![]() |
Ở trung tâm, Nhạn là chị cả, là cô giáo của trẻ em lang thang. |
Năm 15 tuổi, còn cha mẹ hẳn hoi nhưng cô bé Hoàng Thị Hồng Nhạn đã vào sống ở Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em đường phố 37 Nguyễn Trãi (TP Huế) để được chu cấp học hành.
Nỗ lực của “chị cả”
Ông Hoàng Đình Thanh, cha Nhạn, nhớ lại: “Khi bé Nhạn thi đậu vào lớp 10 chuyên toán Trường đại học Khoa học Huế, vợ chồng tui vui lắm! Nhưng đến sát ngày cháu nhập học, gia đình vẫn không kiếm đủ tiền đóng học phí và mua sách vở. Thương con, vợ chồng tui đánh liều đưa cháu đến Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em đường phố 37 Nguyễn Trãi xin giúp đỡ. May sao trung tâm đã nhận nuôi cháu ăn học”.
Bà Trần Thị Sen, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em đường phố 37 Nguyễn Trãi, kể lại: “Em Nhạn là trường hợp đặc biệt nhất từ trước đến nay được nhận vào trung tâm ăn học vì theo quy định, trung tâm thường chỉ nhận những trẻ em nhỏ tuổi. Tuy nhiên, thấy hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn mà Nhạn lại rất hiếu học nên trung tâm đặc cách nhận em vào nuôi và Nhạn đã trở thành chị cả của các em ở trung tâm này”.
Suốt những năm học phổ thông, em luôn là học sinh giỏi và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường. Năm lớp 10, Nhạn đoạt giải nhì cuộc thi Olympic toán khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Ngoài việc học ở trường, Nhạn còn là chị cả, là cô giáo của trẻ mồ côi, trẻ lang thang ở trung tâm. Người chị cả ấy luôn sẵn sàng cầm tay những đứa em nắn nót từng nét chữ, từng con số và chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ....
Nhạn tâm sự, từ nhỏ thấy cha mẹ vật lộn với cơm áo, mấy chị em sống trong cảnh thiếu thốn đủ đường, chị em Nhạn muốn cắp sách đến trường cũng khó, em buồn lắm. “Mơ ước lớn nhất của em là trở thành một doanh nhân hay một nhà kinh tế giỏi để sau này có điều kiện đỡ đần cha mẹ, giúp các em mồ côi có điều kiện học hành” - Nhạn nói. Và ước mơ ấy đã biến thành động lực giúp Nhạn đỗ vào ngành kinh tế đối ngoại Trường đại học Ngoại thương TP.HCM với 27 điểm, ngành răng-hàm-mặt của Đại học Y Dược Huế với 25 điểm. Tuy nhiên, tầm với đến ước mơ ấy ngày mỗi xa khi một lần nữa, hoàn cảnh gia đình đang đưa Nhạn xa dần con đường học vấn.
Giấc mơ sẽ khép?
Về làng Văn Xá, xã Hương Văn (Hương Trà), nơi cha mẹ và hai đứa em của Nhạn đang sinh sống chúng tôi mới cảm hết hoàn cảnh ngặt nghèo của em. Trong ngôi nhà nhỏ mục nát, chẳng có gì đáng giá ngoài những giá sách cũ các chị góp nhặt gửi về cho đám em. Bà Lê Thị Giòng, mẹ Nhạn, rưng rưng: “Thấy gia đình người ta chuẩn bị đồ đạc để con cái đi nhập học mà mình thương con chảy nước mắt. Nhà có năm đứa con thì ba đứa phải gửi vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ em đường phố của tỉnh để được đi học...”.
Bà Sen chia sẻ: “Việc Nhạn đậu một lúc hai trường đại học danh tiếng với kết quả rất cao là niềm tự hào của trung tâm. Song chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng bởi không còn kinh phí để hỗ trợ Nhạn. Hiện trung tâm vẫn đang vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ Nhạn nhưng chưa có kết quả”.
Càng gần đến ngày Nhạn vào TP HCM nhập học, bà Giòng lại đau đáu nỗi lo cô con gái nhỏ phải dở dang việc học vì nhà quá nghèo. Chị của Nhạn, Hoàng Thị Anh Đào, sinh viên năm thứ hai Trường đại học Khoa học Huế, cũng đang sống nhờ vào Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em đường phố Thủy Xuân (Huế). Nhạn cho biết trước mắt, nếu được nhập học, em sẽ phấn đấu có học bổng và đi làm thêm để cha mẹ bớt lo toan, dồn sức chăm đám em.
Cả miền quê nghèo vùng lũ mừng cho gia đình ông Thanh có con hiếu học, bản thân Nhạn cũng nhận thấy cơ hội thoát khỏi đói nghèo đang mở ra phía trước. “Vài ngày nữa là bé Nhạn nhập học rồi. Tui đã chạy vạy khắp nơi mà chỉ vay nóng được một triệu đồng, chưa đủ tiền nộp học phí; còn tiền xe, tiền ăn ở chưa biết mần răng chừ. Bụng tui rối bời...” - bà Giòng ôm Nhạn ngậm ngùi. Mong sao cái khó, cái nghèo không làm em chùn bước trên con đường chinh phục giấc mơ.
Theo Pháp Luật TP HCM
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội
Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h
Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.