>> Toàn cảnh tuyển sinh đại học, cao đẳng 2010
>>Đề thi đại học 2010: Môn tiếng Anh khối D
>>Gợi ý giải đề đại học 2010: Toán và các môn thi ngày 9/7
Xúc cảm trái chiều với Anh khối D
Hai môn thi đầu tiên của khối D được đánh giá là khá vừa tầm, không nhiều câu đánh đố và sát với chương trình học của thí sinh. Chính vì thế, cả phụ huynh và học sinh đều chờ đợi một kết quả tốt sau môn thi cuối cùng, môn thi chủ lực của "dân khối D".
Tuy nhiên, sau khi kết thúc 90 với bài thi Ngoại Ngữ, thí sinh đổ ra sân trường với những gương mặt mang nhiều cảm xúc trái chiều. Người vui vẻ hồ hởi, người nhăn mặt lo lắng, người sà vào vòng tay người thân với gương mặt rạng rỡ nhưng cũng có một số sĩ tử đăm chiêu so lại kết quả....
Tại trường ĐH Hà Nội, Em Trần Trà My, Vĩnh Phúc, vui mừng chia sẻ: "Đề thi môn Ngoại Ngữ không khó, em làm không hết thời gian. Chắc được khoảng 8, 9 điểm".
Cùng chung niềm vui với My, Nguyễn Hoài Nam, Ninh Bình, hồ hởi nói: "Ngoại Ngữ là môn thi em yêu thích và tự tin nhất. Thật may là bài thi rơi trúng vào những phần em học kỹ nên làm bài không gặp nhiều khó khăn. Toán, Văn em làm bài chưa thực sự tốt, mong rằng sẽ được môn cuối cùng này kéo lại".
Những nụ cười rạng rỡ như My và Nam không nhiều, có khá nhiều sĩ tử tỏ ra không hài lòng với kết quả sau môn thi "chủ lực".
Nguyễn Thị Mai Anh, Thanh Oai, Hà Nội lo lắng nói: "Đề thi hơi dài, nhiều câu dễ đánh lừa thí sinh, có những câu phải dùng mẹo... Em không tự tin lắm với kết quả môn Anh vì có nhiều câu là em điền theo cảm tính. Ngành thi bọn em, Ngoại Ngữ nhân đôi nên em rất lo, chút về phải lên mạng so ngay kết quả".
Tuy nhiên, khi được hỏi cảm giác sau ba ngày thi ĐH, Mai Anh chia sẻ cô cảm thấy khá nhẹ nhõm. "Không còn những ngày trắng đêm ôn thi, không còn cảm giác hồi hộp lo lắng đến nghẹt thở trước giờ thi... Dù kết quả không thực sự như mong đợi, em vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào", Mai Anh nói.
Nguyễn Quốc Lập, Hòa Bình, vừa rời khỏi hội đồng thi cũng ra ngay cổng trường nơi bố cậu đã chuẩn bị hết đồ đạc tư trang để lên đường về quê. Lập cho hay, môn Toán là môn thi cậu làm bài "dở" nhất, tuy nhiên sau môn thi cuối cậu tạm quên nỗi lo để tập trung nghỉ ngơi sau những ngày mệt nhoài với sách vở.
Lập chia sẻ: "Ở Hà Nội mấy ngày trọ thi mà cả em và bố đều thấy mệt mỏi khủng khiếp. Nhà trọ nắng nóng mà mất điện liên miên. Có những buổi cả đêm thức trắng vì nóng. Giờ thi xong không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, em chỉ muốn về quê nghỉ ngơi cho thoải mái tư tưởng".
Đề Hóa vừa tầm cho dân khối B
Sáng nay, các thí sinh dự thi Đại học khối B đã kết thúc kỳ thi với bài làm Hóa học. Nhận định của “dân” khối B là đề Hóa không khó nhưng hơi dài, nhất là phần bài tập nên sẽ ít có điểm cao, nhưng không quá khó để kiếm điểm 6, 7.
Sau 90 phút làm bài thi trắc nghiệm, thí sinh ra khỏi cổng trường với tâm trạng khá thoải mái, những nét mặt lo âu, mệt mỏi, căng thẳng đã biến mất “Đề không khó nhưng hơi dài, chắc được khoảng 6, 7 điểm, mẹ ở nhà yên tâm đi chiều nay con đi chơi rồi sáng mai con về sớm”, Tuấn (quê Bình Thuận) điện thoại báo cho gia đình ở quê biết ngay khi ra khỏi cổng.
![]() |
Thí sinh kết thúc môn Hóa với tâm trạng khá thoải mái. |
“Nếu so với đề khối A thì cũng tương đương, nhưng vì dân khối B đòi hỏi Hóa phải cao hơn nên nhìn chung đề hôm nay là được, không quá khó như em nghĩ”, Hòa (quê Hà Tĩnh) dự thi vào trường ĐH Công nghiệp TP HCM chia sẻ. Thí sinh này kể, trước đó dự thi khối A tại trường Bách Khoa TP HCM nhưng thấy không yên tâm nên tiếp tục thi khối B: “Mục đích chính của em vẫn là khối A, nhưng may là năm nay Sinh khối B không khó nên nói chung em làm bài khá tốt, hi vọng sẽ đậu”.
Trong số các bạn được hỏi, khá nhiều thí sinh cho rằng đã dự thi khối A trước đó nhưng làm bài không được tốt như khối B, còn tâm lý thì ổn định hơn nhiều. “Do đợt thi khối A em run quá với lại đề khó nữa, nhưng khi bước vào làm bài khối B em có kinh nghiệm hơn và tâm lý thoải mái hơn nhiều, làm bài cũng tốt hơn”.
Cũng như trong đợt 1, sáng nay rất đông phụ huynh đã mang hành lý đến cổng trường “tập kết”, đợi sĩ tử thi xong sẽ về quê luôn. “Hai bố con từ Nghệ An vào đây cũng được nửa tháng rồi, kinh phí eo hẹp nên không dám đi đâu chơi nhưng như vậy cũng biết đươc Sài Gòn, thi xong là thuê xe ôm ra bến xe về quê luôn, gia đình ở quê cũng đang mong lắm”, bác phụ huynh tên Thịnh cho biết.
Bên cạnh một số thí sinh lên Sài Gòn dự thi cả 2 khối ở đã lâu, nay phải về để chuẩn bị tiếp tục “chiến đấu” Cao đẳng ở quê nhà, rất nhiều phụ huynh, thí sinh khi được hỏi đều cho biết sẽ đi tham quan, mua sắm quà ở Sài Gòn trước khi về quê.
Do hôm nay là môn thi cuối cùng, ngoài số phụ huynh đi theo con thì một lượng lớn phụ huynh ở quê lên đón con về. Vì vậy, đã xảy ra tình tạng ùn tắc, kẹt xe ở một số địa điểm như đường Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng… và một số tuyến đường dẫn ra bến xe, ga tàu.
Đề Địa dài nhưng không khó
Môn thi khối C đã kết thúc trong sự hồ hởi của sĩ tử khi sáng nay các em hoàn thành bài Địa lý không quá vất vả như môn Lịch sử diễn ra vào chiều qua.
Sáng nay, tại điểm thi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, từ 9h30, thí sinh đã ra khỏi phòng thi khá nhều, các em này cho biết làm bài được, tuy nhiên, "được" ở đây chỉ ở mức trên trung bình một chút.
20 phút trước khi kết thúc thời gian làm bài, từng gương mặt tươi tắn của sĩ tử bắt đầu xuất hiện, báo hiệu một buổi sáng làm bài rất khả quan.
Em Lưu Thị Giang, quê ở Hải Hậu, Nam Định, thi vào khoa Văn học trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: "Chiều qua em làm đề Sử không tốt, nhưng bù lại sáng nay "xử lý" các câu hỏi tương đối thuận lợi. Đề ra 4 câu ở mức độ tương đương nhau, không có câu nào quá khó, và em làm tốt cả 4 câu".
Em Đinh Hồng Vân, trường THPT Việt Đức, Hà Nội, chia sẻ: "Các câu hỏi đều không quá khó, chỉ có điều đề hơi dài".
Em Lê Minh Thúy, học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, thi vào khoa Luật cũng khẳng định để Địa lý không khó, tuy nhiên, theo Thúy, đề ra dài.
![]() |
Vui vẻ vì làm bài tốt. |
"Em làm thừa thời gian khoảng 20 phút, không có câu hỏi nào đánh đố hay khó khăn, cho nên tâm lý trong phòng thi của em khá thoải mái".
Trước khi thi khối C, ở đợt 1, Thúy cũng đã đi thi khối A ở trường ĐH Hồng Đức ở Thanh Hóa, sau khi kết thúc tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thúy vẫn tiếp tục ở lại Hà Nội để thi vào cao đẳng nội vụ.
"Chiều nay em và mẹ sẽ lại phải lo chuyển phòng trọ đến gần địa điểm thi mới, gần một tháng nay hai mẹ con em đã vất vả ở Hà Nội, em chỉ mong thi xong để được nghỉ ngơi", Thúy chia sẻ.
Trong khi đó, sáng nay, tại địa điểm thi này, phụ huynh đã mang tất cả hành lý để cùng thí sinh thi xong ra bến xe về quê luôn.
Kỳ thi ĐH đợt 2 kết thúc trong thời tiết khá mát mẻ, dự kiến 24/7, sẽ có kết quả thi ĐH những khối thi đầu tiên.
Dưới đây là những hình ảnh Zing ghi lại sau môn thi Ngoại Ngữ:
![]() |
Có những nụ cười rạng rỡ... |
![]() |
Sải bước đầy tự tin |
![]() |
... rạng rỡ |
![]() |
Nhưng cũng nhiều khuôn mặt lo lắng |
![]() |
Đăm chiêu |
![]() |
![]() |
Phụ huynh cũng sốt ruột nhìn con so bài |
![]() |
Nỗi âu lo hằn trên gương mặt người mẹ |
![]() |
Kết thúc ngày thi cuối cùng, nhiều sĩ tử lên đường về quê |
![]() |
Kết thúc mùa thi tốt đẹp, tình nguyện viên cũng thở phào nhẹ nhõm |
Hình ảnh môn Hóa học:
![]() |
![]() |
Thí sinh đánh giá đề Hóa không quá khó |
![]() |
![]() |
Phụ huynh "tập kết" hành lý sẵn để đợi đưa sĩ tử về quê |
Sĩ tử sau môn thi Địa lý khối C:
![]() |
Phụ huynh tại Hà Nội cũng đã sẵn sàng để "rời kinh". |
![]() |
Sĩ tử ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm. |
![]() |
Xem lại kiến thức. |
![]() |
Những gương mặt "làm bài tốt". |
![]() |
Rã rời sau một kỳ thi. |
![]() |
"Thi xong rồi, về nhà thôi"! |
Nhóm Phóng Viên
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Tuyển sinh đại học 2010
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội
Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h
Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.