Thứ Tư, 10/03/10 15:44 GMT+7
>> Xả súng như phim xã hội đen giữa Sài Gòn
>>Vụ truy sát giữa Sài Gòn qua lời kể nhân chứng
Vụ hai băng nhóm “xã hội đen” dùng “hàng nóng” thanh toán nhau vào đêm 8/3 vì liên quan đến tiền cá độ bóng đá giữa Sài Gòn đang được công an khẩn trương điều tra, truy xét. Đến ngày hôm qua, 9/3, đã có 5 đối tượng bị bắt giữ, tang vật thu được gồm một khẩu súng ngắn (Rulô), 1 kiếm Nhật, 2 đầu đạn và 2 xe máy...
![]() |
Khẩu súng Rulo được tìm thấy sau hơn 3h lặn tìm dưới kênh |
Bắn nhau vì tiền cá độ
Ngay sau khi vụ hai băng nhóm thanh toán nhau xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 8/3, tại ngã ba Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM gây náo loạn toàn bộ khu vực. Công an TP HCM ngay lập tức đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an quận 1 nhanh chóng vào cuộc để truy tìm “sát thủ” cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ các đối tượng tham gia trong hai băng nhóm trên là Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng “trắng”, 31 tuổi), Nghiêm Viết Hòa (23 tuổi), Lê Thanh Hùng (39 tuổi), Nguyễn Tín Trung (23 tuổi) và Tiến Trung.
![]() |
Tên Hòa (cởi áo) bị bắt giữ do không biết bơi |
Tại công an, nhóm này khai nguyên nhân dẫn đến vụ “hỗn chiến” trên là liên quan đến số tiền cá độ. Theo đó, trong thời gian tham gia cá độ bóng đá, Nguyễn Tín Trung còn thiếu số tiền 120 triệu đồng nhưng chưa trả. Vì vậy, Nguyễn Văn Hoàng, Nghiêm Viết Hòa được “lệnh” đi đòi số tiền nợ và hẹn gặp nhau tại ngã ba Hồ Hảo Hớn- Đại lộ Đông Tây để “giải quyết”.
Đến khoảng 20h30 tối 8/3, Hòa, Hoàng cùng đồng bọn đến địa điểm đã hẹn trước để lấy nợ thì bị nhóm Tín Trung “phục kích”, dùng kiếm Nhật, mã tấu chém loạn xạ làm đứt ngón tay trỏ của Hoàng.
Sau khi bỏ chạy được một đoạn, Hoàng quay lại dùng súng bắn trả nhưng không trúng ai. Thấy đồng bọn bị thương, Hòa lao tới hỗ trợ đồng bọn bằng cách giật lấy khẩu súng, chỉa nòng thẳng về hướng nhóm của Tín Trung bóp cò; may mắn là viên đạn đi lệch hướng, bay trúng vào quán cơm 256 ở góc đường Hồ Hảo Hớn- Đại lộ Đông Tây… làm “đối thủ” bị một phen hoảng loạn, còn số người trong quán nằm sát xuống sàn nhà để tránh đạn.
Vụ thanh toán của hai băng nhóm “xã hội đen” trên chỉ dừng lại, bỏ chạy toán loạn khi phát hiện tiếng còi của Công an phường địa phương. Tuy nhiên, khi tên Hòa nhảy xuống kênh Tàu Hũ tìm đường tẩu thoát thì bị quần chúng nhân dân đuổi theo, bắt giữ giao cho Công an. Qua truy xét, tiếp tục bắt giữ Hoàng khi đang ẩn nấp trong một cao ốc văn phòng trên Đại lộ Đông Tây với vết thương khá nặng.
Đấu tranh mở rộng vụ án, công an tóm được các đối tượng Nguyễn Tín Trung cùng hai đồng bọn. Bước đầu chúng khai, hung thủ trực tiếp chém tên Hoàng là Dương Phú Sơn (30 tuổi, trú quận 1) hiện đang bỏ trốn. Tại hiện trường, công an phát hiện thu giữ hai vỏ đạn súng ngắn (Rulo), hai xe gắn máy, một thanh kiếm Nhật… Riêng khẩu súng, phải mất hơn 3h đồng hồ lực lực PCCC mới tìm thấy được dưới kênh đen.
Đêm kinh hoàng trên Đại lộ Đông Tây
Mặc dù vụ thanh toán y như phim “xã hội đen” đã chấm dứt, nhưng nhiều người dân sống quanh khu vực ngã ba Hồ Hảo Hớn- Đại lộ Đông Tây vẫn không khỏi bàng hoàng khi kể lại vụ truy sát tối 8/3.
Khu phố đang yên ắng thì có 4 thanh niên lạ mặt đi trên hai chiếc xe gắn máy hướng từ cầu Ông Lãnh đến đường Hồ Hảo Hớn. Cùng thời điểm, có 5 người thanh niên khác cũng đi bằng xe gắn máy xuất hiện ngã ba giao nhau với Đại lộ Đông Tây.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì người dân hoảng hốt bởi một nhóm thanh niên “phục kích” sẵn từ trước, cầm mã tấu, kiếm lăm lăm trên tay lao tới chém xối xả khiến nhóm 4 người bỏ chạy toán loạn, an ninh trật tự tại khu vực này cũng bắt đầu hỗn loạn do người dân sống quanh khu vực, cũng như người đi đường hoảng sợ đứng lại.
Hai trong nhóm 4 thanh niên đã kịp thời lên xe rồ ga bỏ chạy thoát thân về hướng quận 5. Hai tên đồng bọn còn lại mặc dù cố gắng tẩu thoát nhưng đã bị nhóm giang hồ kia cầm hung khí dí theo, chém và một tên đã bị chém đứt lìa đốt ngón tay do đưa lên đỡ.
![]() |
Chiếc tủ kính bán cơm bị dính đạn |
Tưởng chừng mọi việc được dừng lại, bất ngờ người thanh niên bị thương ở tay rút súng ra quay lại nả đạn vào nhóm đối tượng đang dí theo mình… nhưng bị lệch mục tiêu. Phát hiện nhóm “đối thủ” vẫn đuổi theo truy sát và đồng bọn bị thương máu chảy ra quá nhiều, người loạng choạng. Ngay lập tức, đồng bọn khác của tên bị thương chạy tới, giật khẩu súng, lạnh lùng chỉa nòng về hướng “đối thủ” xiết cò, tuy nhiên do vội vàng nên viên đạn tiếp theo vẫn không trúng ai mà chỉ “găm” vào tủ bán quán cơm bên đường. “Lúc này, người ngồi ăn trong quán bỏ chạy toán loạn, chui vào chỗ nào an toàn để mong thoát nạn”, một người dân bàng hoàng kể lại.
Khi nghe mọi người hô hoán cảnh sát tới, chúng bỏ chạy toán loạn, một tên chạy bộ đến công trình xây dựng cao ốc văn phòng trên Đại lộ Đông Tây ẩn núp chờ thời cơ để bỏ trốn với vết thương khá nặng, nhưng đã bị phát hiện do trên người đối tượng này bê bết máu…
Riêng đối tượng cầm súng, sau khi xả đạn vào nhóm “đối thủ” bỏ chạy thì nhảy xuống kênh Tàu Hũ tẩu thoát, nhưng đã bị quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ do không biết bơi nên la lên cầu cứu.
Nguyễn Đăng
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Truy sát giữa phố Sài Gòn
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Cướp tiệm vàng, giết cả nhà ở Bắc Giang
Cả gia đình Luyện và bị hại đều sẽ kháng cáo
Sau khi tòa tuyên án, đứng ngay trong phòng xử án, người nhà nạn nhân Ngọc cho biết không chấp nhận án đã tuyên và sẽ kháng án. Còn gia đình người bác của Luyện thì kêu án nặng và sẽ kháng án.