Sống trẻ » Giáo dục

Thứ Bảy, 04/07/09 14:46 GMT+7

Góc khuất sĩ tử mùa thi

Trong khi các bạn tranh thủ ôn bài thì Hằng lại nằm ôm người yêu trong phòng trọ, còn một cậu bạn người Hòa Bình thì phải “cắm” điện thoại để có tiền vì lỡ chi quá tay khi lên Hà Nội thi ĐH.

>>Hot girl chia sẻ kinh nghiệm thi ĐH
>>TP HCM tắc nghẽn ngày thí sinh làm thủ tục thi ĐH
>>Nữ sinh lỡ kỳ thi vì bị trâu húc
>>Quán karaoke thành nhà trọ hút thí sinh

Góc khuất sĩ tử mùa thi
Ảnh minh họa

Thi là "chuyện nhỏ"

Những ngày này, sĩ tử và người nhà ồ ạt đổ về Hà Nội để bước vào kỳ thi đại học đợt 1. Tuy nhiên, có nhiều bạn đã lợi dụng sự kỳ vọng của bố mẹ để lên Thủ đô chơi thay vì lo giữ gìn sức khỏe cho những ngày thi sắp tới.

Tại các khu vui chơi như Công viên Thủ Lệ, Văn Miếu, Lăng Bác, hồ Gươm, sân vận động Mỹ Đình…. thường có rất đông các bạn cựu học sinh lớp 12 từ quê lên Hà Nội thi đại học.

Đặc biệt, tại chợ đêm sinh viên (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) thì dù thời điểm này sinh viên nghỉ hè rất nhiều nhưng lượng người đến lại tăng đột biến, do các sĩ tử lên đi thi và muốn đi chợ giá rẻ. Cứ tối đến, các bến xe buýt ở gần đó đông nghịt người, mà hầu hết là các bạn học sinh sắp bước vào kỳ thi ĐH.

Ngọc Anh, một thí sinh đến từ Phú Thọ cho biết: “Em nghĩ mình thi cũng không đậu nhưng không thi thì không được, thế là đi thi thôi. Mà đã đi rồi thì phải đi chơi cho biết Hà Nội chứ, đằng nào cũng trượt thì tại sao không kết hợp mà du lịch luôn”.

Xuống Hà Nội từ 3 ngày trước nhưng Ngọc Anh cho biết mình đã đi được rất nhiều nơi, nhờ trước đây quen qua mạng một anh chàng sinh viên người Thủ đô nên đợt này cô bạn có tourguide miễn phí và hiểu biết. Thậm chí, mới tuần trước còn ngơ ngác không biết ở Hà Nội có món gì ngon thì giờ cô “tỏ” hết.

Lên kế hoạch sẽ vi vu với người yêu hiện đang là sinh viên ở Hà Nội, Minh Hằng (quê Quảng Ninh) cố thuyết phục bố mẹ không nhất thiết phải “hộ tống” cô nàng đi thi. Thứ 7 vừa rồi, chàng đón Hằng ngay tại bến xe Mỹ Đình, sau đó chàng chở nàng về phòng trọ của mình. Đến chiều, Hằng theo người yêu đi chơi Tam Đảo cùng nhóm bạn đến chiều chủ nhật mới về.

Những ngày đầu tuần, Hằng được người yêu chở đi chơi, đi ăn khắp nơi, hôm nào trời mưa thì cả hai nằm nhà “hú hí” với nhau như vợ chồng son. Chỉ khổ cho bố mẹ Hằng, mỗi lần bố mẹ gọi điện ra hỏi tình hình thì lại nghe con gái cưng thỏ thẻ là đang học bài.

Hết tiền thì “cầm”

Năm ngoái trượt vào trường Bách Khoa, năm nay Hùng, chàng trai đến từ Hòa Bình vẫn quyết chinh phục ngôi trường này. Tuy nhiên, vốn nhiệt tình với bạn bè và cũng được gọi là “dân chơi phố huyện” nên mấy ngày qua thay vì tập trung tinh thần thi cử thì anh chàng này lại ăn chơi “bê bết” với bạn bè.

Chiều 1/7, khi Hùng vừa “yên vị” ở phòng trọ của cậu bạn thân thì đã được rủ đi uống bia cho mát, giải nhiệt lấy sức mà “chiến đấu” với thi cử. Nể bạn vì nghỉ hè rồi mà vẫn ở lại chờ và còn phải đưa mình đi thi, Hùng đồng ý. Ra đến quán nhậu thì cậu bạn nhấc điện thoại gọi thêm gần 5 người nữa đến chung vui, cuối buổi, “thí sinh Hùng” quân tử rút ví trả hết tiền cho cả nhóm, thế là, chỉ chưa đầy 5 tiếng có mặt ở Hà Nội, cậu chàng đã tiêu hết hơn 1 triệu đồng.

Ngủ một giấc dài đến chiều, đang còn mơ mơ màng màng thì Hùng nhớ hôm nay chính là sinh nhật của cậu bạn. Hứng lên, rủ cả bạn lẫn mấy người thuê trọ xung quanh đi hát karaoke, 12h đêm, tiệc tan, cũng là lúc số tiền 2 triệu đồng còn lại hết sạch, không biết lấy gì mà tiêu trong 3 ngày tới cho nên Hùng mang chiếc Nokia N72 đi cắm, với hi vọng số tiền ít ỏi có được sẽ giúp Hùng sống sót qua những ngày thi: “Lỡ tiêu rồi thì phải tìm cách mà có tiền thôi, tiền nong hết lại có, quan trọng là ngày mai em sẽ cố tập trung làm bài cho tốt”, Hùng cho biết.

Trong khi đó, một nhóm bạn ở Tuyên Quang thì cứ lên taxi rong ruổi khắp nơi ở Hà Nội cho đến 9, 10 giờ tối mới về đến nhà trọ. 4 anh chàng này cho rằng năng lực của mình chẳng đỗ nổi đại học cho nên xác định đây là chuyến đi chơi để mở rộng tầm mắt, “tiền trạm” cho việc mấy tháng tiếp ra học một trường dạy nghề gì đó.

Ngày mai là chính thức vào làm bài thi nhưng mấy anh chàng đã hết sạch tiền, ở giữa Hà thành không người quen biết, thế là hai trong số 4 chàng mang điện thoại di động đi cầm. Thế mà các chàng vẫn vô tư: “Cũng may là tiền nhà trọ trả đầy đủ hết rồi, nếu không chắc chả có chỗ dung thân. Nhưng đây là một kỷ niệm vui của tụi em, đời trai thì phải sương gió, không có gì phải lo lắng cả”.

Thủy Nguyên

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Tuyển sinh ĐH, CĐ 2009

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.