Hình sự

Thứ Tư, 05/11/08 21:48 GMT+7

Cãi lộn với vợ, chồng đi trộm để 'giải khuây'

(Zing) - Từng có một quá khứ với 3 tiền án về tội trộm cắp nhưng đã “giải nghệ” và có công ăn việc làm khá ổn định. Song, trong một lần cãi nhau với vợ, Dũng đã “ngứa nghề” nên đến bệnh viện Từ Dũ…để “giải khuây” thì bị bắt.

Ngày 4/11, TAND quận 1, TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Dũng (SN 1973, ngụ huyện Dĩ An, Bình Dương) 18 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa Dũng khai nhận, sáng 6/6/2008, hai vợ chồng Dũng cãi lộn với nhau về việc đứa con của họ bị bệnh. Trong lúc đi làm, do vẫn tức tối việc cãi nhau sáng nay với vợ nên mới làm được một lúc, Dũng đã tự động bỏ nơi làm việc đi ra đón xe buýt từ Dĩ An (Bình Dương) về bến xe miền Đông (TP.HCM).

Trên đường đi, Dũng nghĩ đến chuyện đi mốc túi để lấy tiền tiêu xài mặc dù trước đó y từng có 3 tiền án về tội trộm cắp (trong đó có hai tiền án đã được xóa án tích). Khi xe vừa dừng lại, Dũng liền đón xe khác đi thẳng đến bệnh viện Từ Dũ để thực hiện ý định của mìnhTại đây, Dũng đã thể hiện trò “hai ngón” khi chen lấn, trà trộn vào những đám đông người đi khám bệnh để thực hiện. Quan sát một lúc, y phát hiện chị Nguyễn Thị Nam Phương đang ngồi trên ghế gần đó, trên tay đang bế con chờ đến lượt khám nên Dũng liền mò tới “tâm sự”; do lúc này đông người đến khám bệnh nên chị Phương không để ý, lợi dụng sơ hở, Dũng thò tay vào túi xách của nạn nhân lấy được chiếc bóp bên trong có chiếc điện thoại di động.

Khi đang rút lui thì tên Dũng bị chị Phương phát hiện, tri hô. Sau đó bảo về bệnh viện bắt giữ tên trộm cùng tang vật.

Khánh Trang

(Tổng hợp)

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn