![]() |
| Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh xem số báo danh và bản đồ phòng thi |
Thí sinh hồi hộp
Dù đã đi thi đợt 1 khối A vào trường ĐH Thương Mại Hà Nội nhưng Hằng, quê ở Hải Phòng vẫn lo lắng cho những môn thi sắp tới: "Em đã học bài rất tốt và mức học của em ở trường cũng thuộc hạng giỏi, nhưng dù đã đi thi thử qua đợt 1 thì em vẫn cảm thấy rất hồi hộp. Không biết đề ra thế nào, Toán có khó như khối A không, Văn có dài quá không rồi mình có còn hổng kiến thức chỗ nào không..."
Với mong muốn thử cảm giác trong phòng thi ra sao và làm bài như thế nào, Hằng đã "khăn gói" lên Hà Nội để đi thi đợt 1. Tuy nhiên, trong môn đầu tiên, Hằng bị đau bụng nên không tập trung hết sức vào bài làm môn Toán, sau khi về so với đáp án thì Hằng chừng được 5 điểm, môn Lý được khoảng 8 điểm còn Hóa thì phập phù vì cô nàng này không biết gì. Với đợt thi chính thức các môn khối D, Hằng tự tin nhất là Anh văn và Toán.
Trong khi đó, bạn Minh Ngọc, quê ở Thanh Hóa ra thi tại trường Học viện Quan hệ Quốc tế Hà Nội thì lo lắng cho sức khỏe: "Hôm qua em bị say xe nên hiện giờ trong người vẫn rất mệt mỏi, lúc nào cũng có cảm giác lâng lâng như đang ngồi trên xe. Sáng nay hai mẹ con đến trường bằng xe ôm, ra đường đông quá nên em lại càng thấy mệt. Mong là chiều tối nay nghỉ ngơi rồi sẽ phục hồi được sức khỏe để mai thi".
Tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, thí sinh được các bạn tình nguyện viên hướng dẫn rất chu đáo, ngay từ cổng đã có những bạn chỉ dẫn đi vào, chỗ xem số báo danh, tại bảng dán số báo danh lại có bạn hướng dẫn cách đến tận phòng thi, thậm chí tình nguyện viên còn dẫn hẳn thí sinh đến phòng thi để các bạn khỏi bỡ ngỡ. Chính vì thế, thí sinh tại điểm thi này tỏ ra rất phấn khởi:
"Lần đầu lên Hà Nội nên em "ngơ ngơ" lắm, ở nhà chị còn không dám đi ra khỏi nhà một mình vì sợ lạc, sáng nay đến trường thật may vì được các anh chị tình nguyện hướng dẫn đến tận phòng thi nên chẳng phải lo gì cả", bạn Thu Trang, quê ở Phú Thọ cho biết.
Phụ huynh bớt lo lắng
Tại các phòng thi của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, trong khi thí sinh ngồi trong phòng nghe quy chế và làm thủ tục thi thì nhiều bậc phụ huynh đứng bên ngoài cửa sổ dõi mắt theo con.
Qua thông tin từ báo đài và kinh nghiệm của những bậc phụ huynh đưa con đi thi ở đợt 1, ở lần thi này phụ huynh đã biết cách tìm phòng, chọn quán ăn để đảm bảo vệ sinh hơn. Anh Dũng, quê ở Yên Định, Thanh Hóa chia sẻ: "Có ông hàng xóm vừa đưa con trai đi thi về, khuyên là không nên cho con ăn vặt, nước giải khát không đóng chai bán ở vỉa hè, vì đợt đó con ông ấy uống nước mía xong thì về đau bụng, không làm được bài. Vì thế nên lần này ra ở nhà người quen, tôi nhờ họ nấu nướng để ăn nhà cho đảm bảo vệ sinh, chứ thi cử căng thẳng mà không may xảy ra ốm đau thì khổ thân con".
Đưa con trai từ Quảng Bình ra thi vào trường Cảnh Sát Nhân Dân, địa điểm thi tại xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội nhưng anh Hùng vẫn rất thoải mái: "Dự tính ở nhà là nếu không có phòng trọ, nhà nghỉ nữa thì bố con sẽ ở nhà người quen trong trung tâm Hà Nội rồi đi thi từ sáng sớm, nhưng thật may là chúng tôi đã tìm được một phòng trọ rất tiện nghi, giá cả cũng rẻ nên cảm thấy rất thoải mái".
Anh Hùng thuê được một phòng trọ trong ngôi nhà 3 tầng của người dân, giá hai bố con là 100.000 đồng/ngày, anh thuê luôn 4 ngày để cho con trai có thời gian nghỉ ngơi và ôn tập lại bài.
TP Hồ Chí Minh tắc đường vì thí sinh đi làm thủ tục
![]() |
Bị kẹt đường, thí sinh này lấy giấy báo thi để đi bộ cho kịp giờ |
Giao thông tại Sài Gòn sáng nay không có gì thay đổi nhiều so với ngày làm thủ tục đợt 1. Một số tuyến đường như Nguyễn Kiệm, Quang Trung vẫn xảy ra tình trạng kẹt đường; nhất là ngay ngã ba Nguyễn Thái Sơn- Nguyễn Văn Bảo, đường đi vào trường ĐH Công Nghiệp 4 TP HCM đã bị ùn tắc, khiến phụ huynh lo lắng; nhiều thí sinh đã xuống đi bộ cho kịp giờ vào làm thủ tục.
Với vẻ mặt lo lắng, mệt mỏi anh Dũng cho biết, “những ngày qua báo chí nói rất nhiều, nhưng vấn đề kẹt đường vẫn xảy ra…”. Mặc dù mới 7h30, nhưng do thấy cảnh kẹt đường ngay trước cổng trường, nhiều thí sinh mang ba lô cố chạy, len lõi để “lọt” vào cổng trường vì sợ muộn. Tuy nhiên, theo lý giải của một chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ thì “do hôm nay làm thủ tục nên nhiều thí sinh đến địa điểm thi muộn, đúng giờ “nóng” nên bị kẹt đường. Chứ hai ngày thi phụ huynh, thí sinh đi sớm nên không có xảy ra tình trạng này”.
Trong lúc đó, đến rạng sáng nay tại bến xe Miền Đông, ga Sài Gòn vẫn còn hàng trăm thí sinh đổ, “do đi xe bị hỏng giữa đường nên vào muộn, bây giờ phải đi thẳng về địa điểm thi cho kịp”, bác Lâm dẫn em Nhật đi thi vào trường ĐH Nông Lâm. Để không một thí sinh nào bị muộn, hàng chục SV có mặt khắp mọi nơi để làm nhiệm vụ hướng dẫn đường đi nhanh, không bị kẹt đường…rất nhiệt tình.
SV tình nguyện Vân Anh cho biết, “thí sinh không đông như đợt một, nhưng nhu cầu của họ thì không hề giảm…”. Vừa cầm chiếc bánh mì trên tay, thấy chiếc xe ô tô từ Ninh Thuận vào bến, một nam SV tình nguyện vội bỏ xuống để chạy ra tiếp sức bằng cách cầm giúp hành lý, hỏi địa điểm thi cũng như những vấn đề mà sĩ tử cần giúp đỡ.
Trong khi đó, không khí tại ga Sài Gòn cũng không hề thua kém. Những thí sinh xuống ga phần lớn đến từ miền Trung, miền Bắc nên tâm trang khá hoang mang, lo lắng và bở ngỡ. Do những chuyến tàu này đến ga vào thời gian đêm khuya hoặc rạng sáng nay nên không ít phụ huynh, thí sinh quyết định “qua đêm” tại ga để đợi trời sáng rồi tiếp tục đi đến những đia điểm thi.
![]() |
Đợi người thân đến ga đón |
Bác Huấn (quê Đà Nẵng) cho biết, “Sau khi dự thi ĐH khối A ở quê, do mua vé tàu bị nhầm nên sáng qua hai cha con mới lên tàu để vào TP HCM dự thi khối B. Đợi trời sáng, hai cha con sẽ đi thẳng lên địa điểm thi làm thủ tục rồi đi tìm phòng trọ vậy, may cũng kịp giờ”. Trong lúc “canh me” cho cô con gái chợp mắt ngay tại ga Sài Gòn sau khi di chuyển một đoạn đường hơn 1.000km, anh Tuấn (quê Quảng Trị) tâm sự: “Cách đây 2 tháng, tôi đã lên lịch trình như mua vé, đặt phòng. Theo đó, hai cha con đi xe đò vào Huế dự thi khối A xong là lên tàu vào Sài Gòn để tiếp tục dự thi khối D, tôi cũng đã nhờ người quen đặt phòng khách sạn gần trường rồi, đợi trời sáng là hai cha con đi thẳng lên đó luôn”.
Theo quan sát, trong đợt thi thứ này rất nhiều thí sinh tự đi hoặc đi cùng bạn bè chứ rất ít phụ huynh đưa đi. Bạn Hà (quê Hà Tĩnh) cho hay, “Hôm thì đợt 1 do còn bỡ ngỡ, lần đầu đi xa nên bố em phải đưa vào Huế dự thi, chứ bây giờ có kinh nghiệm rồi nên em tự đi một mình cho đỡ tốn chi phí”. Tương tự, nhiều thí sinh lý giải “khi tụi em xuống tàu đều có các anh chị SV tình nguyện hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo nên tụi em cũng không đến nỗi lo lắng. Nếu người nhà đưa đi thì yên tâm hơn, nhưng số tiền lại tăng gấp đôi nên rất tốn kém”.
Đặc biệt, trong đợt thí thứ 2 này, phòng khách sạn ở các khu vực có địa điểm thi đã được đặt trước; “do tâm lý không có thời gian đi tìm phòng trọ vì vào đến đã cận ngày thi, nhiều phụ huynh đã đặt phòng từ trước cho chắc chắn”, một chủ khách sạn gần trường ĐH Công nghiệp 4 cho biết.
Một số hình ảnh thí sinh dự thi đợt 2, tại TP HCM:
![]() |
Kẹt ngay trước cổng trường ĐH Công nghiệp 4 |
![]() |
Nét mặt lo lắng của phụ huynh, thí sinh vì kẹt đường |
![]() |
Đã vào được trường... |
![]() |
Tranh thủ "tám", xem bản đồ trong lúc đợi con em, em làm thủ tục |
![]() |
Phụ huynh này cùng con đi thẳng từ bến xe về điểm thi cho kịp giờ |
![]() |
Đợi con làm thủ xong, nhiều phụ huynh mới đi tìm nhà trọ |
![]() |
Do phụ huynh đặt phòng khách sạn trước, thí sinh có kinh nghiệm nên SVTN khá nhàn rổi |
![]() |
Chương trình tiếp sức mùa thi của nhà chùa đã có mặt |
Tại Hà Nội:
![]() |
| Thí sinh thi xem số báo danh tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội |
![]() |
![]() |
| Người nhà cũng chen chúc xem |
![]() |
| Thí sinh ngồi ngổn ngang ở trước sân trường |
![]() |
| Đứng chờ giám thị |
![]() |
| Hai cô bạn này đã kịp quen nhau |
![]() |
| Còn anh chàng này thì ngồi gà gật trong phòng thi |
![]() |
| Giám thị thông báo một số thông tin về tuyển sinh |
![]() |
| Làm thủ tục thi |
![]() |
| Trong khi đó, các bậc phụ huynh ngồi đọc tin tức về ngôi trường con mình thi vào |
![]() |
| Dõi theo từng bước đi của con |
![]() |
| Phụ huynh ngồi chờ con ngoài cổng trường ĐH Ngoại thương Hà Nội |
Thủy Nguyên- Hoài Nam
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội
Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h
Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.