. Có người vờ thành khách du lịch ở khách sạn New World, hỏi lẹ lẹ vài câu và "biến" trước khi bị đuổi như đuổi tà.
Khi Á hậu 4 của HH Hoàn vũ năm 2008 là Elisa Najera sang Việt Nam, đơn vị phụ trách việc đưa "nàng" sang đã thẳng thừng từ chối yêu cầu xin tiếp cận của các phóng viên với lý do: cô ấy sang làm việc chứ không phải để quý vị phỏng vấn và kiên quyết không tiết lộ lịch trình của HH.
Không tiếp cận được nàng bằng đường chính thì ta đi cổng phụ. Thế là ngay đêm kỷ niệm 3 năm nhãn hàng trang sức CAO FINE Jewellery ở khách sạn Park Hyatt 11/10/2008, các phóng viên Nhiêu Huy (báo điện tử VnExpress, Thùy Trang (báo Người Lao Động) và nhiều phóng viên khác đã ngồi sẵn để đợi nàng. Trong lúc khách mời ăn uống tưng bừng thì cánh phóng viên chỉ chăm chăm đợi khoảnh khắc Elisa buông đũa để nhanh chóng tiếp cận và đặt câu hỏi liên tục hòng tận dụng từng giây. Những lúc như thế, không biết tiếng Anh thì đành... chịu.
So với HH Hoàn vũ, tổ chức Hoa hậu Thế giới thân thiện, gần gũi hơn khi Trương Tử Lâm xuất hiện mà không có vệ sĩ hằm hằm áo đen và những người quản lý chỉ chực xua tay che ống kính. Trong thời gian ngắn ngủi lưu lại tại TP.HCM, HH Thế giới 2007 luôn mỉm cười tươi tắn, trả lời những câu hỏi bất chợt của phóng viên trên hành lang, trong sảnh khách sạn.. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng không bố trí cho phóng viên được tiếp cận riêng với hoa hậu do thời gian biểu quá khít khao. Chính lúc này, nỗ lực lớn nhất để có cuộc phỏng vấn riêng là... tranh thủ và tranh thủ.
Giới phóng viên các mảng khác thường hay "ghen tỵ” với cánh làm văn nghệ vì "suốt ngày ăn chơi nhảy múa" và gặp gỡ người đẹp. Nhưng, thực sự thì cánh phóng viên này cũng có những nỗi khó, nỗi cực riêng. Mà nhọc nhằn theo chân các HH là một ví dụ. Giờ hẹn 2010 đang đến gần, 130 người đẹp toàn thế giới sẽ hội tụ về Việt Nam. Từ nay đến thời điểm ấy, sẽ còn có những mùa "săn nhan sắc" mới.
Theo Phụ Nữ
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Đón hè với những trang phục rực rỡ sắc màu
Những gam màu sáng như vàng, xanh nhạt, hồng phấn... sẽ không khiến bạn có cảm giác nóng nực, mà ngược lại còn khiến bạn nổi bật hơn dưới ánh nắng hè.
Sử dụng chì trang điểm hiệu quả
Từ đường kẻ mỏng, nhẹ đến những đường kẻ dày, đậm, với chì, bạn có thể biến hóa để những đường nét trên khuôn mặt trở nên hoàn hảo, sắc nét hơn.