![]() |
| Thí sinh tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội điền thông tin vào tờ giấy thi |
Đi thi từ 4 giờ sáng
Thí sinh dự thi đợt 2 trong những ngày giữa tuần nên mối lo lớn nhất của các bậc phụ huynh là tắc đường. Sáng qua, trong ngày đầu thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi thì một số tuyến đường tại Hà Nội đã tắc nghẽn, chính vì thế, để không ảnh hưởng đến buổi thi của con, nhiều bậc phụ huynh trọ ở xa hoặc nhà xa đã đưa con đi thi từ rất sớm.
Anh Trung, nhà ở Hoài Đức, cách điểm thi trường Học viện Quan hệ Quốc tế Hà Nội (nơi con gái anh đi thi) khoảng 30 km, vì xác định là sẽ sáng đi chiều về, đường lại xa nên sáng nay bố con anh đã dậy từ hơn 3 giờ, 4 giờ thì ra khỏi nhà và đến địa điểm thi lúc 5h giờ kém.
"Bố mẹ cũng muốn thuê nhà trọ cho tiện đi lại nhưng con gái bảo không cần, cháu nó thích buổi tối thi xong về nhà hơn là đến ở chỗ lạ. Cũng may là nó quen dậy sớm và thi cử nhiều rồi nên đến trường từ sáng sớm mà vẫn tỉnh táo lắm".
Sáng nay, trên đường phố Hà Nội, nhiều thí sinh ngồi sau xe máy của phụ huynh tay vẫn cầm sách và mắt chăm chú đọc. Có thí sinh cũng vì đi thi sớm quá mà đến cổng trường mới ăn sáng,
Tuy nhiên, đến 7h giờ, khi cánh cổng trường khép lại thì vẫn có một số thí sinh chạy đến, rất may là tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội các thí sinh đến chưa quá giờ phát đề thi nên chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào.
TP HCM: Sĩ tử thoải mái, tự tin
![]() |
Con đường "nóng" về kẹt đường Nguyễn Văn Bảo dẫn vào trường ĐH Công nghiệp TP HCM sáng nay khác hẳn với ngày hôm qua |
Buổi đầu tiên kỳ thi ĐH đợt 2, vấn đề khá lo lắng của phụ huynh và thí sinh đã không xảy ra tại TP HCM. Sáng nay, tình hình kẹt xe, ùn tắc đã được giải tỏa; hình ảnh cảnh sát giao thông, SV tình nguyện…khá dày đặc ở khắp các tuyến đường được xem là điểm “nóng”. Nếu như ngày hôm qua, con đường “nóng” Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Bảo gây kẹt đường nghiêm trọng thì hôm nay không xảy ra.
Trong khi đó, do tâm lý phụ huynh và thí sinh sợ bị kẹt đường nên đã đi từ rất sớm; chị Thủy cho hay, “hôm qua tôi đi từ nhà đến trường mất hơn 1 tiếng, các đường đều bị kẹt nhưng hôm nay mất chưa đầy 30 phút…”; tuy nhiên do hôm qua là ngày làm thủ tục nên phụ huynh này đưa con đi từ lúc 6h30, còn sáng nay thì từ 5h nên không bị kẹt đường cũng là điều dễ hiểu.
![]() |
Tâm lý chung là thí sinh tự tin, thoải mái |
Tự tin, thoải mái là tâm lý chung của các thí sinh tại điểm thi trường ĐH Công Nghiệp TP HCM (khối B) trước khi bước vào làm bài môn thi đầu tiên (Sinh học), “Do em đã quen với áp lực, có ít kinh nghiệm trong đợt thi lần 1 nên giờ tâm lý rất thoải mái…”, bạn Hải vừa dự thi vào ĐH Bách Khoa Đà Nẵng chia sẻ. Cùng tâm trạng, rất nhiều thí sinh đã tươi cười và rất vui vẻ, không hề lo lắng vì phần lớn các thí sinh dự thi khối B trước đó đã tham gia kỳ thi đợt 1.
Theo quan sát, thí sinh đến địa điểm thi lần này không sớm như đợt 1; đến gần 7h, cổng trường bắt đầu khép lại nhưng không ít sĩ tử mới bắt đầu có mặt. Theo thống kê sơ bộ, thí sinh “ảo” nhiều hơn đợt 1. Những sĩ tử do sơ suất để mất, sai sót trong giấy báo thi cũng như những vấn đề liên quan đều đã được nhanh chóng giải quyết trong ngày hôm qua.
Một số hình ảnh ngày đầu tiên thi ĐH đợt 2 ở TP Hồ Chí Minh:
![]() |
Điểm "đen" về kẹt đường ngã 5 chuồng chó (Gò vấp) rất thoáng do phụ huynh, thí sinh đi sớm |
![]() |
Cồng trường rất thoáng |
![]() |
Lực lượng điều tiết giao thông có mặt khắp các nơi |
![]() |
Dặn dò phải bình tĩnh, tự tin trong khi làm bài |
![]() |
Thí sinh đã có mặt tại các phòng thi |
![]() |
Trong khi sĩ tử thoải mái, thì phụ huynh vẫn rất lo lắng |
Hình ảnh thí sinh trước khi làm bài môn Văn tại Hà Nội:
![]() |
Cùng bố kiểm tra lại giấy tờ |
![]() |
Vui vẻ ôn bài |
![]() |
Đến trường với gương mặt rạng rỡ |
![]() |
Thí sinh này rất "xì tai" nhưng không quên đeo khẩu trang để phòng bệnh cúm |
![]() |
Thí sinh với tâm lý rất thoải mái trước cổng trường ĐH Ngoại thương Hà Nội |
![]() |
Ôn lại bài trước khi vào phòng thi |
![]() |
Cùng nhau chia sẻ kiến thức |
![]() |
Giám thị kiểm tra giấy tờ và gọi thí sinh vào phòng thi |
![]() |
Chờ đợi phát giấy nháp và giấy thi |
![]() |
Trong lúc đó, anh chàng này tranh thủ chợp mắt |
![]() |
Giám thị hướng dẫn thí sinh ký vào danh sách dự thi |
![]() |
Điền thông tin vào giấy thi |
Hoài Nam - Thủy Nguyên
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Tuyển sinh ĐH, CĐ 2009
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội
Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h
Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.