Hình sự

Thứ Năm, 18/06/09 3:16 GMT+7

Bị bạn tù ‘xử’ đến chết

Chỉ vì dám có ý định chống đối “mâm nhất”, một can phạm đã bị bạn tù đánh chết ngay trong buồng giam.

Bị bạn tù ‘xử’ đến chết
Bị cáo tại tòa

Hôm nay (ngày 17/6), TAND TP HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt Bùi Văn Kim Trọng (SN 1990 tại quận Bình Thạnh, TP HCM) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Đầu tháng 5/2008, Trọng bị bắt giữ và tạm giam về hành vi "cố ý gây thương tích" tại công an quận Bình Thạnh cùng với 24 can phạm khác. Trước khi bị tạm giam, Trọng đã có thành tích bất hảo với bản án 2 năm 6 tháng tù về tội "cướp tài sản".

Đến ngày 26/5/2008, vừa ăn cơm xong Trọng đi tới “hỏi tội” can phạm Đức rồi dùng chân, tay đấm đá túi bụi vào người này. Nguyên nhân là bởi trước đó, Đức đã “tâm sự” với một số can phạm khác là có ý định lấy khăn ướt đắp lên mặt can phạm “mâm nhất” tên Khanh cho chết. Biết chuyện, Trọng hỏi Đức vì sao muốn giết “đại ca” mình, thì Đức trả lời “nhìn mặt ông Khanh thấy ghét, khó ưa”. Vừa nghe dứt câu, Trọng liền dùng chân đạp mạnh vào ngực, cổ… làm Đức bị đập đầu xuống nền gạch.

Phát hiện Đức trợn mắt, co giật toàn thân nên một số bạn tù đã báo với cán bộ quản giáo để đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng sau đó đã chết.

Nguyễn Đăng

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn