Sống trẻ » Giáo dục

Thứ Sáu, 09/07/10 17:43 GMT+7

Sĩ tử cười tươi sau môn thi Văn và Sinh

Được phụ huynh nhắc nhở “cẩn thận” vì đề thi khối A của đợt 1 được coi là “xương”, nhưng sáng nay các thí sinh dự thi khối B, C, D có thể thở phào khi trải qua môn thi đầu tiên suôn sẻ.

>> Toàn cảnh tuyển sinh đại học, cao đẳng 2010
>> ’Mẹo’ đạt điểm cao môn tiếng Anh thi Đại học
>> Ngày 24/7 bắt đầu công bố điểm thi ĐH
>> Sĩ tử uể oải trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Các thí sinh khối B thở phào nhẹ nhõm sau khi làm xong bài môn Sinh học.

Sinh khối B: Đại đa số tin làm đúng 60-70%

Phụ huynh Phạm Thị Dư (quê Bình Dương) chia sẻ: “Vì lo lắng cho buổi thi sáng nay quá mà em nó không muốn ăn sáng nữa, làm cô ở ngoài chờ không yên. Bây giờ em bảo con làm tốt, cô mừng quá”. Không chỉ riêng mình cô Dư, hầu như tất cả người thân đưa sĩ tử đi thi tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM, ĐH Công Nghiệp TP HCM đều thấy yên tâm khi đề thi môn Sinh không khó.

“Em thấy đề năm nay so với năm ngoái là ngắn và dễ hơn nhiều chứ không khó như em nghĩ. Em làm tương đối tốt đề Sinh này”, sĩ tử Huỳnh Vĩnh Phát (Quận Tân Bình), một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên tự tin chia sẻ. Cùng chung nhận xét, bạn Trần Quốc Huy (quê Khánh Hoà) tâm sự: “Em tự tin bài làm ít nhất được 7 điểm, còn những câu còn lại em chưa chắc chắn lắm, nhưng cả phòng thi của em đều thấy nhẹ nhàng vì đã xong được 1 môn”. Nhận xét về đề thi của Phát, Huy cũng là ý nghĩ chung cho tất cả các thí sinh dự thi Khối B buổi sáng nay.

Mặc dù đề được cho là “dễ”, tuy nhiên các thí sinh đều đồng loạt cho rằng các câu bài tập dạng phép lai vì lý luận khó, tính toán phức tạp. “Những câu số 9, 40, 50 trong đề trắc nghiệm 615 của em, em làm không chắc chắn lắm. Trong khi ôn thi, em đã học dạng này nhiều nhưng đây là dạng đề khó nên khi gặp phải em vẫn bị lúng túng”, bạn Lưu Thị Huê (quê Đà Lạt) cho biết.

Đề Văn khối C 'đầy thú vị'

Cơn mưa to ập đến chỉ khiến thời tiết Hà Nội dịu lại trong tối qua, đến sáng nay, thí sinh và phụ huynh vẫn phải hứng chịu cảnh trời nắng nóng gay gắt.

Tuy nhiên, đề bài hay và sát với chương trình học đã khiến các sĩ tử thi khối C cảm thấy thoải mái tinh thần sau môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Với câu hỏi về phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh, tự luận thói vô trách nhiệm, Tràng giang của Huy Cận (hoặc Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân và Ai đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường,... các em bước ra khỏi phòng thi với những nụ cười và sự tự tin.

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Thí sinh sau môn thi đầu tiên tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, không ít thí sinh ra sớm, thậm chí có em ra sớm tới 45 phút, bên ngoài, phụ huynh nhanh chóng xem đề thi và bàn luận.

10h15, thời gian làm bài kết thúc cũng là lúc sĩ tử đã ào ạt ra cổng trường, với nụ cười tươi tắn trên môi, em Đinh Hồng Vân, học sinh trường THPT Việt Đức, Hà Nội, cho biết: "Đề ra không dài, cũng không quá khó, em đặc biệt thích câu tự luận, nó rất thiết thực với đời sống của học sinh".

Hồng Vân cho biết vì ôn thi rất kỹ nên sáng nay em đi thi với tâm lý thoải mái, hơn nữa bố mẹ cũng không quá đặt nặng chuyện thi cử nên Vân không bị áp lực. Trong phòng thi, Vân làm bài trình tự các câu hỏi, riêng câu tự luận, Vân lấy ví dụ ngay chính cuộc sống xung quanh mình, đó là sự vô trách nhiệm của giới trẻ trong việc học: như học đối phó, học vì bố mẹ, không nghĩ đến việc phải học cho bản thân.

Cũng cảm thấy rất thích thú với câu tự luận này, em Nguyễn Thị Tươi, học sinh trường THPT Yên Dũng (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) cho biết: "Đó là những chuyện vẫn xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta, em đã lấy ví dụ từ trong gia đình, từ việc bố mẹ vô trách nhiệm, không quan tâm đến con cái, dẫn đến con cái vô trách nhiệm với bản thân minh, không chú tâm học hành, rèn luyện nhân phẩm. Trong xã hội, em dẫn chứng về vấn đề giao thông, chẳng hạn có những người đi xe ẩu, lạng lách, gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn...."

Em Phạm Tuyên, quê ở Nam Định, thi vào khoa Việt Nam học cho biết: "Theo em thì đề Văn năm nay không khó bằng năm ngoái, cũng không bị lệch tủ vì đã đi thi đại học thì mọi người đều học dàn trải, chỉ những bạn không có quyết tâm mới học tủ". Tuyên, cũng như Tươi, đều cho biết trong 3 môn thi các em lo lắng nhất là Lịch sử, bởi khối lượng kiến thức của môn học này quá nhiều.

Đề Văn khối D vừa sức, sĩ tử hồ hởi

Bất chấp cái nắng như nung ở Hà Nội, thí sinh dự thi khối D mỉm cười rạng rỡ bước ra khỏi hội đồng thi sau môn thi thứ nhất.

Cũng như trong tất cả các ngày thi khác, phụ huynh học sinh luôn là những người tỏ ra lo lắng nhất. Nhất là đề thi đợt I trong kỳ thi ĐH 2010 được đánh giá là tương đối "xương" khiến nỗi lo của các bậc cha mẹ càng tăng lên gấp bội.

Tại cổng trường ĐH Hà Nội, một hàng dài phụ huynh người ngồi kẻ đứng với khuôn mặt lo lắng, đăm chiêu. Thậm chí, khi thời gian làm bài chưa được 2/3, nhiều phụ huynh do quá sốt ruột chốc chốc lại chạy ra cổng trường ngó vào hội đồng thi chờ đợi. Một nhóm phụ huynh thì ngồi túm tụm bàn bạc, cùng chia sẻ nỗi lo cho các sĩ tử đang gồng mình trong các phòng thi.

Một phụ huynh bày tỏ lo lắng: "Đề thi khối A khó thế, chắc khối D cũng chẳng dễ. Mong là chúng nó tự tin làm bài".

Đáp lại sự lo lắng của phụ huynh, ngay khi thời gian làm bài thi được 2/3 thời gian một sĩ tử đã tươi cười xuất hiện. Ngay lập tức rất nhiều phụ huynh vây quanh hỏi han đề khó hay dễ. Sĩ tử này vui vẻ cho hay: "Đề thi "trúng tủ" nên em làm bài khá tốt. Hết nửa thời gian em đã hoàn thành bài thi. Chiều nay là môn thi em "oải" nhất, nhưng em vẫn tự tin là sẽ hoàn thành tốt".

Những chia sẻ hết sức tự tin của sĩ tử ra đầu tiên tại hội đồng thi ĐH Hà Nội đã phần nào làm tâm trạng các phụ huynh thoải mái hơn.

Chỉ vài phút sau đó, rất nhiều sĩ tử đồng loạt xuất hiện với gương mặt tươi tắn. Em Nguyễn Thị Huyền, Thanh Xuân, Hà Nội hồ hởi cho biết: "Trong 3 môn em sợ nhất môn Văn, nhưng bài thi sáng nay em đã hoàn thành tốt. Kết quả này đã cho em sự tự tin trong các môn thi sau".

Cùng chung niềm vui với Huyền, Nguyễn Văn Tâm, Bắc Giang dự thi vào khoa Tiếng Trung của ĐH Hà Nội, nhận định: "Trước lúc thi môn Văn em không tự tin lắm, nhưng sau khi làm bài thi xong thì thấy khá nhẹ nhõm. Em ước chừng mình được khoảng 8 điểm".

Theo nhận định của nhiều sĩ tử, đề thi năm nay khó hơn các năm trước nhưng đều là những kiến thức nằm trong chương trình học và tương đối vừa sức với đa số thí sinh.

13h30 chiều nay các sĩ tử sẽ bước vào phòng thi với môn Sử dành cho khối C và Toán dành cho khối B, D (thời gian đều là 180 phút).

Hình ảnh thí sinh sau khi thi môn Sinh học:

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2
Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2
Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2
Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Dò lại bài thi xem đúng bao nhiêu %

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2
Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Và những nụ cười tươi của các thí sinh

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2
Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2
Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Hình ảnh trong môn thi đầu tiên, khối D:

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Phụ huynh lo lắng...

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

... đăm chiêu...

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

... bàn tán sôi nổi

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Sĩ tử đầu tiên với gương mặt rạng rỡ đã giảm bớt phần nào lo lắng cho nhiều phụ huynh

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Nhiều gương mặt vui tươi xuất hiện

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Đầy tự tin

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Sôi nổi bàn tán

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Con cười, mẹ cũng cười

Sau môn Văn khối C:

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Những gương mặt vui vẻ.

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2
Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2
Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Kiểm tra lại bài làm.

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Phụ huynh chạy ngay vào cổng khi thấy gương mặt sĩ tử lấp ló từ xa.

Nụ cười nở trên môi sĩ tử sau môn thi đầu của đợt 2

Bên ngoài, phụ huynh chăm chú đọc đề Văn.

Nhóm phóng viên

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Tuyển sinh đại học 2010

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1

'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'

'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.

Những thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển, các khối thi, chọn ngành - trường học, làm hồ sơ đăng ký dự thi...của thí sinh và phụ huynh đã được các giảng viên thuộc ban tư vấn tuyển sinh ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế.. giải đáp, tư vấn.