Giải trí

Thứ Ba, 21/04/09 0:32 GMT+7

Đằng sau “Lời tự thú của một tín đồ shopping”

Đằng sau lời tự thú của một tín đồ shopping là … một lời bào chữa thật sự. Lời tự thú ấy, đáng được hiểu và chia sẻ.

Đằng sau “Lời tự thú của một tín đồ shopping”

Becky Bloomwood, nhân vật chính của một tiểu thuyết “Bỗng dưng … ăn khách” và của một bộ phim cùng tên hứa hẹn ăn khách mùa hè này, chỉ là một phóng viên của một tờ báo tài chính hạng trung tại London với một công việc hàng ngày khá nhàm chán. Thế nhưng, ở tuổi 25, cô lại sở hữu cả một “kho tàng” mà biết bao phụ nữ mơ ước: Váy French Connection, áo len lông thỏ đan tay của M&S, guốc mũi vuông của Hobbs, khăn quàng cổ Denny and George và điện thoại thời trang Nokia 7610 Supernova cá tính, nổi bật với phong cách táo bạo, …

Đằng sau “Lời tự thú của một tín đồ shopping”

Sẽ không là vấn đề nếu thu nhập của cô cho phép “kham” nổi những hàng hiệu nổi tiếng cỡ ấy hoặc giả có một “đại gia” nào đó sẵn sàng vung hầu bao cho cô. Thế nhưng, bất chấp mức lương kha khá mà đối với những phụ nữ khác là đã có thể sống ổn, Becky nướng tiền cho việc mua sắm như con thiêu thân, biết lao vào ánh đèn là chết nhưng vẫn không ngừng lại. Nợ nần chồng chất, tình yêu đổ vỡ, công việc bế tắc. Tất cả chỉ vì cái bệnh nghiện shopping, chỉ vì những gì cô thấy trong thế giới thời trang đều “thật đáng thèm muốn”, “cực kỳ cần thiết”, “thực sự tuyệt vời”, “ai cũng phải ngưỡng mộ”, “đáng giá từng xu”. Becky thật đáng trách và có vẻ như cô không đáng được thông cảm chút nào!

Vậy điều gì trong câu chuyện của một cô nàng đam mê mua sắm đến mức phát cuồng thu hút độc giả và khán giả? Phần vì tác giả, cũng là phụ nữ, nên diễn tả tâm lý thích mua sắm thật dễ … tha thứ. Song, phần nào, thông điệp “là chính mình” mà tác giả chuyển tải chính là yếu tố để người xem hiểu và chia sẻ. Becky thích hàng hiệu, nghiện mua sắm nhưng cô không mua sắm để trở thành một ai đó mà chỉ đơn giản, cô muốn mình hạnh phúc, lắng nghe và thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Cô luôn là chính mình và không đánh mất bản thân khi dù đang có nguy cơ phải ra tòa vì những khoản nợ, cô vẫn từ chối một tấm séc năm nghìn bảng của Tarquin, một kẻ si tình giàu có.

Đằng sau “Lời tự thú của một tín đồ shopping”

Becky chọn trang phục Prada hay Chanel vì cô thanh lịch, tinh tế thì cô cũng rất sành điệu và cho thấy mình khá cấp tiến về công nghệ khi dùng Nokia 7610 Supernova – chiếc điện thoại có thiết kế đẹp, nhiều màu sắc có thể điều chỉnh để hoàn toàn phù hợp với phong cách phục trang của mình, cộng hưởng với những tính năng hoàn hảo. Khi tất cả những thứ ấy thể hiện hoàn hảo những gì về Becky, cô hạnh phúc khi có chúng. Vì vậy, có thể thấy, lý do khiến Becky không thể cưỡng lại nhu cầu mua sắm là vì: cô không thể ngưng thể hiện bản thân hoặc giả vờ để sống như người khác. Đó cũng chính là lời tự thú đáng yêu, lời bào chữa đáng thông cảm cho tín đồ shopping Becky. Dù có một kết thúc có hậu sau bao nhiêu rắc rối mà Becky Bloomwood trải qua, câu chuyện “Lời tự thú của một tín đồ shopping” cũng không cổ súy cho lối sống tiêu xài vô độ, chạy theo thời trang và hàng hiệu. Câu chuyện thể hiện một cái nhìn vừa tâm lý, sâu sắc mà hài hước, nhẹ nhàng về bản ngã và khẳng định nhu cầu thể hiện cá tính không thể chối bỏ.

Trúc Ngân

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.