Hình sự

Thứ Tư, 04/11/09 3:28 GMT+7

Chuyện về kẻ giết vị giám đốc đồng tính

Còn chưa kịp có người yêu, cậu trai mới lớn mắc vào “lưới tình” với ông giám đốc đáng tuổi cha. Rồi án mạng xảy ra.

>>Khởi tố hung thủ giết giám đốc ở cánh đồng
>>Bắt nghi phạm sát hại giám đốc công ty bảo vệ
>>Một giám đốc bị cắt cổ ở cánh đồng

Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, Hiếu sớm bỏ học, đi làm thuê hết nghề này đến nghề khác. Bố mẹ Hiếu bận tối mặt với công cuộc mưu sinh nhưng cũng không làm cho gia tài khá khẩm hơn gì ngoài cái ti vi cũ rích, hai chiếc giường ọp ẹp và bộ bàn ghế mốc.

Theo lời khai ban đầu của Hiếu tại cơ quan công an, ngày 27/10, Hiếu gặp ông T, giám đốc một công ty dịch vụ bảo vệ ở Hà Nội. Được người đàn ông đáng tuổi đấng sinh thành gạ đi chơi, hứa cho tiền, Hiếu đồng ý đi theo. Sau khi cho ông T “yêu” và nhận 70.000 đồng, Hiếu đã xuống tay sát hại ông T, cướp đi chiếc điện thoại, lấy chìa khóa xe máy. Do sợ hãi, Hiếu đã để lại chiếc xe máy tại hiện trường.

Chuyện về kẻ giết vị giám đốc đồng tính
Người nhà Hiếu vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin hắn trở thành nghi can vụ giết người.

Cả làng quê nghèo khó của Hiếu ngỡ ngàng trước tin gã trai mới lớn vốn hiền lành, chẳng điều tiếng gì bỗng hắn trở thành nghi can vụ giết người. Từ nhỏ, Hiếu và em trai đã phải thường xuyên ở nhà một mình vì bố mẹ còn phải đi làm thuê xa, kiếm miếng ăn. Hết vụ lúa, hai người lại thay nhau, vợ làm xa thì chồng ở gần, hoặc chồng làm xa thì vợ làm thuê ở gần để còn có người để mắt đến con cái.

Hiếu ra Hà Nội làm nhôm kính được một thời gian rồi nghỉ về quê. Hắn theo bố ra Quảng Ninh, đến lò gạch để gánh thuê, nhưng sức vóc gày gò nên được vài bữa đã lăn ra ốm.Mẹ hắn cũng đi làm thuê cách nhà hơn chục cây số từ mờ sáng đến tối mịt mới về. Ở nhà, chỉ có hai anh em.Thỉnh thoảng, Hiếu lên tỉnh lỵ hoặc lên HN cũng chẳng buồn nói với ai tiếng nào. Mà trong nhà mọi người bận bịu với việc mưu sinh, cũng chả biết hắn đi lúc nào, về lúc nào. Đến khi hay tin con gây án, bố mẹ Hiếu không tin nổi. Mẹ hắn nức nở: “Tôi đã gần như khuỵu xuống vì tin dữ. Không thể tin là nó lại phạm tội giết người…”.

Người thanh niên tên Tùng, anh họ của Hiếu kể lại: Hôm 30/10, Hiếu về quê, thấy trên cổ Hiếu có những vết xước lạ. Tùng gặng hỏi mãi, Hiếu chỉ nói là bị gai cây xấu hổ cào khi ngã. Thấy khó tin, Tùng đoán có chuyện không hay xảy ra. Người nhà Hiếu cho biết: Mấy hôm thấy nó về nhà, nằm thượt trên giường cả ngày, không nói không rằng. Có lúc lại thấy Hiếu hỏi: “Ở nhà mình có bán báo An ninh không nhỉ”…

Khi công an vào nhà đọc lệnh bắt Hiếu, cả gia đình hắn mới ngã ngửa ra, chết lặng khi hay tin Hiếu là nghi can vụ giết người, cướp tài sản trên Hà Nội. Bác của Hiếu nói: “Tính nó thay đổi từ khi nó đi học nghề cắt tóc ở thị trấn Bần, Hưng Yên. Đi học cắt tóc về nó bắt đầu đua đòi nhuộm tóc xanh tóc đỏ". Còn Tùng cho hay, Hiếu có quen với mấy thanh niên ở bến xe Mỹ Đình, những người thỉnh thoảng phục vụ tình dục cho người đồng tính ở khu gần đó. Sáng cùng ngày, bố mẹ Hiếu tất tả lên HN để mong gặp được con… Trong khi đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo Vietnamnet

Bài viết cùng chủ đề: Giám đốc bị cắt cổ ở cánh đồng

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn