>> Nội 71 tuổi lụi cụi lên Sài Gòn đưa cháu đi thi
>> Ông đưa cháu đi thi ĐH bị tử vong
Dù đã qua cái tuổi "xưa nay hiếm", nhưng 2 ông bà Phạm Xuân Lưu (80 tuổi) và Nguyễn Thị Trâm (70 tuổi) vẫn quyết tâm khăn gói đưa cháu đi thi. Được biết, cả bố và mẹ Long đều làm việc tại nước ngoài vì thế Long sống cùng ông bà từ nhỏ, lại là cháu "đích tôn" nên Long được ông bà chăm bẵm, chiều chuộng lắm.
Là học sinh của trường THPT M.V Lomnoxop, Hà Nội với sức học tương đối khá, Long dự thi vào khoa Tiếng Trung của ĐH Hà Nội với mong muốn trở thành một nhà ngoại giao.
![]() |
2 "phụ huynh" già nhất hội đồng thi ĐH Hà Nội |
"Trước ngày thi, cháu nó muốn tự mình đi thi vì từ nhà đến trường thi cũng không xa lắm. Biết là nó thương ông bà già không muốn ông bà vất vả, nhưng tôi không chịu. Tôi biết là có ông bà ngồi ở ngoài, trong phòng thi nó sẽ vững tâm hơn. Với lại, có ở nhà đợi nó lòng cũng như lửa đốt, sốt ruột lắm", Ông Lưu kể.
Ông Lưu cho hay, hai ông bà dậy từ 4 giờ sáng, lục đục chuẩn bị nước uống, khăn mặt, chiếu bạt... để rải ngồi đợi cháu thi. Xong đâu đấy, bà nấu ăn sáng gọi cháu dậy chuẩn bị rồi 3 người bắt taxi từ Từ Liêm đến trường ĐH Hà Nội dự thi.
Trong suốt thời gian Long làm bài, hai ông bà cũng như nhiều phụ huynh khác ngồi gốc cây vừa tránh nóng vừa tranh thủ bàn tán cho... bớt lo. Trong cái nắng như thiêu của Hà Nội, mồ hôi vã ra như tắm, chốc chốc bà Trâm lại đưa tay phẩy phẩy cái quạt giấy cho dịu bớt nóng. Khi được hỏi, bà Trâm cười xòa: "Vất vả gì đâu, các cháu nó ở trong kia mới mệt. Đầu óc căng thẳng lắm chứ! Mình ngồi ngoài này thì bõ bèn gì".
![]() |
Ông bà Trâm hồ hởi bàn tán cùng các phụ huynh khác |
Trong những thứ đồ lỉnh kỉnh bà Trâm mang theo lúc nào cũng sẵn chai nước và cái khăn mặt ướt cho cậu cháu trai. Chờ đợi cháu sau môn thi cuối cùng, môn Tiếng Anh, ông bà Trâm cho biết tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều so với ngày thi trước. "Nghe cháu nó nói làm được bài, tôi phấn khởi lắm. Chỉ mong cháu đỗ đạt, chăm chỉ học tập thành tài, người làm ông làm bà như chúng tôi có nhắm mắt cũng cam lòng", ông Lưu chia sẻ.
Lê Trang
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Tuyển sinh đại học 2010
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội
Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h
Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.