Thứ Sáu, 20/01/12 8:57 GMT+7
Sáng 26 Tết, TAND TP Hà Nội vẫn đông đúc như ngày thường. Có 1 phiên xử sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Tuấn (SN 1968 trú tại số 6, Lệnh Cư, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi giết người. Người Tuấn giết hại chính là chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) – vợ cũ của Tuấn.
![]() |
|
Tuấn chẳng chút ăn năn về hành vi của mình. |
Vụ án mạng kinh hoàng
Khoảng 5h ngày 3/3/2011, sau khi uống rượu, Tuấn ngồi viết một bức thư vào tờ giấy ô ly để gửi cho anh trai là Nguyễn Đình Dũng. Trong bức thư, Tuấn nói rõ ý định tự tử và khi Tuấn chết sẽ chia tài sản cho các con. Khi viết xong, Tuấn cho bức thư vào ví rồi cất vào trong túi áo bò dài tay đang mặc trên người.
Tới khoảng 7h sáng, Tuấn đi xe ôm lên phố Nguyễn Khuyến để mua một con dao chọc tiết lợn rồi bọc vào giấy báo. Tuấn cất dao vào trong người rồi đi xe ôm lên cơ quan của vợ ở trên phố Trần Bình, thuộc quận Cầu Giấy. Khi đến nơi, Tuấn ngồi ở quán nước đối diện với cơ quan của chị Tuyết để quan sát. Khoảng 8h20 thì Tuấn nhìn thấy chị Tuyết đi đến cơ quan. Tuấn đi thẳng lên phòng làm việc của vợ cũ. Thấy chị Tuyết đang ngồi tại bàn làm việc cùng đồng nghiệp, Tuấn liền gọi: “Cô ra đây tôi nói chuyện”. Tuấn gọi, chị Tuyết trả lời: “Tôi với anh đã nói chuyện nhiều rồi nhưng không giải quyết được việc gì.”
Chị Tuyết vừa dứt lời, Tuấn liền rút dao trong người tiến về phía chị. Thấy vậy, hai đồng nghiệp nữ trong phòng đã khuyên Tuấn bình tĩnh nhưng người đàn ông này không nghe. Hai nữ đồng nghiệp đã chạy ra ngoài, báo với bảo vệ. Tuấn thấy hai đồng nghiệp kia chạy ra thì lao về phía chị Tuyết. Chị Tuyết van xin Tuấn đừng đâm đồng thời giơ tay lên túm dao không cho Tuấn đâm mình nhưng không được. Tuấn vung dao đâm, chém liên tiếp vào vùng ngực, bụng, tay của chị. Chị Tuyết bỏ chạy ra cửa phòng kêu cứu thì Tuấn liền chạy theo, chém liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã.
Lúc này, Công an phường Mai Dịch và bảo vệ cơ quan của chị Tuyết chạy lên. Tuấn liền nằm cạnh nạn nhân, cầm dao kề vào cổ chị và dọa nếu ai vào sẽ cứa cổ giết chết chị ngay lập tức. Sau đó, Tấn cầm dao tự đâm vào bụng mình tự sát thì bị khống chế. Cả chị Tuyết và Tuấn được đưa đi cấp cứu.
Chị Tuyết được cấp cứu kịp thời nên may mắn không bị mất mạng. Người phụ nữ đáng thương này bị đâm, chém hơn chục nhát, tổn hại 59% sức khỏe. Còn Tuấn, sau khi tự vẫn, được điều trị 3 tháng tại bệnh viện rồi bị bắt.
Tại tòa, người chồng bạc ác không tỏ ra ăn năn, vẫn cãi cố rằng không có ý định giết vợ. HĐXX đọc lại bức thư của Tuấn và cố hỏi tại sao lại hành động độc ác với vợ mình thế, Tuấn lảng tránh. Nhận mức án 13 năm tù giam, Tuấn chẳng có vẻ buồn hay ân hận. Người đàn ông mất hết tình người này không chút thương cảm gì với vợ.
Tình yêu... đắng
Có mặt tại tòa, bị tổn hại gần 60% sức khỏe, chị Tuyết yếu ớt đứng lên trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Chị không yêu cầu bồi thường mà chỉ mong chồng nhận ra lỗi lầm để làm lại cuộc đời. Người dự tòa cảm phục người phụ nữ vốn dĩ đã chịu quá nhiều bất hạnh trong hôn nhân với chồng, nay là bị cáo đứng trước vành móng ngựa vì đã ra tay giết chị.
Chứng kiến cảnh Tuấn – người đã từng là con rể trước vành móng ngựa, bà Bùi Thị Bình không khỏi đau lòng. “Chồng tôi vốn cả đời phục vụ trong quân ngũ, gia đình sống không gây thù chuốc oán với ai vậy mà con gái lại lâm vào bi kịch thế này. Tôi buồn lắm nhưng cũng ơn giời vì Tuyết vẫn còn sống” – bà Bình chia sẻ.
Bà Bình tâm sự, Tuyết vốn được học hành tới nơi tới chốn. Khi gia đình biết cô con gái có tình cảm yêu đương Tuấn, ai cũng khuyên giải, ngăn cản. Phần vì Tuyết còn trẻ tuổi, phần vì Tuấn không học hành tới nơi tới chốn, không có nghề nghiệp gì. Nhưng hoàn cảnh gia đình mẹ mất sớm, bố bệnh tật của Tuấn càng khiến Tuyết thương yêu hơn. Trước quyết định của con gái, gia đình bà Bình cũng buộc phải đồng ý, động viên con.
Cuộc sống vợ chồng Tuyết chẳng được êm ấm lâu bền. Tuấn vốn không nghề nghiệp ổn định nên ngày càng sa đà vào cờ bạc, rượu chè. Tới mức phải bán nhà, bà Bình lại cho gia đình con gái về nhà mình ở, ông bà phải sang nhà khác để ở. Tuấn không nghề nghiệp, lại có con riêng với người đàn bà khác nên chị Tuyết muốn ly hôn cho họ đến với nhau. Tuấn không đồng ý mà liên tục rượu chè và đánh đập vợ. Không lần nào rượu về mà Tuấn không đánh đập tàn nhẫn vợ và hai con trai.
Vốn tính hiền lành, chị Tuyết cắn răng chịu đựng. Tới năm 2008, khi không chịu nổi sự bạo hành dã man của chồng, chị xin ly hôn.
Một mình nuôi hai con, chị Tuyết được bố mẹ cho ở nhà và đẻ và có thêm thu nhập từ dãy nhà cho thuê trọ nên bớt phần khó khăn. Nuôi con trai lớn tốt nghiệp đại học, cậu thứ 2 vào cấp 3, chị Tuyết tưởng như thoát được địa ngục hôn nhân của chính mình nhưng ly hôn rồi mà Tuấn vẫn liên tục quay lại quấy rối.
Tuấn mượn rượu, liên tục quay lại nhà chị Tuyết để lè nhè, mè nheo, đòi quay lại sống cùng. Không được chấp nhận, Tuấn đánh đập, không từ thủ đoạn dùng dao đuổi đánh khiến chị Tuyết phải chạy trốn khắp khu cho thuê trọ. Người phụ nữ không muốn các con nghĩ xấu về bố, muốn Tuấn thay tâm đổi tính nên còn đưa tiền để Tuấn mua xe máy, mong Tuấn làm nghề xe ôm hay kiếm việc gì đó làm, từ bỏ bài bạc, rượu chè. Lòng tốt của chị Tuyết và gia đình chẳng được Tuấn báo đáp mà được đáp trả bằng những trận đòn dã man. “Suốt 3 năm sau khi ly hôn, Tuấn vẫn quay lại đánh đập, hành hung con gái tôi rồi còn làm những chuyện đồi bại khác. Tới mức, hai cháu tôi đỡ đòn không được. Có lần, cháu tôi ngồi xoa vết thương cho mẹ và khóc. Nó chỉ mong mẹ không bị đánh nữa mà không được. Cháu lớn thì sợ bố lắm vì nó bị bố đánh và chứng kiến cảnh bố đánh mẹ quá nhiều.”- bà Bình chia sẻ trong nước mắt.
Rồi tới khi Tuấn tới tận cơ quan giết chị Tuyết. Suốt từ ngày gây án tới nay, gia đình bà Bình vẫn động viên hai cháu ngoại tới thăm cha vì muốn các cháu không bao giờ nuôi lòng oán hận. Bà Bình khuyên các cháu dù sao sự việc tồi tệ nhất với mẹ các cháu chưa xả ra, các cháu vẫn là con Tuấn thì nên đến thăm và động viên bố nhưng cả hai đều không muốn đi. Hai đứa con trai của Tuấn quá thấu hiểu nỗi khổ đau của mẹ. Có lẽ, những ký ức đau lòng của trẻ thơ vẫn còn nặng nề khiến hai đứa trẻ chưa thể tha thứ cho bố.
* Tên nhận vật đã được thay đổi
nhật mai
Theo Infonet
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Cướp tiệm vàng, giết cả nhà ở Bắc Giang
Vụ Lê Văn Luyện: người nhà nạn nhân sẽ kiến nghị lên giám đốc thẩm
Thẩm phán chưa tuyên xong bản án phúc thẩm, biết vẫn y án cũ, người nhà nạn nhân buồn bã đứng lên ra về. Luật sư cho hay, họ sẽ kiến nghị lên giám đốc thẩm.
| CLIP HOT NHẤT THÁNG | |
![]() |
|
![]() |
Clip nam thanh, nữ tú đi xe xịn, 'quên' mũ bảo hiểm bị tóm hàng loạt |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Xem thêm Nhà báo bị đốt cháy trên giường ngủ
Tình người cay đắng sau phiên xử vụ nhà báo Hoàng Hùng
Cuối cùng bà Trần Thúy Liễu phải trả giá cho cái tội ác giết chồng của mình. Khi nghe vị chủ tọa vừa tuyên án chung thân, dưới khán phòng hàng loạt tiếng vỗ tay đồng tình.