Hình sự

Thứ Hai, 22/06/09 16:47 GMT+7

Án mạng vì chiếc gương ô tô

Cho rằng xe của anh Hòa va quệt làm vỡ gương ô tô của mình, Linh đòi bồi thường không được nên đã ngấm ngầm dõi theo và rút dao "đòi gương."

Khoảng 10h ngày 18/6, anh Đinh Thái Hòa ở đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định lái xe khách từ Tuyên Quang về đến khu vực cách trạm thu phí Cầu Giẽ huyện Duy Tiên, Hà Nam khoảng 1 km thì va chạm với ô tô tải do Nguyễn Ngọc Tuân ở tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam điều khiển. Cùng đi trên xe với Tuân có Nguyễn Văn Linh. Cú va chạm khiến xe của Tuân và Linh vỡ, gãy gương bên trái. Linh vác mã tấu xuống đòi đền chiếc gương nhưng không được anh Hòa chấp nhận vì cho rằng không phải lỗi của anh. Thấy không thể "ăn" được đối thủ, Linh lên xe đi trước.

Đi được khoảng 15 km, tới địa phận huyện Thanh Liêm, Hà Nam thì xe Linh thấy xe của anh Hòa đang chạy phía sau. Máu côn đồ nổi lên, Linh cầm mã tấu nhảy xuống và ra chặn xe. Thấy vậy, anh Hòa xuống xe, chạy ra đường tàu lấy đá chống cự. Linh đã vung tấu chém một nhát vào ngực, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Linh bỏ trốn nhưng chiều cùng ngày đã đến công an Hà Nam tự thú.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Linh 22 tuổi, ở tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam về tội giết người.

M.P

Theo Bưu điện Việt Nam

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn