Sống trẻ » Giáo dục

Thứ Bảy, 03/07/10 16:18 GMT+7

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Buồn ngủ, mệt mỏi, căng thẳng là những hình ảnh dễ nhận thấy của các thí sinh trong sáng nay, khi lần đầu tiên các em đến địa điểm thi để nhận phòng và nghe phổ biến quy chế.

>> Toàn cảnh tuyển sinh đại học, cao đẳng 2010
>> ‘Dân chơi’ phố huyện đi thi để ‘giải ngân’
>> Bí quyết 'ăn điểm' khối A

Sáng nay (3/7), kỳ tuyển sinh ĐH 2010 đã bắt đầu bằng việc thí sinh khối A và V đến địa điểm để xem số báo danh, nhận phòng và làm thủ tục thi.

Hà Nội: Căng thẳng thể hiện trên từng nét mặt

Tại trường ĐH Luật Hà Nội, mặc dù 8h thí sinh mới vào phòng để nghe phổ biến và làm thủ tục nhưng từ 7h sáng, rất nhiều học sinh và phụ huynh đã có mặt. Với sự hướng dẫn tận tình từ phía ngoài cổng vào bên trong của các sinh viên tình nguyện, phụ huynh không phải vất vả.

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Không chỉ sĩ tử mà phụ huynh cũng mệt mỏi sau chặng đường dài.

Em Thùy Linh, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Luật cho biết: "Để giúp đỡ thí sinh và phụ huynh, em cùng các bạn trong đội tình nguyện phải có mặt tại trường từ 6h sáng, mỗi người đảm nhận một công việc của mình".

Thùy Linh có nhiệm vụ đứng bên cạnh bảng chỉ dẫn phòng thi, đó là nơi phụ huynh học sinh quan tâm và hỏi han nhiều nhất, cho nên cả buổi sáng Linh rất bận rộn.

Trong khi đó, sự lo lắng và mệt mỏi biểu lộ rõ trên gương mặt của thí sinh. Ngồi bên trong phòng thi, em Trang, học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) khá căng thẳng. Ngoài cửa sổ, mẹ của Trang cho biết, hai mẹ con lên Hà Nội từ ngày 30, dù thời gian cuối năm ở trường Trang thi thử ĐH rất nhiều nhưng khi lên đây em vẫn rất lo.

"12 năm học được quyết định bằng 3 ngày này nên em nó không thoải mái được. Ở nhà mọi người đã động viên tinh thần rất nhiều nhưng cũng có vẻ căng thẳng lắm”- mẹ của Trang tâm sự.

Tại địa điểm thi trường ĐH Luật Hà Nội, số sĩ tử ngoại tỉnh khá nhiều, có lẽ vì sự di chuyển cộng với việc học và sức nóng của kỳ thi nên nhiều em nằm gục lên bàn ngủ. Nhiều em khác đứng ngoài hành lang với vẻ mặt đăm chiêu.

Em Nguyễn Văn Tuấn (quê ở Yên Bái) chia sẻ: "Em với bố xuống Hà Nội hôm qua, đi xe đông và trời nắng nên đến giờ em vẫn cảm thấy mệt. Chiều nay em sẽ nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon để ngày mai thi tốt".

Tuấn và bố ở nhà người thân (cũng là sinh viên thuê trọ) tại Cầu Giấy, buổi sáng hai bố con đến trường bằng xe ôm, trưa cùng nhau về, đi ăn cơm bụi, ôn lại bài một chút rồi nghỉ ngơi. "Điểm tổng kết ở trường của em chỉ khoảng hơn 7 phẩy, em thi thử được khoảng 17-18 điểm, vì thế em cũng rất lo"- Tuấn tâm sự.

Em Bảo Trinh, (Đông Anh, Hà Nội) thì tâm lý thoải mái hơn vì Trinh không phải đi xa, buổi sáng bố chở từ nhà qua trung tâm Hà Nội, trưa mai sau môn thi đầu tiên hai bố con sẽ ở lại rồi chiều về nhà nghỉ chuẩn bị tinh thần cho môn cuối.

Trinh cho biết trong mấy lần thi thử điểm số của mình nhỉnh hơn điểm chuẩn vào trường từ 2-3 điểm, vì thế em không quá căng thẳng. Những ngày cuối cùng này Trinh không học bài nữa, chiều nay về nhà em sẽ nghe nhạc, vui chơi với mọi người cho thư thái để ngày mai có một tinh thần tốt nhất cho môn Toán.

TP HCM: Thí sinh đi làm thủ tục từ sớm

Tại TP HCM, đợt 1 có hơn 200.000 thí sinh với 191 điểm thi của 31 trường ĐH. Trong đó, nhiều điểm thi có số lượng thí sinh rất đông, lên đến cả ngàn người.

Sáng nay, thí sinh cả nước đi làm thủ tục từ sớm

Nhiều thí sinh đến địa điểm thi rất sớm do sợ kẹt xe.

Mặc dù sáng nay các thí sinh chỉ cần có mặt để biết địa điểm thi, phòng thi và nghe phổ biến quy chế, kiểm tra lại thông tin cá nhân để đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có nhầm lẫn hoặc sai sót…

Tuy nhiên, do lo lắng bị kẹt xe nên nhiều phụ huynh đã đưa thí sinh đến địa điểm thi khá sớm. “Sáng nay hai mẹ con dậy từ lúc 5h, ăn sáng xong là đi luôn, tới trường vẫn chưa mở cổng”, cô Phượng có con thi tại địa điểm trường Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh) cho biết. Tương tự, nhiều phụ huynh cũng như thí sinh đều có chung nỗi lo mang tên “kẹt xe” nên “thà tới sớm một tí chứ ở nhà cũng không làm gì, mà bị kẹt xe còn khổ hơn”.

Bạn Hùng (quê Tây Ninh), dự thi vào trường Kinh tế TP HCM tại đại điểm thi trường Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh) cho biết: “Ở trên này nhiều trường trùng tên quá, may mà sáng nay em dậy sớm và đang ngày làm thủ tục nên không bị trễ”. Quả là, do thói quen “ở quê” nên khi nhìn giấy báo thi, Hùng chỉ nhìn tên trường chứ không để ý quận nào, sáng nay thuê xe ôm nói là chở tới trường Hoàng Hoa Thám mà không nói quận nên bị nhầm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng nay các con đường dẫn đến địa điểm thi khá thoáng, tất cả các điểm giao nhau, điểm “đen” về giao thông như ngã tư Phú Nhuận, đường Cộng Hòa… đều có lực lượng CSGT, dân phòng “cắm chốt”. Do các thí sinh đi sớm, không hề có cảnh kẹt đường nên không ít lực lượng chức năng “chuyển nghề” sang làm hướng dẫn đường. “Từ sáng tới giờ, đa số phụ huynh chở con em đi thi hỏi đường đến địa điểm thi thôi, còn đường sá thì không có vấn đề gì, giao thông rất tốt”, một chiến sĩ cho biết.

Hôm nay, thời tiết tại TP HCM khá mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh đi làm thủ tục. Có không ít phụ huynh sống một số quận vùng ven hay địa bàn lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An sáng nay mới đưa thí sinh lên. "Nhà ở Biên Hòa, sáng nay hai cha con đi chưa tới 1 tiếng, ăn sáng xong xuôi cũng mới 6h”, phụ huynh Hải cho biết. Thế nhưng, sau khi đợi con làm thủ tục xong, anh phải đi thuê phòng khách sạn để ở lại nhằm đảm bảo sức khỏe cho “cục cưng” bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt.

Một số hình ảnh trong một hội đồng thi ở Hà Nội

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Tình nguyện viên hướng dẫn ngay giữa sân trường.

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Chụp lại thông báo ngày giờ thi của từng môn.

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Xem số báo danh.

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Cả bố và con cùng xem.

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Rất nhiều bạn tranh thủ ngủ.

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi
Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi
Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Thí sinh nghe giám thị phổ biến quy chế thi.

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Làm thủ tục nhận phòng thi.

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi
Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi
Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Kiểm tra lại giấy tờ

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Bên ngoài phụ huynh ngồi chờ đợi với nhiều tâm lý khác nhau.

Sĩ tử căng thẳng trong ngày nhận phòng thi

Thí sinh đi làm thủ tục dự thi tại TP HCM:

Sáng nay, thí sinh cả nước đi làm thủ tục từ sớm
Sáng nay, thí sinh cả nước đi làm thủ tục từ sớm
Sáng nay, thí sinh cả nước đi làm thủ tục từ sớm

Giao thông sáng nay rất tốt.

Sáng nay, thí sinh cả nước đi làm thủ tục từ sớmSáng nay, thí sinh cả nước đi làm thủ tục từ sớm

Nhiều phụ huynh đưa con đến rất sớm rồi tranh thủ ăn sáng, uống cà phê.

Sáng nay, thí sinh cả nước đi làm thủ tục từ sớm
Sáng nay, thí sinh cả nước đi làm thủ tục từ sớm

Trước các địa điểm thi diễn ra trật tự, an toàn.

Sáng nay, thí sinh cả nước đi làm thủ tục từ sớm

Không ít phụ huynh vùng ven, lân cận TP đợi con làm thủ tục xong mới đi kiếm chỗ ở

THủy Nguyên - Hoài Giang

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Tuyển sinh đại học 2010

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1

'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'

'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.

Những thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển, các khối thi, chọn ngành - trường học, làm hồ sơ đăng ký dự thi...của thí sinh và phụ huynh đã được các giảng viên thuộc ban tư vấn tuyển sinh ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế.. giải đáp, tư vấn.