Tan học ca đầu lúc 9h30, tại cơ sở Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh, TP.HCM), T., sinh viên khoa ngoại ngữ Đại học Tôn Đức Thắng, vội vã xách cặp ra đường đón xe buýt đi Bến Thành (quận 1). Từ đây, T. tiếp tục nhảy xe buýt số 72 (Bến Thành - Hiệp Phước) đến đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), cơ sở mới của trường để tiếp tục vào học ca ba lúc 12h30.
Sáng nội thành, chiều ngoại thành
Bước xuống xe buýt sau gần một giờ chen lấn, gương mặt phờ phạc, D. tâm sự: “Tôi thuê phòng trọ khu vực bến xe miền Đông để đi học cho gần trường ở cơ sở Ngô Tất Tố. Năm nay trường đưa vào sử dụng cơ sở mới ở Tân Phong (quận 7) và xếp lịch học một ngày hai buổi ở hai nơi nên không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn cùng lớp phải đến trường bằng xe đạp, xe buýt rất vất vả”.
Thứ sáu hằng tuần, cũng với “hành trình” ấy T. học ở quận 7 từ 12h30 tới 17h30. Chen chúc trên xe buýt vượt một quãng đường dài vẫn có thể cố gắng được nhưng không ít sinh viên cùng lớp với T. cho biết thật sự “bó tay” khi trường xếp lịch thực hành tin học từ 18h30 đến 21h tại cơ sở Tân Phong này”. Nén tiếng thở dài, T. cho biết bạn vẫn chưa tìm được phương án tối ưu cho việc đến trường vào ban đêm vì đi xe đạp thì quá xa, xe buýt thì chuyến cuối cùng ngang qua đây lúc 18h.
Còn Q., sinh viên ngành điện Đại học Tôn Đức Thắng, than vãn: “Tôi thật sự rất mệt mỏi khi trong một ngày phải di chuyển quá xa để đến địa điểm học.” Q. cho biết sáng thứ hai học thể dục ở Cung văn hóa Lao động (quận 1) từ 7h đến 9h, sau đó lại chạy về cơ sở quận 7 để vào học lúc 12h30.
Thứ năm, sáng học ở cơ sở quận 7 xong lại chạy ngược qua cơ sở Ngô Tất Tố vào ca chiều. “Tôi ở Phước Kiểng, Nhà Bè nên phải di chuyển nhiều, mất thời gian nên nhiều khi vào lớp rất mệt mỏi không thể tiếp thu bài được” - Q. tâm sự.
Học một nơi, thi một nơi
Các sinh viên lớp thương mại 06 khoa quản trị kinh doanh Đại học Hồng Bàng cho hay họ phải học một nơi, thi một nơi và... thi lại ở một nơi khác. Đ.T. than thở: “Môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam lớp tôi học tại cơ sở Ngô Quyền (quận 5), thi ở cơ sở Thống Nhất (quận Gò Vấp). Chiều 19-10, sinh viên thi lần hai sẽ thi tại cơ sở Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)”.
Cũng theo sinh viên này, khoa quản trị kinh doanh có văn phòng khoa tại đường Ngô Quyền (quận 5) nhưng qua bốn năm học, lớp bạn đã từng học, thi, thi lại tại các địa điểm ở Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh... Học chính ở cơ sở Ngô Quyền nhưng học kỳ này sinh viên lớp thương mại 06 vẫn phải học một môn tại cơ sở Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).
Trong khi đó, sinh viên Đại học Văn Hiến cũng tất tả ngược xuôi giữa các cơ sở của trường. Theo thông báo về việc sinh hoạt đầu khóa và kiểm tra xếp lớp tiếng Anh dán ở các bảng tin của trường, lịch sinh hoạt tại các khoa sẽ diễn ra ở ba cơ sở: số 9 Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình; AA2 đường D2 Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh và 111 Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận. Sau khi sinh hoạt tại các khoa, sinh viên sẽ về cơ sở chính của trường tại quận Bình Thạnh để sinh hoạt theo trường vào ngày 30-10.
Tại Đại học Kinh tế TP.HCM, do “điều kiện cơ sở phân tán” (thông báo của phòng quản lý đào tạo) nên học kỳ này sinh viên một số lớp của trường phải học mỗi ngày một nơi. Cụ thể, sinh viên lớp kinh doanh quốc tế khóa 32 sẽ học ở ba giảng đường đặt ở ba địa điểm khác nhau: giảng đường C (số 91 Ba Tháng Hai, quận10), giảng đường E (54 Nguyễn Văn Thủ, quận 1) và giảng đường B (279 Nguyễn Tri Phương, quận 10). Một sinh viên của lớp kinh doanh quốc tế khóa 32 cho biết lịch học của bạn: thứ tư học ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, thứ năm học ở quận 1 và thứ sáu học ở đường Ba Tháng Hai, quận 10...
Địa điểm học khắp thành phố Năm học 2009-2010, Đại học Hồng Bàng niêm yết địa điểm học các ngành quản trị kinh doanh, ngoại thương, luật kinh doanh (hệ Đại học) ở hai địa điểm 28-30 Ngô Quyền, phường 6, quận 5 và 215 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh; khoa mỹ thuật công nghiệp (hệ Đại học) khóa 2006 học ở 2A2 KP 1, phường Thạnh Xuân, quận12 và 1B/25 Thống Nhất, quận Gò Vấp. Khoa thể dục thể thao học ở... làng SOS (bóng rổ), Trung tâm thể thao thanh thiếu niên miền Nam, số 3 Hoàng Việt (chuyên sâu y sinh), số 3 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, ở P.17, quận Gò Vấp (chuyên sâu võ) và phòng học cơ sở tại quận 12. Bên cạnh đó, sinh viên các khoa khác của trường này học tại các cơ sở Hòa Bình - Đầm Sen - quận 11; 70 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3; số 89 Nguyễn Đình Chiểu phường 9, quận Phú Nhuận và 213 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. |
Theo Tuổi Trẻ
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội
Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h
Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.